Bài viết của một học viên ở Ấn Độ

[MINH HUỆ 30-09-2012]

Khởi đầu từ công việc kinh doanh

Tôi điều hành một doanh nghiệp với nguồn lực hạn chế với những thách thức về vốn. Trong quá khứ tôi đã có giao dịch với nhiều khách hàng, những người dường như có rất nhiều tiền. Những khách hàng giàu có này đã đặt giá cho những sản phẩm của các doanh nhân như tôi thực hiện và thậm chí đòi hỏi giá thấp hơn, tạm ứng tiền mặt, và đôi khi thanh toán ngay sau khi vật liệu đến được với họ. Họ yêu cầu thanh toán ít hơn so với chi phí nguyên liệu. Điều này khiến chúng tôi áp dụng một vài đo lường sai để đáp ứng nhu cầu của họ và có thể cạnh tranh. Tôi cảm thấy rất tệ khi ở trong tình huống như vậy vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ngân hàng không thể hoàn toàn đáp ứng yêu cầu vốn lưu động của tôi, vì vậy, vấn đề tài chính hàng ngày rất là chặt chẽ. Để quản lý các nguồn lực tài chính của mình, tôi chấp nhận đề nghị của một số khách hàng. Ban đầu tôi nghĩ đến bản thân mình rằng nếu tôi cung cấp các sản phẩm mà không có lời chút nào, nó sẽ là một cách tốt để cải thiện vòng quay của vốn, vì vậy tôi tiếp tục làm việc ấy.

Sư phụ đã giảng trong Bài giảng thứ nhất của cuốn Chuyển Pháp Luân:

“Con người trong xã hội người thường, kẻ tranh người đoạt, kẻ lừa người dối, chỉ vì chút đỉnh lợi ích cá nhân mà làm hại người khác; các tâm ấy đều phải vứt bỏ. Nhất là với những người học công tại đây hôm nay, những tâm ấy lại càng phải vứt bỏ hơn nữa.”

Sư phụ cũng giảng trong Bài giảng thứ tư của Chuyển Pháp Luân:

“Chúng tôi giảng: dẫu chuẩn mực đạo đức của nhân loại đã biến đổi nhiều đến đâu, [thì] đặc tính của vũ trụ—Chân Thiện Nhẫn—Nó vẫn vĩnh viễn bất biến. Có người nói chư vị tốt, chư vị không nhất định thật sự tốt; có người nói chư vị xấu, chư vị không nhất định thật sự xấu; [đó] là vì tiêu chuẩn nhận định tốt xấu đã méo mó rồi. Chỉ khi phù hợp với đặc tính này của vũ trụ thì họ mới là người tốt; đó là tiêu chuẩn duy nhất nhận định người tốt xấu, [và] đó là [điều] được thừa nhận trong vũ trụ.”

Sau một thời gian, tôi nhận ra rằng những gì tôi đã làm là sai, vì tôi sẽ gia tăng nghiệp lực bằng cách trở thành một đối tác cung cấp những sản phẩm như thế cho những người tiêu dùng, mặc dù tôi không có bất kỳ khoản lợi nhuận nào. Với sự nhận thức bất ngờ này từ Chuyển Pháp Luân, tôi đã mong muốn là một doanh nhân tốt phù hợp với sự tu luyện của chúng ta.

Để khắc phục tình hình và tìm một lời khuyên, tôi đã gặp một doanh nhân có uy tín trong lĩnh vực của mình. Ông ấy khuyên tôi không nên chấp nhận bất kì một khách hàng không chính nào, và chuyện gì xảy ra, ông ấy khuyên tôi nên hết sức nghiêm khắc. Ông ấy cũng nói với tôi rằng việc thực hiện một quyết định như vậy ban đầu rất là khó khăn, nhưng cuối cùng tôi sẽ có lợi nhờ sự trung thực. Ngay lập tức tôi cảm thấy như là Sư phụ từ bi của chúng ta đang nói chuyện với tôi và chỉ dẫn tôi đi đúng đường khi tôi bị nhầm lẫn. Một khi đám mây của sự nhầm lẫn bị xua tan, ngay lập tức tôi trở nên táo bạo hơn và từ chối những yêu cầu như vậy. Tôi đã nói với trợ lý của mình rằng chúng tôi sẽ không sử dụng đến bất kỳ phương pháp gian trá nào. Tôi đã rất vui khi thực hiện bước đầu tiên. Con xin cảm ơn Sư phụ tôn kính.

Sư phụ đã giảng trong Bài giảng thứ tư của Chuyển Pháp Luân:

“Các ngành nghề trong xã hội nhân loại đều nên tồn tại; ấy là do nhân tâm không chính, chứ không phải do làm nghề gì. Có câu thuyết trong quá khứ, kiểu như: “mười người buôn chín kẻ gian”; ấy là người thường nói thế; tôi nói rằng đây là vấn đề ‘nhân tâm’. Nếu nhân tâm được giữ cho chính, giao dịch công bằng, [thì] chư vị phó xuất nhiều đến đâu sẽ nên kiếm được tiền nhiều đến đó; ấy là vì ở nơi người thường chư vị phải phó xuất rồi mới được, ‘bất thất bất đắc’, [đây là] cái được nhờ lao động. Mỗi giai tầng đều có thể làm người tốt.”

Truy cầu có thể gây ra căng thẳng, nên tùy kỳ tự nhiên

Tôi vẫn luôn minh bạch và nhiệt tình về việc xử lý các công việc kinh doanh hàng ngày của mình, cho dù nó có lớn hay khó khăn đến mức nào. Điều này là do ân sủng to lớn của Sư phụ và sự tu luyện của chúng ta. Vào những thời điểm nhất định, mọi việc trở nên khó khăn, giống như lúc chúng tôi không chắc liệu các nhà cung cấp sẽ giao hàng, nhưng chúng tôi vẫn phải thanh toán các khoản nợ cũ, và khi một đợt khác tới, chúng tôi vẫn chưa thu lại được một khoản tiền lớn từ những khoản thanh toán tồn đọng trên thị trường. Chủ nợ yêu cầu tính lãi đối với các hóa đơn thanh toán chậm, mặc dù khách hàng của chúng tôi sẽ không bao giờ đồng ý trả tiền lãi sau khi trì hoãn thanh toán cho chúng tôi. Những tình huống này có thể rất khó xử. Tôi có một trợ lý rất tận tâm trong đội ngũ nhân viên bán hàng đã làm việc cho công ty của tôi hơn 20 năm. Do xuất thân của mình, anh ấy rất bi quan, và có cách nói chuyện châm biếm và cay độc. Trên thực tế, anh đã giúp tôi rất nhiều trong việc giữ gìn tâm tính của mình, và tôi đánh giá mọi tình huống của anh ấy phù hợp với việc tu luyện của mình và duy trì sự điềm tĩnh và khoan dung của tôi. Tôi luôn luôn khuyên anh ấy không nên lo lắng, vì tôi biết rằng Sư phụ sẽ điểm hóa cho tôi. Điều này xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối vào Sư phụ, Ngài đã giúp tôi vượt qua nhiều tình huống phức tạp. Nhờ đó, tôi có thể tiếp tục kinh doanh mà không bị gián đoạn. Các nhà cung cấp của chúng tôi cung cấp hàng bất chấp nhiều khoản chưa thanh toán đã quá hạn và thậm chí cân nhắc cung cấp hàng cho chúng tôi vào mùa tiếp theo mà không tính lãi các khoản thanh toán quá hạn. Đây là một việc không hề nhỏ, khi các khoản thanh toán lớn quá hạn vẫn chưa trả được nhưng vẫn được cung cấp hàng, vì hầu hết các nhà cung cấp sẽ không giao dịch với những khách hàng như vậy. Các nhà cung cấp của tôi biết rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và rất quan tâm đến tôi. Điều này có thể là nhờ sự tin tưởng tuyệt đối vào Sư phụ tôn kính của chúng ta. Mặc dù tôi khá bận, tôi cố gắng làm ba việc mỗi ngày (cho dù thỉnh thoảng tôi thất bại) cùng với 2 giờ luyện công mỗi ngày, và tôi dành thời gian hồng Pháp hàng ngày bất cứ khi nào tôi có thể, bằng cách khiêm tốn của mình. Nhiều lần tôi cảm thấy rằng mình chưa làm được nhiều so với những lợi ích tôi nhận được từ tu luyện.

Do các vấn đề liên quan đến kinh doanh của mình, tôi đã vô tình mắc phải chấp trước truy cầu mạnh mẽ.

Trong Bài giảng thứ hai của Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:

“Có nhiều người ôm giữ tâm hữu cầu đến gia nhập trường tu luyện của chúng tôi. Có người ôm giữ [tâm] cầu công năng, có người muốn nghe ngóng lý luận, có người mong [được] trị bệnh, cũng có người muốn đến để có Pháp Luân; tâm thái nào cũng có.”

Một lần, nhân viên của tôi thu được từ các khách hàng ít hơn số tiền tôi phải trả cho nhà cung cấp vào ngày hôm đó. Tôi vẫn phải thanh toán bằng mọi giá, và tôi đã phải đấu tranh rất nhiều để giữ lời hứa và huy động vốn. Việc này nghe có vẻ dễ nhưng thực tế không phải như vậy. Do chấp trước truy cầu mạnh mẽ, tôi gặp phải rất nhiều khổ nạn to lớn về tinh thần. Trong thời gian đó, trợ lý chính của tôi đã đưa ra những nhận xét rất tồi tệ. Tôi không thể la mắng anh ấy, vì tôi là một học viên, và phải thể hiện sự khoan dung và độ lượng đối với anh ấy. Tôi cũng đã cân nhắc tới những điểm mạnh của anh ấy. Tôi vẫn im lặng và chịu đựng tất cả. Đồng thời, tôi liên tục nhận được các cuộc gọi từ phía các nhà cung cấp yêu cầu thanh toán cho hàng hóa cung cấp của họ. Bởi vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi không bao giờ tránh bất kỳ cuộc gọi đến nào (vì đó là trách nhiệm của tôi) và lịch sự trả lời từng cuộc gọi một. Tuy nhiên, tại thời điểm ấy, tôi đã gặp phải một khổ nạn lớn về tinh thần. Trong một tình huống như vậy, khi các chấp trước truy cầu trở nên khá mạnh, tôi ngộ ra rằng tôi không thể chịu đựng và cố gắng nghỉ ngơi ở cơ quan. Nhưng trí óc tôi không thể nghỉ ngơi cho dù tôi đã rất cố gắng. Tôi cố gắng nghe các bài giảng, nhưng tôi không thể lĩnh hội bất cứ điều gì. Sau đó, tôi bật nhạc luyện công và từ từ nhắm mắt lại, chia sẻ công việc với em trai mình. Nhờ có Sư phụ, tôi hồi phục khỏi một trạng thái tinh thần như vậy ngay lập tức, và tôi đã có thể chịu đựng. Trong những tình huống khó khăn như vậy, tôi nhiều lần cầu xin sự giúp đỡ của Sư phụ. Có thể bởi vì tôi hết sức tin tưởng vào Sư phụ, Người đã từ bi cứu tôi vào phút chót. Trong trường hợp này, một cách kỳ diệu một nữ nhân viên ngân hàng tôi không hề quen biết đã tự gia hạn thời hạn thanh toán thông thường của tôi. Đây là một phép màu lớn vào phút chót. Sau đó, tôi và em trai của mình đã tới ngân hàng và hết sức cảm ơn người nhân viên ấy, rồi tặng cô ấy một tờ rơi về môn tu luyện của của chúng tôi. Cô ấy rất hài lòng với cử chỉ của chúng tôi.

Sư phụ đã giảng trong Bài giảng thứ hai của Chuyển Pháp Luân:

“Do đó trong tu luyện nhắc lại [nhiều lần] rằng cần phải thuận theo tự nhiên, đó chính là đạo lý; bởi vì chư vị qua nỗ lực mà làm hại người khác. Nguyên sinh mệnh của chư vị không có thứ đó, nhưng tại xã hội chư vị lại được những thứ vốn thuộc về người khác; vậy là chư vị đã mắc nợ người ta rồi.”

Nhờ có Sư phụ, tôi ngộ ra rằng chấp trước truy cầu này là một con quỷ và tôi nên xả bỏ nó ngay lập tức, vì nó có thể ngừng việc tu luyện của tôi. Tôi cũng ngộ ra rằng tôi nên từ bi hơn với trợ lý chính của mình và không nên để tâm đến những từ ngữ gay gắt và châm biếm mà anh ấy sử dụng. Trên thực tế, tôi nên cảm ơn anh vì đã tạo ra cho tôi những tình huống như vậy. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những sai lầm của mình và cố gắng chính lại chúng, tự nhủ với bản thân rằng mình là một học viên. Tôi cũng nhận ra rằng tôi không nên bỏ cuộc và nghỉ ngơi mà phải đề cao từ bên trong nhiều hơn, phải minh bạch hơn trong phương pháp tiếp cận của mình và có thể xử lý bất kỳ tình huống khó khăn nào một cách tỉnh táo hơn.

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ chín:

“Thời tôi tu luyện trong quá khứ, có rất nhiều cao nhân đã giảng cho tôi câu này, họ nói: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!!”

Sau khi nhận ra điều đó, tôi cảm thấy tâm trí mình nhẹ nhàng. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi.

Hợp thập trước Sư phụ.

Nếu trong bài chia sẻ có bất kỳ sai sót nào, xin vui lòng chính lại ngay lập tức giúp tôi.

 


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/30/135649.html

Đăng ngày: 10– 12 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share