Bài viết của Hỷ Muội, một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16 – 09 – 2012] Với tiến trình Chính Pháp và giảng chân tướng cho công chúng diễn ra nhanh như vũ bão, nhiều chúng sinh đang đợi các học viên Đại Pháp đến cứu họ. Tôi đã nhiều lần trải nghiệm nhiều loại tình huống khác nhau như trong bài viết dưới đây.

Hôm nay tôi đi ra ngoài và đã gặp hai người đang làm việc tại một nông trường trồng chanh. Họ đi về phía tôi, nhưng tôi biết rằng họ sẽ đi qua tôi và quên mất nguyện ước cứu họ của tôi. Tôi vẫy họ. Thế là họ lập tức bỏ các dụng cụ làm việc xuống và chạy đến gặp tôi, dù đang đứng trong vườn chanh. Một người nói: “Chúng tôi đã đợi bạn nhiều ngày nay rồi. Tôi là một Đảng viên, nhưng tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi tuyên bố thoái Đảng qua mạng internet. Tôi từng làm việc trong quân ngũ và tôi đã không biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác như thế nào. Tôi đã không làm việc cho nó nếu tôi biết nó tham nhũng như vậy.” Anh ấy cũng nói: “Một trong những người bạn của tôi cũng đã thoái Đảng. Anh ấy cũng đã giúp các thành viên trong gia đình từ bỏ nó và không gặp bất kỳ chút rắc rối nào. Nhưng tôi dường như không thể làm được điều đó. Tôi biết Đại Pháp là tốt, và từ lâu nay tôi vẫn đang chờ các đệ tử Đại Pháp đến giúp tôi thoái Đảng.” Sau khi tôi giúp anh ấy thoái Đảng, anh ấy muốn có quyển sách Cửu Bình để chia sẻ với gia đình anh ấy. Sự háo hức của anh làm tôi nhớ đến một người thân đã mất từ lâu. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên có mặt kịp thời để giúp đỡ những người như vậy.

Một lần, một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang làm cỏ đã chạy đến chỗ tôi và đề nghị chúng tôi giúp anh ấy thoái ĐCSTQ. Một tình huống tương tự xảy ra vài ngày trước. Chúng tôi đã cố gắng đi vòng quanh một ao cá với hàng rào bao xung quanh do đang xây dựng. Cuối cùng, khi chúng tôi có thể đi vào trong, một người thanh niên đã đến và chào đón tôi nồng nhiệt. Anh ấy biết chúng tôi là các đệ tử Đại Pháp và đưa chúng tôi đến để giảng chân tướng cho một nhóm người. Sau khi họ hiểu ra sự thật, họ đã xin nhiều tài liệu giảng chân tướng và thoái ĐCSTQ.

Có rất nhiều ví dụ tương tự, vì vậy tôi sẽ không tiếp tục kể ra đây nữa. Tôi chỉ muốn nói với các đồng tu, những người còn chưa dám bước ra và giảng chân tướng, rằng các bạn không cần phải lo lắng. Cuộc bức hại chỉ là một điều ngu ngốc. Thực tế điều này là Sư phụ đang làm tất cả. Những gì chúng ta, các đệ tử Đại Pháp phải làm là vứt bỏ các chấp trước và hoàn thành sứ mệnh. Thời gian không chờ đợi ai, mà việc cứu người là rất khẩn thiết. Sư phụ đã an bài mọi thứ và có rất nhiều người trong thế giới này đang chờ được cứu. Sư phụ luôn ở bên chúng ta, dẫn đường cho chúng ta đi tiếp. Miễn là chúng ta học Pháp tinh tấn và làm mọi việc với lòng từ bi, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Chúng ta nên có sự thấu hiểu từ trái tim mình. Con đường cứu độ chúng sinh vô cùng thần thánh và thiêng liêng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/16/世人在等大法弟子-262873p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/25/135582.html
Đăng ngày: 22-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share