Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 07-07-2026] “Chân-Thiện-Nhẫn thật tốt đẹp,” đó là nhận xét của một người sau khi ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Vào ngày 4 tháng 7 năm 2026, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhiều du khách và người dân địa phương đã dừng lại để trò chuyện với các học viên hoặc xem họ luyện công trong một sự kiện tại Quận Châtelet của Paris. Họ đã tìm hiểu về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những tội ác tàn bạo này.

74350d043c732b0100c9eb24f9a25b29.jpg

15e706f539d3dd306e5f7c0839c21bc6.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp ở Quận Châtelet của Paris, ngày 4 tháng 7 năm 2026.

044dc0f7a9b072ff2d84789702497ef8.jpg

e8549acbfc6aeb248f9e1786a5ddafb6.jpg

1b64d23ed1d80ecf0c6406af0f1aa7e2.jpg

Người dân từ khắp nơi trên thế giới tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

cfd1a6a860f8f0baa9074e61f1d98e2f.jpg

Người dân ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Ông Cavazzi, một đạo diễn điện ảnh, cho biết ông rất kinh hoàng trước sự tàn ác của cuộc bức hại của ĐCSTQ, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông bày tỏ: “Tội ác này phải chấm dứt!… Chân-Thiện-Nhẫn thật tốt đẹp và đúng đắn.”

Bà Alyssa, một du khách, bày tỏ: “Cuộc bức hại và việc bưng bít sự thật của ĐCSTQ thật đáng sợ. Cần phải làm điều gì đó để ngăn chặn nó. Thật đáng tiếc khi người dân sống tại các quốc gia khác không biết nhiều về điều này.”

Kosmo Meriel, một sinh viên đại học đang theo học ngành quản trị kinh doanh, ký bản kiến nghị và nói: “Tôi nghĩ có rất ít người ở Pháp biết đến điều này, vì vậy việc thu thập chữ ký là một cách tuyệt vời để truyền rộng thông tin. Tôi rất vui được giúp đỡ!”

Một sinh viên đại học tên Lylia và bạn của cô, Imene, đã trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô Lylia nói: “Tôi hy vọng điều này sẽ khơi dậy tính nhân văn của mọi người và vấn đề này sẽ được giải quyết, bởi vì nó quá nghiêm trọng. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự khủng khiếp của cuộc bức hại! Chân-Thiện-Nhẫn là những đức tính mà chúng ta nên thực hành trong cuộc sống hằng ngày. Chúng thật tốt đẹp!”

Còn Imene cho biết cô rất quan ngại về những gì đang xảy ra trong thế giới ngày nay. “Tôi nghĩ đây luôn là những giá trị của nhân loại, nhưng chúng ta đã lãng quên chúng. Chúng ta cần phải khôi phục lại chúng. Chỉ bằng cách đó chúng ta mới có thể lập lại hòa bình và sự thiện lương.”

Cô Martine Dorin, làm việc trong lĩnh vực văn hóa, chia sẻ: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát mà tất cả chúng ta nên tuân theo. Nếu chúng ta làm như vậy, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn, và chúng ta phải đảm bảo rằng những giá trị này được lan tỏa rộng rãi.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/7/512094.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/11/235042.html