Rome, Ý: Cuộc diễu hành của các học viên thu hút sự tán thưởng và ủng hộ
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Rome, Ý
[MINH HUỆ 05-07-2026] Ngày 28 tháng 6 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Rome, Ý, trong đó có cuộc diễu hành từ trung tâm lịch sử Centro Storico đến đại lộ Via dei Fori Imperiali.
Nhiều người qua đường đã dừng lại theo dõi, một số người lấy điện thoại ra để chụp ảnh, quay video các biểu ngữ, màn múa lân, múa rồng, đội trống lưng trong trang phục màu vàng và các thành viên Đoàn nhạc Tian Guo trong trang phục màu xanh.
Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu biểu diễn trước Đấu trường La Mã (Minghui.org)
Các học viên Pháp Luân Công từ một số quốc gia Châu Âu tham gia cuộc diễu hành tại Rome hôm 28 tháng 6. (Minghui.org)
Các học viên trình diễn các bài công pháp trên phố Via dei Fori Imperiali. Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng cũng đang biểu diễn. (Minghui.org)
Anh Sven Richter, làm việc cho một công ty kỹ thuật của Đức, đã chụp ảnh cuộc diễu hành và rất muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.
Anh bày tỏ: “Âm nhạc của họ rất hay, trang phục cũng rất đẹp. Từ biểu cảm của họ, có thể thấy họ hoàn toàn nhập tâm và muốn bày tỏ quan điểm của mình, tôi nghĩ điều này rất tốt. Hơn nữa, quy mô thế này không phải ngày nào cũng có thể thấy được, tôi cảm thấy rất đẹp.”
“Những giá trị này nên được phổ biến rộng rãi”
Cô Gabriella đến từ Ý đã xem cuộc diễu hành cùng bạn bè. Cô nhận xét: “Rất đa dạng và đầy ấn tượng, đặc biệt là màu sắc trong đội hình của họ.”
Khi nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, cô cho hay: “Nguyên lý này rất quan trọng, bởi vì chúng ta cần dùng trái tim để biểu đạt, chứ không chỉ dựa vào lý trí. Dùng trái tim mới có thể cảm nhận được sức mạnh của Chân-Thiện-Nhẫn, còn nếu chỉ dựa vào lý trí thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều.”
Cô Elisabetta sống gần đó và thường xuyên trông thấy các cuộc diễu hành khác nhau. Về sự kiện này, cô nhận xét: “Quy mô lớn và tràn đầy sức mạnh.”
Trước đây cô đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và tán đồng các nguyên lý của môn tu luyện này, cô nói: “Những giá trị này nên được phổ biến rộng rãi. Sẽ thật tuyệt nếu chúng có thể trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của mọi người.”
Là một người có đức tin, cô bày tỏ sự cảm thông đối với các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc. Cô nói: “Những hoạt động như thế này [các cuộc diễu hành] rất cần thiết. Chúng mang đến cho mọi người cơ hội để hiểu những gì thực sự đang xảy ra. Tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những người có tấm lòng lương thiện.”
Cùng nhau giúp chấm dứt cuộc bức hại
Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. (Minghui.org)
Trong sự kiện, nhiều người đã biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại pháp môn này, trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính nhà nước hậu thuẫn. Một nhóm học viên mặc đồ trắng rước di ảnh của một số học viên đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết.
Nhiều người không thể hiểu nổi tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại bị bức hại và đã hỏi các học viên về điều này. Một số người đã đọc tài liệu thông tin và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.
Cô Hau, một học viên đến từ Đức, thành thạo lấy từ trong túi ra những tờ rơi bằng tiếng mẹ đẻ của du khách và đưa cho họ. Cô cũng chỉ vào bảng thông tin bằng nhiều ngôn ngữ để giải thích tầm quan trọng của việc ký bản kiến nghị.
Cô Maria José, sinh viên ngành dinh dưỡng đến từ Colombia, cùng các thành viên trong gia đình cô đã ký bản kiến nghị. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp.
Cô bày tỏ: “Tự do tín ngưỡng là quyền cơ bản mà mỗi người nên có. Nhưng họ [ĐCSTQ] lại mô tả những người thực thi các quyền này là điên rồ hoặc dùng các cách khác để bôi nhọ họ. Những người bị bức hại thậm chí không thể tự do ngồi thiền. Tôi nghĩ điều này thật tàn bạo và bất công. Còn cả vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng nữa, thật vô cùng tàn nhẫn.“
“Các học viên Pháp Luân Công đang lên tiếng cho điều chính nghĩa một cách ôn hòa—thông qua âm nhạc, các màn múa, cũng như trình diễn văn hóa—đồng thời cũng bày tỏ lập trường kiên định, không khoan nhượng trước tình hình hiện tại ở Trung Quốc.
“Tôi nghĩ tất cả những gì họ đã trải qua đều rất bất công,” cô nói. “Tôi nghĩ ký đơn kiến nghị là một cách rất tốt để tôi bày tỏ sự ủng hộ đối với họ, cũng như thể hiện sự phản đối của tôi đối với tình hình ở Trung Quốc.”
Cô Thiziri Boukhalfa đến từ Algeria là một quản lý tại một công ty viễn thông. Cô và bạn của mình nhìn thấy tấm biểu ngữ có dòng chữ: “Một chữ ký có thể giúp cứu sống sinh mạng” nên đã dừng lại để tìm hiểu thêm.
Cô chia sẻ: “Chúng tôi quyết định cũng ký tên ủng hộ, bởi vì chúng tôi phản đối mọi hình thức bức hại hay bạo lực. Tôi nghĩ mọi người nên làm một chút gì đó, ngay cả khi đó là một việc rất nhỏ, vì điều này có thể giúp những người khác sống tốt hơn.”
Sau khi xem màn trình diễn các bài công pháp và trò chuyện với các học viên, cô nói: “Môn này trông thực sự rất tốt, có thể giúp giảm căng thẳng và có lẽ giúp một người cùng mọi thứ xung quanh họ trở nên yên bình hơn.”
Cô còn nói: “Tôi nghĩ đây là một sự kiện hết sức ý nghĩa. Đó là một cách để cho nhiều người hơn biết đến vấn đề này, đồng thời có thể giúp những người đang bị bức hại có được tiếng nói. Bởi vì ở đây chúng ta có sự an toàn và tự do để thảo luận về những vấn đề này, còn họ thì không. Vậy nên, tôi nghĩ loại sự kiện như thế này có thể giúp chúng ta lên tiếng thay cho họ.”
Một học viên: Sự lựa chọn từ tận đáy lòng
Chiều hôm đó, nhiệt độ lên tới gần 40 độ C (104 độ F). Trong số các học viên tụ họp từ một số quốc gia Châu Âu có cậu thanh niên 19 tuổi Sven đến từ Croatia.
Sven chơi trống bass trong Đoàn nhạc Tian Guo, đứng ở hàng đầu của đội hình. Mặc dù mang một chiếc trống bass nặng và mặc trang phục dài tay trong thời tiết nóng bức, cậu vẫn tràn đầy năng lượng khi thấy sự nhiệt tình của khán giả.
Cậu chia sẻ: “Khi họ theo dõi và lắng nghe chúng tôi, tôi có thể thấy họ thực sự hạnh phúc, trên khuôn mặt họ tràn ngập niềm vui, và họ ghi hình đoàn nhạc cũng như cuộc diễu hành của chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận được bản tính nồng nhiệt của người dân Ý.”
Trong ba năm qua, Sven đã biểu diễn cùng Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu tại khoảng 10 quốc gia. Bạn bè thấy cậu đi lại thường xuyên như vậy cũng từng hỏi xem liệu cậu có được trả công không. Cậu luôn nói với họ: “Việc này không liên quan gì đến tiền bạc, mà về tu tâm dưỡng tính và ý nguyện của một người. Tôi sẽ không bao giờ nhận tiền cho việc này.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/5/512011.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/9/235025.html

















