Pennsylvania, Hoa Kỳ: Pháp Luân Đại Pháp được chào đón tại lễ diễu hành Ngày Độc lập ở Quận Pike
Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 09-07-2026] Ngày 4 tháng 7 năm 2026, Quận Pike, Pennsylvania đã tổ chức lễ diễu hành Ngày Độc lập tại Milford Borough để kỷ niệm 250 năm quốc khánh Hoa Kỳ. Bất chấp cái nóng mùa hè, người dân vẫn xếp hàng dọc theo tuyến đường diễu hành. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng khoảng 70 nhóm khác đã tham gia sự kiện. Màn trình diễn các bài công pháp và đội múa hoa sen của họ đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Mọi người quay video, chụp ảnh, hoặc vẫy tay chào các học viên. Một số thanh niên thậm chí còn tập theo các động tác luyện công.
Ông Nicholas Mazza, Chủ tịch Hội đồng Giám sát thị trấn Blooming Grove, cho biết: “Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tất cả người dân Mỹ, chứ không chỉ là ngày hội của riêng một nhóm nào.”
Các học viên trong trang phục áo phông vàng trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành, họ cũng là nhóm có đông người tham gia nhất.
Lễ diễu hành Ngày Độc lập tại Milford Borough hôm 4 tháng 7 năm 2026. Các học viên mặc áo phông màu vàng trình diễn các bài công pháp.
Đội múa hoa sen của các học viên tham gia lễ diễu hành Ngày Độc lập Quận Pike.
Nhiều khán giả nhận xét: “Thật an hòa!” “Chà! Trang phục màu vàng trông đẹp quá! Tôi rất thích!” Người dân ở hai bên đường nhiệt tình vẫy tay chào đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người thậm chí còn cúi đầu để bày tỏ sự tôn trọng.
Sau lễ diễu hành, một học viên đã gặp một gia đình bốn người. Người cha mỉm cười và gật đầu khi thấy người học viên mặc áo phông màu vàng. Người học viên hỏi: “Gia đình mình vừa xem diễu hành phải không?” Người đàn ông mỉm cười đáp: “Vâng, màn trình diễn các bài công pháp của các chị rất tuyệt vời!” Khi người học viên hỏi liệu anh đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp chưa, người đàn ông lắc đầu. Người học viên liền giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và tặng cho họ một bông hoa sen có kèm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Người cha cảm ơn cô, còn người học viên chúc gia đình họ mọi điều tốt đẹp nhất.
Trên đường đi bộ về bãi đậu xe, có vài chiếc xe hơi đang xếp hàng chờ rời đi. Một tài xế đã dừng xe khi nhìn thấy các học viên, anh hạ cửa kính xuống và nói lớn: “Màn trình diễn các bài công pháp của các bạn tuyệt lắm!”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/9/512148.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/10/235038.html




