Chicago: Người dân tán đồng Chân-Thiện-Nhẫn trong Lễ diễu hành Ngày Độc lập ở Evanston
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Chicago, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 06-07-2026] Ngày 4 tháng 7 năm 2026, Thành phố Evanston thuộc khu vực đô thị Chicago đã tổ chức lễ diễu hành Ngày Độc lập để kỷ niệm 250 năm quốc khánh Hoa Kỳ.
Lễ diễu hành Ngày Độc lập ở Evanston bắt đầu từ năm 1922, đến nay đã có hơn 100 năm lịch sử. Các học viên Pháp Luân Công bắt đầu tham gia sự kiện từ năm 2001, từ đó năm nào họ cũng góp mặt và luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt.
Đội hình của đoàn Pháp Luân Công năm nay bao gồm nhóm trình diễn các bài công pháp, nhóm rước biểu ngữ mang các thông điệp như “Chân-Thiện-Nhẫn” và chiếc xe hoa tuyệt đẹp trên đó có một bông sen khổng lồ.
Mọi người đã dùng điện thoại di động để chụp ảnh và quay video, nhiều người vẫy tay chào các học viên và hô vang: “Cảm ơn các bạn!” Một số khán giả cũng tập theo các động tác luyện công của các học viên.
Các học viên Chicago trong Lễ diễu hành Ngày Độc lập ở Evanston hôm 4 tháng 7 (Minghui.org)
Khán giả nhận tờ thông tin Pháp Luân Công tại lễ diễu hành ở Evanston hôm 4 tháng 7. (Minghui.org)
Người dân đồng tình với các nguyên lý của pháp môn
Bà Mary Rosinski cho rằng thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn. (Minghui.org)
Cư dân Evanston, bà Mary Rosinski cùng gia đình đều bị thu hút bởi chiếc xe hoa của các học viên. Bà tán thán: “Chiếc xe hoa của Pháp Luân Công lần nào cũng khiến tôi kinh ngạc. Trong thế giới hỗn loạn ngày nay, Chân-Thiện-Nhẫn chính là nguyên lý mà tất cả chúng ta đều cần. Tôi rất tán đồng những giá trị này—chúng quá tuyệt vời!”
Cô Kara (bên trái, cầm tờ rơi) và cô Julia (ngoài cùng bên phải) rất thích xem đội hình Pháp Luân Công trong lễ diễu hành hàng năm. (Minghui.org)
Cô Julia và cô Kara luôn thích thú trước sự xuất hiện của đoàn Pháp Luân Công. Cô Kara cho biết: “Năm nào Julia cũng rất vui khi được thấy các học viên Pháp Luân Công trong lễ diễu hành!”
Cô Julia liền bảo: “Đúng vậy! Năm nào tôi cũng mong chờ họ. Các bạn là tuyệt nhất! Con gái tôi rất thích những bông sen nhỏ xinh mà các bạn làm. Cảm ơn các bạn vì năm nào cũng đến tham gia. Điều này thực sự vô cùng ý nghĩa.”
Ông Rob Maihofer cho rằng chiếc xe trang trí hoa sen của các học viên là “tuyệt nhất”. (Minghui.org)
Ông Rob Maihofer chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng với chiếc xe trang trí hoa sen của Pháp Luân Công. Đó là chiếc xe tuyệt nhất ngày hôm nay! Những sắc màu rực rỡ, màn trình diễn các bài công pháp tĩnh tại, cùng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tất cả hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Thật sự khiến người ta vô cùng cảm động.”
Bà Joan Hinsdale cho biết việc ngắm nhìn các học viên trong lễ diễu hành khiến bà cảm thấy bình yên. (Minghui.org)
Bà Joan Hinsdale cũng hết lời khen ngợi chiếc xe hoa của các học viên. “Tôi thực sự rất thích,” bà nói. “Khi đoàn Pháp Luân Đại Pháp chầm chậm đi ngang qua, lắng nghe âm nhạc êm dịu của họ và ngắm nhìn chiếc xe hoa tuyệt đẹp khiến tôi cảm thấy vô cùng an tĩnh.”
Cô Tracy Britton rất vui khi nhận được tờ rơi về Pháp Luân Công. (Minghui.org)
Cô Tracy Britton chân thành khen ngợi: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Tôi thực sự muốn tìm hiểu thêm về pháp môn này. Thực ra năm ngoái tôi đã xem họ biểu diễn, nhưng tiếc là không có được tờ rơi. Hôm nay tôi rất vui vì cuối cùng cũng lấy được một tờ rồi! Thật tuyệt vời. Tôi mong rằng năm sau sẽ lại được gặp họ.”
Bà Maria Reyes (bên trái) và người bạn đi cùng, bà Silvia (bên phải), muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. (Minghui.org)
Bà Maria Reyes và người bạn Silvia rất ấn tượng với đội hình Pháp Luân Công. Bà Maria cho biết: “Màn trình diễn công pháp của họ thật tuyệt vời! Tôi thực sự muốn tìm hiểu thêm về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như các động tác luyện công. Môn này trông thật thú vị!”
Ông Art Medina rất thích chiếc xe hoa và các màn trình diễn của các học viên. (Minghui.org)
Ông Art Medina chia sẻ: “Thật tuyệt vời! Việc ngắm nhìn chiếc xe hoa đó và đoàn diễu hành của họ là một trải nghiệm tuyệt diệu.”
Cô Patime Kargbo muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. (Minghui.org)
Cô Patime Kargbo rất thích xem lễ diễu hành Ngày Độc lập, cô nói: “Chúng tôi rất thích chiếc xe hoa. Nó quả thực rất tuyệt! Tôi rất mong được tìm hiểu sâu hơn về pháp môn tu luyện này.”
Đây là lần đầu tiên cô Basine Hunter và gia đình nhìn thấy các học viên trong lễ diễu hành. Cô thốt lên: “Chiếc xe hoa đẹp quá, và họ thực sự rất tuyệt!”
Các học viên bày tỏ lòng biết ơn và chúc phúc cho nước Mỹ
Học viên Pháp Luân Công, bà Từ, chia sẻ rằng Ngày Độc lập là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của nước Mỹ, đại diện cho tự do, dân chủ và tinh thần lập quốc. Là một thành viên sinh sống tại Mỹ, việc có thể tham gia vào lễ kỷ niệm như vậy, có thể chia sẻ những giá trị tốt đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn đến với nhiều người hơn, chính là để bày tỏ lòng biết ơn và gửi lời chúc phúc đến nước Mỹ.
Bà xúc động nói: “Tôi ngồi trên xe hoa, nhìn thấy khán giả hai bên đường mỉm cười, vẫy tay, vỗ tay chào đón chúng tôi, rất nhiều người chủ động chụp ảnh, còn giơ ngón tay cái lên để bày tỏ sự ủng hộ, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng cảm động. Tôi cũng cảm nhận được rằng ngày càng có nhiều người biết đến chúng tôi, hiểu về chúng tôi. Đồng thời, mọi người đều có thể cảm nhận được trường năng lượng hòa ái, thiện lương và tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ đây cũng là sự tán đồng của mọi người đối với giá trị phổ quát ‘Chân-Thiện-Nhẫn’.”
Bà Theresa, người đã sống ở Mỹ gần 40 năm, có một công ty kế toán riêng. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2004 và từ đó năm nào bà cũng tích cực tham gia lễ diễu hành Ngày Độc lập ở Evanston. Bà từng là thành viên của đội trống lưng, nhưng năm nay bà tham gia vào đội cờ. Bà nhận thấy rất nhiều người vỗ tay tán thưởng đoàn Pháp Luân Công. Điều khiến bà cảm động nhất là có một số khán giả chủ động bước tới và chân thành nói với bà: “Cảm ơn các bạn đã đến.”
Bà chia sẻ: “Chúng tôi tham gia lễ diễu hành Ngày Độc lập với tư cách là những người nhập cư gốc Hoa, là một phần của cộng đồng địa phương. Chúng tôi đang lan tỏa giá trị Chân-Thiện-Nhẫn và sự quay trở về với truyền thống trên mảnh đất đề cao sự tự do và bao dung này, để dân chúng từ các nền văn hóa khác nhau đều có thể được thụ ích.”
Bà Theresa luôn cố gắng tuân theo nguyên lý này trong công việc và đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều đồng nghiệp cũng như khách hàng của mình.
Lòng dũng cảm thực sự chính là nâng cao nhận thức về cuộc bức hại
Học viên Lisa Rudek, một chuyên gia trị liệu đến từ Ba Lan, đã sống tại Mỹ nhiều năm. Lớn lên ở Đông Âu dưới sự cai trị của cộng sản, cô Lisa có cảm nhận sâu sắc về hai chữ tự do quý giá đến nhường nào.
Cô chia sẻ: “Ở Mỹ, người dân được hưởng quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng, vì vậy họ có thể suy nghĩ độc lập, giữ vững các giá trị của mình và làm phong phú thêm nội tâm. Nhưng đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc ngày nay, sự tự do này vẫn là điều xa vời. Họ bị tước đoạt ngay cả quyền tự do tín ngưỡng cơ bản nhất và tiếp tục phải chịu đựng những khổ đau to lớn dưới sự giám sát nghiêm ngặt và sự bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Điều đáng báo động hơn là, bóng ma của chủ nghĩa cộng sản thực chất cũng đã thâm nhập vào nước Mỹ.“
“Sức mạnh của sự thật chính là nằm ở việc dũng cảm nói ra điều đó.” Nhân ngày quốc khánh tượng trưng cho tự do và độc lập này, cô Lisa đã đứng trên xe hoa trong trang phục truyền thống của Trung Quốc, với hy vọng mọi người có thể biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ và lựa chọn sự thiện lương.
Cô bày tỏ: “Cho dù quan điểm chính trị của xã hội ngày nay có đối lập hay chia rẽ đến đâu, giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn đều có thể vượt khỏi ranh giới quốc gia và văn hóa, trở thành giá trị chung của tất cả những người lương thiện.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/6/512054.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/9/235024.html

















