Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hà Lan

[MINH HUỆ 08-07-2026] “Nếu mọi người đều đối xử thiện với nhau, thế giới của chúng ta sẽ là một nơi tuyệt vời.” Đây là lời chia sẻ của một người dân tại sự kiện Ngày Thông tin về Pháp Luân Đại Pháp do các học viên tổ chức bên ngoài Trung tâm Thương mại Thế giới Amsterdam vào ngày 1 và 2 tháng 7 năm 2026. Các học viên tổ chức sự kiện này để phổ biến Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các bảng trưng bày của các học viên đã thu hút nhiều nhân viên văn phòng, giới doanh nhân và người qua đường dừng lại tìm hiểu. Một giáo viên trung học đã ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại và cảm ơn các học viên đã chia sẻ thông tin. Một phụ nữ Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một nghiên cứu sinh người Trung Quốc đang học tại Bỉ bày tỏ muốn được tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Trung tâm Thương mại Thế giới Amsterdam tọa lạc tại Zuidas, trung tâm tài chính của thành phố Amsterdam, và là một thành viên quan trọng của mạng lưới Trung tâm Thương mại Thế giới. Khu phức hợp này gồm chín tòa tháp và hai sảnh chính, là nơi đặt trụ sở của hơn 300 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, pháp lý, tư vấn và công nghệ. Chỉ cách Sân bay Schiphol sáu phút đi tàu, nơi đây mỗi ngày đón một lượng lớn doanh nhân và du khách qua lại.

Các học viên đã dựng một quầy thông tin gần lối đi dành cho người đi bộ giữa Trung tâm Thương mại Thế giới và Ga Amsterdam Zuid. Họ đã trình diễn các bài công pháp, phát tờ rơi và trò chuyện với người qua đường. Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và có những cuộc trao đổi sâu hơn với các học viên.

8ed677010408183daf2e3a9346c3fabd.jpg

5152b23ba04b87aa5985775e6085fd95.jpg

62928cc88fb19b560a5f4082bcc964d0.jpg

f14f74fb894dc5c2d75e451afe68b54b.jpg

93a16aba37e1a67e14b3b2a6152b30e9.jpg

Sự kiện của các học viên diễn ra gần Trung tâm Thương mại Thế giới Amsterdam và Ga Zuid vào ngày 1 và 2 tháng 7 (Minghui.org)

Giáo viên trung học cảm ơn các học viên

Cô giáo trung học Eisa van Leeuwen đã dừng lại ở quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Cô cho hay bản thân biết rằng nhiều người dân Trung Quốc đang phải sống trong hoàn cảnh rất khó khăn dưới sự cai trị của chính quyền ĐCSTQ, và nhân quyền của họ đã bị xâm phạm trong một thời gian dài. Cô muốn mình cũng góp phần bằng cách ký bản kiến nghị, vì cô cho rằng đó là cách trực tiếp nhất để bày tỏ sự ủng hộ.

Khi nghe nói Pháp Luân Đại Pháp đề cao Chân-Thiện-Nhẫn, cô nhận xét: “Giá trị này rất quan trọng, đặc biệt là Thiện. Nếu mọi người đều đối xử thiện với nhau, thế giới của chúng ta sẽ là một nơi tuyệt vời.” Phản hồi về thông tin về cuộc bức hại, cô Eisa nhận thấy: “Chính quyền ĐCSTQ luôn vẽ ra những lời hứa hẹn tốt đẹp—nó tuyên bố sẽ chia sẻ mọi thứ. Điều này nghe có vẻ rất hay, nhưng không một lời hứa hẹn nào trong số đó được thực hiện. Trên thực tế, người dân bị tước đoạt quyền tự do, và điều đó là phi lý!”

Cô Eisa cảm ơn các học viên vì đã tổ chức sự kiện nhằm cung cấp thông tin cho công chúng. Cô bày tỏ: “Những gì các bạn đang làm rất quan trọng. Cảm ơn các bạn! Chúc các bạn thành công!”

Nghiên cứu sinh người Trung Quốc muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

Một thanh niên người Trung Quốc đến từ Bỉ đang ở Hà Lan theo chương trình trao đổi sinh viên. Anh biết đến Pháp Luân Đại Pháp khi còn ở Bỉ và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh chia sẻ rằng anh rất vui khi gặp các học viên tại Hà Lan: “Tôi không có ấn tượng tốt nào về ĐCSTQ. Nó quá tà ác. Dưới sự cai trị của nó, người dân Trung Quốc không có nhân phẩm, cũng chẳng có tự do, cuộc sống vô cùng khó khăn.” Anh còn bày tỏ: “Tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Xin hãy cho tôi thêm một số thông tin.”

Anh đã nhận các ấn phẩm Cửu Bình, Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản, “Vì sao khuyên bạn làm tam thoái”, cùng một số tài liệu khác. Anh cho biết sẽ đọc các tài liệu này để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi người bày tỏ sự ủng hộ

62853dd92f27258af98d0858aed2dfe4.jpg

c06644ebedc7c9cdb412dd34e90ab13a.jpg

a0e6c063bd3e1610a06702c87f1d8654.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. (Minghui.org)

Một cô gái người Trung Quốc cho biết cô theo cha mẹ sang Hà Lan sinh sống từ khi còn nhỏ và hiện đang theo học tại một trường đại học. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Sau khi trò chuyện với một học viên, cô đã thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong mà cô từng gia nhập trước khi rời Trung Quốc. Cô cũng nhận nhiều tài liệu bằng tiếng Trung và nói rằng cô sẽ đưa chúng cho cha mẹ đọc.

Khi nhìn thấy những bức ảnh các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị tra tấn, một phụ nữ Hà Lan bày tỏ: “Tôi biết ĐCSTQ rất tồi tệ bởi vì nó bức hại người dân. Tôi không bao giờ mua các sản phẩm từ Trung Quốc, cũng không mua sắm tại chuỗi siêu thị giảm giá Action của Hà Lan. Những mặt hàng bán ở đó đều được sản xuất tại Trung Quốc, và tôi không muốn dùng tiền của mình để ủng hộ một chính quyền như vậy!”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/8/512119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/12/235055.html