Du khách tham gia lễ hội ở Slovakia ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp: Quyền tự do tín ngưỡng không thể bị xâm phạm
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Slovakia
[MINH HUỆ 09-07-2026] Ngày 5 tháng 7 là một ngày lễ quan trọng trong truyền thống giáo hội — ngày tưởng nhớ hai vị Thánh Cyril và Methodius, hai anh em người Byzantine đã mang Cơ Đốc giáo đến các vùng của người Slav. Họ được tôn vinh là những người đã sáng tạo ra hệ thống chữ viết Slav cổ và được cho là đã hoạt động tích cực ở các vùng thuộc Nitra ngày nay thuộc Slovakia và Velehad ở Cộng hòa Séc. Năm 1980, Giáo hoàng John Paul II đã tuyên bố họ cùng với Thánh Benedict là các vị Thánh bảo trợ của Châu Âu.
Ngày 4 và 5 tháng 7 năm 2026, một hội chợ lớn đã được tổ chức tại Nitra để kỷ niệm ngày lễ này, với tên gọi ‘Nitra, Nitra Yêu dấu’ — Lễ kỷ niệm hoàng tử Pribina và hai vị Thánh Cyril và Methodius. Các hoạt động kỷ niệm đã thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã lập một quầy thông tin trên phố Štefánik, nơi diễn ra lễ hội. Trong hai ngày diễn ra sự kiện, họ đã trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, trò chuyện với du khách về những lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần của pháp môn, và giải thích về cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc đã phải đối mặt từ năm 1999.
Nhiều người qua đường đã dừng lại tại quầy của các học viên để đọc thông tin, đưa ra câu hỏi và ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số du khách thậm chí còn học thử các bài công pháp.
Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Nitra, ngày 4 tháng 7. (Minghui.org)
Người dân ở Nitra ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. (Minghui.org)
Việc cho nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại là rất quan trọng
Nhiều người tham dự lễ hội đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, họ nói rằng sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các nhóm thiểu số có tín ngưỡng như Pháp Luân Đại Pháp là không thể chấp nhận được và cần phải chấm dứt ngay lập tức.
Cô Erika, một y tá, và nữ sinh Simona đã ký vào bản kiến nghị của các học viên. Cô Erika bày tỏ: “Thật vô nhân đạo khi cấm đoán mọi người kiên định với tín ngưỡng của mình và làm hại họ chỉ vì điều đó.”
Còn cô Simona cho rằng những vi phạm nhân quyền kéo dài có thể để lại những hậu quả rộng lớn hơn: “Khi những việc như thế này [cuộc bức hại] tiếp diễn trong một thời gian quá lâu, chúng có thể dần dần bị coi là chuyện bình thường. Do vậy việc lên tiếng về chúng là vô cùng quan trọng. Tôi cảm thấy vẫn còn quá ít người biết đến điều này, và phần lớn thông tin vẫn bị che giấu.”
Nhà trị liệu xoa bóp Zuzana ký bản kiến nghị và nhấn mạnh rằng người dân trên thế giới nên đoàn kết lại và trợ giúp lẫn nhau. Cô bày tỏ: “Việc ngăn chặn một điều như thế này [cuộc bức hại] là rất quan trọng. Nó thật vô nhân đạo, và mọi người trên toàn thế giới phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, mỗi người đều nên có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng của riêng mình.“
Cựu nhân viên công tác xã hội lên án cuộc bức hại
Trong số những người ủng hộ bản kiến nghị có bà Gabi, cựu nhân viên bảo vệ xã hội và phúc lợi trẻ em. Theo quan điểm của bà, mỗi người đều có quyền sống theo đức tin của mình mà không phải lo sợ bị bức hại.
Bà nói: “Mọi người đều có quyền được sống. Những gì các học viên đang làm không hề vi phạm pháp luật, vì vậy tôi không hiểu tại sao họ lại bị bức hại.”
Bà cũng cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đại diện cho những giá trị có thể tác động tích cực đến toàn xã hội. Bà chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng nếu mọi người đều sống theo nguyên lý này, thế giới sẽ hoàn toàn khác so với hiện nay.”
Bà đã gửi những lời động viên đến các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, những người vẫn đang tiếp tục đối mặt với cuộc bức hại. Bà nói: “Hãy tiếp tục đứng lên bảo vệ quyền lợi của các bạn và đừng bỏ cuộc.”
Cô Monika Tanková, một nhân viên lễ tân, cũng đã ký bản kiến nghị. Cô chia sẻ: “Tôi muốn giúp đỡ họ, ít nhất là bằng chữ ký của mình. Tôi hy vọng điều đó sẽ có ích cho họ theo một cách nào đó.”
Sự kiện tại Sabinov vào ngày 13 tháng 6
Trước khi tham gia lễ hội ở Nitra, các học viên đã tổ chức các hoạt động tương tự trong suốt tháng 6.
Sự kiện ngày thông tin tại Sabinov vào ngày 13 tháng 6 (Minghui.org)
Nhân Ngày Thành phố Sabinov vào ngày 13 tháng 6, các học viên đã giới thiệu cho du khách về các bài công pháp thiền định của Pháp Luân Đại Pháp và thông tin cho họ về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.
Nhiều người biết đến Pháp Luân Đại Pháp lần đầu và đã ký bản kiến nghị. Họ rời đi cùng một bông hoa sen giấy, tượng trưng cho niềm hy vọng và sự thuần khiết. Một số người đặc biệt quan tâm đến các bài công pháp và bày tỏ muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện.
Sự kiện tại Štrbské Pleso vào ngày 27 tháng 6
Hai tuần sau, vào thứ Bảy, 27 tháng 6, một sự kiện tương tự đã diễn ra tại Štrbské Pleso, nơi các học viên trò chuyện với cả du khách Slovakia và du khách quốc tế đang đến thăm dãy núi High Tatras.
Mọi người ký bản kiến nghị tại sự kiện ở Štrbské Pleso. (Minghui.org)
Nhiều người bày tỏ sự cảm thông đối với các học viên ở Trung Quốc và ký bản kiến nghị. Một du khách lớn tuổi đã nhận xét trong lúc ký tên: “Bất cứ ai không trân trọng mạng sống của người khác thì cũng không trân trọng mạng sống của chính mình.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/9/512150.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/14/235086.html










