Rome, Ý: Lễ mít-tinh và thắp nến tưởng niệm của Pháp Luân Đại Pháp đánh thức tâm linh của người dân
Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Rome, Ý
[MINH HUỆ 07-07-2026] Ngày 27 tháng 6, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh trên Quảng trường Piazza Vittorio, sau đó là lễ thắp nến tưởng niệm tại Công viên Villa Borghese vào buổi tối nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Cô Silvia, một nhà khảo cổ học người Ý, đã cùng chồng tham dự các sự kiện này sau khi được một người bạn mời đến. Cô đã trò chuyện sâu sắc với một học viên về pháp môn này và đặc biệt quan tâm đến cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân,và cô dự định sẽ đọc.
Cô nói: “Tôi tự hỏi tại sao lại có nhiều người đọc cuốn sách này đến vậy? Họ đang tìm kiếm điều gì, và tại sao lại là cuốn sách này?”
Cô Silvia rất ngạc nhiên khi nghe về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện này cùng những giá trị tích cực của nó. Cô nói: “Tôi thấy thật vô lý. Tại sao họ lại bức hại những người ôn hòa này chứ?”
“Điều tôi hằng tìm kiếm”
Bà Maria Pia đến từ Turin, Ý (Minghui.org)
Chín năm trước, bà Maria Pia đến từ Turin đã nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luântừ một người bạn. Đọc xong, bà cảm thấy cuối cùng mình cũng tìm được sự bình yên. Bà chia sẻ: “Từ hồi tôi 13 tuổi, một tiếng nói trong tâm luôn thôi thúc tôi phải làm một việc. Tiếng nói này cuối cùng đã lắng xuống sau khi tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp.”
Bà nói thêm: “Pháp Luân Đại Pháp chính là điều tôi hằng tìm kiếm. Đây là con đường nhân sinh mà tôi luôn muốn đi theo.”
Ông Paolo đến từ Sardinia, Ý (Minghui.org)
Ông Paolo đến từ Sardinia biết đến Pháp Luân Đại Pháp sau khi được một người bạn thời thơ ấu gửi cho bản PDF của cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau đó, ông đã in ra thành cuốn sách nhỏ và đọc hết từ đầu đến cuối. “Kể từ đó, tôi không ngừng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.”
“Mọi thắc mắc của tôi đều đã được giải đáp”
Cố vấn CNTT Raffaele (Minghui.org)
Từ khi còn trẻ, cố vấn CNTT Raffaele đã là một người say mê đọc sách về tâm linh, gồm cả Phật giáo và Đạo giáo, với hy vọng tìm ra lời giải cho những thắc mắc của mình về nhân sinh. Anh nói: “Tôi thực sự muốn có sự hiểu biết sâu sắc về tâm linh, chứ không chỉ là văn hóa đi nhà thờ. Trong thâm tâm, tôi luôn có sự kết nối nào đó với phương Đông.”
Vào một ngày năm 2012, anh được một người giới thiệu về Pháp Luân Công. Anh chia sẻ: “Vì trước đây tôi từng tập các môn khác nên tôi khá nhạy cảm với năng lượng. Bởi vậy, khi bắt đầu tập các động tác luyện công của Pháp Luân Công, tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ.”
Lúc đó, Raffaele 22 tuổi. Anh muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tra cứu trên mạng. Anh nói: “Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, tôi phát hiện ra rằng đây là một pháp môn tu luyện tuyệt vời và cũng có một cuốn sách. Cuốn sách này rất độc đáo. Sau khi đọc xong, tôi nhận ra rằng mọi thắc mắc của mình đều đã được giải đáp, những điều mà tôi không thể tìm thấy câu trả lời trong các cuốn sách khác. Tôi cảm thấy mình nên tiếp tục đọc. Càng đọc, càng có nhiều câu trả lời xuất hiện. Vì vậy, tôi đã tiếp tục đọc cuốn sách này.”
Anh cho biết cuốn Chuyển Pháp Luân đã giúp anh hiểu được nguồn gốc của sự đau khổ, quan hệ nhân quả nghiệp báo và tầm quan trọng của việc đề cao tâm tính. Ban đầu, anh đọc các cuốn sách miễn phí trên mạng và tự học các bài công pháp. Sau đó, anh muốn tham gia cùng những người tu luyện khác. Rồi anh phát hiện ra rằng các học viên địa phương có một điểm luyện công chung vào các ngày Chủ nhật. Anh kể: “Tôi đã giới thiệu bản thân và sau đó bắt đầu luyện công cùng họ.”
Không lâu sau khi bắt đầu luyện công, anh Raffaele nhận thấy chứng đau lưng do làm việc trước máy tính đã biến mất, cũng như những cơn đau đầu dữ dội mà anh thường gặp vào mùa đông không còn nữa. Anh cũng cảm thấy bình tĩnh và thư thái hơn. Quan trọng nhất, anh nói: “Tôi đã hiểu được ý nghĩa của đời người. Giờ đây, cuộc sống của tôi đã có mục đích và tôi biết mình có một sứ mệnh. Tôi có thể không ngừng đề cao bản thân.”
“Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ”
Khi tiếp tục tu luyện, anh Raffaele đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.
Anh nói: “Tôi đã bị sốc khi lần đầu nghe chuyện này.” Anh từng nghĩ, khi Trung Quốc dần mở cửa với phần còn lại của thế giới, những hành vi tàn bạo vi phạm nhân quyền như vậy sẽ chỉ còn là quá khứ. Anh không ngờ cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn và với mức độ tàn bạo đến vậy.
Để hiểu được sự thật đằng sau cuộc bức hại, anh Raffaele bắt đầu tìm hiểu về chủ nghĩa cộng sản và lịch sử của ĐCSTQ. Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện đề cao bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, chứ không liên quan đến chính trị.
Nhưng anh Raffaele cho rằng, vì ĐCSTQ không thể chấp nhận những giá trị này, nên nó đã lan truyền dối trá và vu khống Pháp Luân Công nhiều năm qua, thậm chí còn tiêu hủy các sách và tài liệu Pháp Luân Công để ngăn người dân tìm hiểu.
Anh nói: “ĐCSTQ đang chà đạp nhân quyền. Chúng ta không được quên những thảm kịch nhân quyền trong lịch sử để ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn. Nhưng cuộc bức hại như vậy vẫn tiếp tục xảy ra ở Trung Quốc. Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước điều này.”
Anh tin rằng, việc vạch trần và chấm dứt cuộc bức hại là trách nhiệm của mọi người quan tâm đến nhân quyền, chứ không chỉ riêng các học viên Pháp Luân Công.
Anh chia sẻ: “Tôi là một người tu luyện, và tôi biết rằng ở phía bên kia bán cầu, có rất nhiều người đang phải chịu đựng đau khổ vì kiên định với đức tin của mình. Tôi không thể chỉ đứng đây và không làm gì cả. Tôi phải làm hết sức mình để giúp đỡ họ. Đây là trách nhiệm của tôi.”
“Hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời và trọn vẹn”
Giáo viên tiếng Anh Nicoletta Gerichievich (Minghui.org)
Giáo viên tiếng Anh Nicoletta Gerichievich cũng được một người bạn mời tham gia cuộc mít-tinh tại Quảng trường Piazza Vittorio. Trước đây, bà chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công.
Sau khi đọc các bảng trưng bày và lắng nghe bài phát biểu của các quan chức chính phủ cũng như các học viên, bà đã biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc, bao gồm cả tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn.
Bà nói: “Thật điên rồ! Điều này hoàn toàn trái với nhân tính.” Bà cũng đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Bà chia sẻ: “Tôi chỉ muốn làm những gì có thể để ủng hộ các bạn và ủng hộ nhân quyền. Tôi nghĩ đây là điều tối thiểu mà mọi người nên làm.”
Bà Nicoletta (mặc áo xanh và quần dài đen) học các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Villa Borghese. (Minghui.org)
Vào buổi tối, bà Nicoletta đã học các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Villa Borghese. Bà cho hay: “Tất cả những điều này đều mới mẻ đối với tôi, và cảm giác thật tuyệt vời. Tôi rất thư thái và bình tĩnh. Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời.”
Bà cho rằng sự kiện này rất quan trọng, vì nhiều người không biết về cuộc bức hại. Bà nói: “Nếu không đến đây, tôi sẽ hoàn toàn không biết những điều này. Chúng ta nên để nhiều người hơn nữa biết về vấn đề này.”
Trước khi rời đi, bà xúc động nói: “Hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời và trọn vẹn. Bầu không khí ở đây mang lại cảm giác rất tĩnh lặng, bình yên, và ấm áp. Mọi người rất thân thiện và đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/7/512086.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/11/235041.html







