[MINH HUỆ 15 – 11 – 2012] Một học viên Ấn Độ thường đi khắp các nơi để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng mới đây đã dừng chân hai tháng ở Ladakh, một vùng núi tại miền Tây Bắc Jammu và Kashmir ở Bắc Ấn. Trong thời gian học viên này ở Ladakh lần này, một số sự việc đã bất ngờ lặp lại tại các không gian và thời điểm khác nhau dưới nhiều hình thức khác nhau; như thể Sư phụ đã điểm hóa và khích lê bà hồng dương Đại Pháp thông qua những người dân địa phương.

Các áp phích giảng chân tướng trên một khu phố đông đúc ở Leh

Vào các ngày Chủ nhật, các tấm áp phích giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục được treo lên trên con phố Main Street, còn gọi là Main Bazaar, ở Leh (thành phố chính và duy nhất ở Ladakh). Rất nhiều học sinh, giáo viên từ Leh và khắp các bản làng xa gần, cũng như nhiều người dân địa phương và du khách đã đi qua con phố này, đặc biệt vào các ngày Chủ Nhật. Các tấm áp phích Pháp Luân Đại Pháp đã được treo ở một điểm cố định vào nhiều ngày Chủ Nhật. Các em học sinh hết sức vui thích khi xem đi xem lại những tấm áp phích này. Những người từng được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp ở các trường học thỉnh thoảng đã hát “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Một số em học sinh đã mời học viên này trở lại thăm trường của chúng một lần nữa.

Người truyền người, tâm truyền tâm hồng dương Đại Pháp

Học viên này đã dự tính dựng một áp phích có tiêu đề “Hãy ngồi cạnh tôi” bằng tiếng Anh và tiếng Hindi ở một vài địa điểm. Khi bà vừa bắt đầu dựng một vài tấm áp phích ở một địa phương gần đó, chủ của nhiều cửa hàng, tiệm ăn, và nhà nghỉ đã đến nói với bà rằng năm nay các tấm áp phích này có thể tiếp tục đặt tại cửa hàng của họ. Vài ngày sau, khi gặp bà, họ lại nhắc bà về điều đó. Việc này liên tục lặp lại, vì vậy bà đã quyết định dành thêm nhiều thời gian cho nó.

Người quản lý của một chuỗi các khách sạn đã nói với học viên này rằng bà có thể dựng các tấm áp phích ở các khách sạn của ông. Ngoài ra, năm nay, có rất nhiều người cho biết họ đã nhìn thấy những tấm áp phích này ở “mọi nơi”. Một hiệu trưởng trường học nói rằng ông đã “nhìn thấy Pháp Luân Đại Pháp ở khắp nơi”, nhưng không biết nó là gì. Ông rất vui mừng khi học viên này đến trường của ông để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

Ban đầu, học viên này chỉ dự định dựng bảng trưng bày trên phố Main Bazaar xung quanh ngày 20 tháng 07. Nhưng có một cậu bé làm việc cho một cửa hàng sách gần đó đã vô tư gợi ý với bà về việc đặt các tấm bảng trưng bày, vì vậy, bà đã quyết định tiếp tục đặt các bảng trưng bày trên phố Main, và việc làm đó đã thực sự có tác dụng.

Tại điểm trưng bày trên phố Main Bazaar, người dân từ nhiều địa phương rất xa xôi đã háo hức hỏi xin các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp để mang về nhà phân phát cho người quen của họ. Hẳn là Sư phụ đã an bài các tài liệu này cho chúng sinh ở các địa phương xa xôi.

Ánh sáng Đại Pháp chiếu rọi khắp nơi

Năm nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu tại 13 trường học ở Leh và các vùng lân cận. Trường nhỏ nhất chỉ có 17 học sinh, còn trường lớn nhất có tới hàng ngàn học sinh. Các trường học này chủ yếu nằm ở các ngôi làng lân cận Leh, cũng có một số trường ở trong thành phố Leh. Tại tất cả các ngôi trường này, các em học sinh và nhiều giáo viên đều đã luyện năm bài công pháp. Các vi phạm nhân quyền mà các học viên Pháp Luân Công đang phải đối mặt ở Trung Quốc cũng đã được đưa ra thảo luận cụ thể tại từng trường học, với các bảng trưng bày tranh vẽ của các học viên để miêu tả cuộc bức hại và niềm tin vững chắc của các học viên khi đối mặt với cuộc bức hại.

Học sinh chăm chú đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tại hành lang trong trường

Đây là một trải nghiệm mới đối với học viên này khi dựng nhiều áp phích khác nhau và giải thích cho các em nhỏ về nội dung của các bức tranh, ví dụ bức tranh “Tại sao?”, “Bất động”, “Vô gia cư”, “Nỗi buồn của một cô nhi”, và bức“Thắp nến thỉnh nguyện” với dòng chữ “Hãy ngồi cạnh tôi.”

Các bức tranh đã phản ánh một thông điệp rõ ràng rằng bất chấp sự tàn bạo và vô cảm của cuộc bức hại, các học viên vẫn mang theo ánh sáng và sức mạnh của hy vọng, và không tồn tại hận thù hay giận dữ. Qua các bức tranh và những giải thích của học viên này, nhiều giáo viên và các em học sinh với trái tim và tâm hồn thơ ngây đã rất cảm động

Khi nghe nói rằng năm nay Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu ở thêm nhiều trường học, nhiều người đã đề nghị rằng các trường học khác cũng nên được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Đôi khi, có nhiều người khác nhau tại các thời điểm khác nhau đã đề cập đến về cùng một ngôi trường hoặc cùng một khu vực nào đó. Một số hiệu trưởng cũng đang lên sẵn kế hoạch về việc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các học sinh của mình vào năm học tới.

Học sinh tại một số trường học ở Ladakh học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Thật thú vị khi nhìn ngắm các em nhỏ luyện các bài công pháp một cách chăm chú đến vậy. Tại một trong những trường học, nhiều em ban đầu không thoải mái khi luyện các bài công pháp đứng vì trời rất nóng khi ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào cửa sổ, nhưng tất cả sự khó chịu đó đã tan biến một cách kỳ diệu ngay sau bài tĩnh công thiền định.

Trẻ em luyện bài tĩnh công thiền định

Các em rất thích xem những đoạn phim ngắn trên chiếc iPad của học viên này, như “Đại Pháp hồng truyền”“Ngày 20 tháng 07”, và những thước phim khác. Chúng thấy những thước phim này rất lôi cuốn nên đã chăm chú và giữ yên lặng trong khi xem đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng động khi một chiếc ghim rơi xuống đất.

Bọn trẻ bị cuốn hút khi xem những thước phim ngắn về Đại Pháp trên chiếc iPad

Một lần, khi người học viên này đang dán một tờ quảng cáo Pháp Luân Đại Pháp ở một địa điểm công cộng, một giáo viên trẻ đến từ một vùng rất xa xôi đã đi ngang qua và bắt chuyện với học viên này. Cô ấy nói rằng mình biết Pháp Luân Đại Pháp. Khi học viên này hỏi cô ấy đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, người giáo viên này kể rằng có một áp phích giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp được dán trên bảng thông báo ở trường của cô. Nhiều người đi ngang qua phố Main Bazaar vào các ngày Chủ Nhật cũng nói rằng họ đã nhận được thông tin về Pháp Luân Đại Pháp từ bạn bè thân quyến và đồng nghiệp của họ, v.v. Qua những câu chuyện nhỏ này, người học viên của chúng ta biết rằng, các tài liệu giảng chân tướng đã được nhiều người ở khắp nơi truyền cho nhau.

Một thanh niên trẻ hào hứng truyền bá “Những câu chuyện cổ về trí tuệ”

Hầu hết các hiệu trưởng và giáo viên đều thích đĩa DVD“Những câu truyện cổ về trí tuệ” và nói rằng họ nhất định sẽ kể những câu chuyện này cho học sinh của mình và những giáo viên khác. Đĩa DVD “Những câu chuyện cổ về trí tuệ” đã được tặng cho nhiều người, trong đó có cả những nhân vật quan trọng, các nhân viên văn phòng, những người làm trong ngành tư pháp, các nhân viên tòa án, và các bác sĩ.

Nguồn cảm hứng để truyền những câu chuyện này một cách rộng rãi xuất phát từ một thanh niên trẻ tuổi, người sao chép đĩa DVD cho học viên này ở cửa hàng Internet của anh. Nội dung trong đĩa DVD này đã truyền cảm hứng cho anh và anh đã xin phép được chia sẻ chúng với bạn bè của mình, vì anh cảm thấy rằng đĩa DVD này sẽ rất hữu ích cho tất cả mọi người, từ trẻ đến già. Một số người khác cũng muốn dịch những đĩa DVD này sang tiếng địa phương. Một luật sư từng được các đồng nghiệp của cô cho biết về những vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công kể rằng hai đứa trẻ nhà cô rất lo lắng về cuộc bức hại. Cô cũng được truyền cảm hứng bởi nội dung của “Những câu chuyện về trí tuệ” và cô hứa sẽ lưu tất cả những câu chuyện đó vào máy tính của các luật sư ở tòa án.

Người dân địa phương chân thành kính trọng Đại Pháp

Nhiều năm qua, các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp đã được gửi tới thư viện của một vài trường học. Tại một trường học, cuốn sách được yêu cầu nhiều nhất là cuốn Chuyển Pháp Luân. Nhận thấy đây là một cuốn sách rất đặc biệt, nhân viên của thư viện đã quyết định giữ gìn cuốn sách bằng cách bọc nó bằng một lớp giấy bóng. Việc này đã nhắc nhở người học viên này bọc những quyển sách trước khi đưa chúng đến các thư viện. Khi tặng thẻ đánh dấu sách cho bất cứ đứa trẻ nào, nhân viên thư viện luôn khuyên chúng hãy ghi nhớ Chân, Thiện, và Nhẫn mỗi khi mở cuốn sách ra.

Bài hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã được hát ở nhiều trường học. Bọn trẻ rất thích bài hát này mặc dù câu hát thứ hai không dễ nhớ chút nào. Sau giờ lên lớp, nhiều em đã quay lại lớp học, hoặc trở về nhà, vừa đi vừa vui vẻ hát lớn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”.

Một cuộc phỏng vấn bất ngờ khác trên truyền hình

Một số cuộc phỏng vấn về Pháp Luân Đại Pháp đã được kênh truyền hình địa phương Ladakhi thực hiện vào các năm 2008, 2010, và 2011. Vì vậy, học viên này không nghĩ rằng sẽ có một cuộc phỏng vấn khác vào năm nay. Nhưng khi bà gặp lại người quay phim của ba cuộc phỏng vấn trước, anh ấy đã rất  vui mừng khi gặp bà đến mức phấn khởi nói: “Chúng tôi có giám đốc mới và tôi sẽ giới thiệu bà với ông ấy. Chúng ta hãy thực hiện một cuộc phỏng vấn khác”. Nhận thấy sự chân thành của anh và sự an bài của Sư phụ, người học viên này đã sẵn lòng thực hiện một cuộc phỏng vấn mới. Chương trình truyền hình này đã chiếu những tấm ảnh các em học sinh ở mọi lứa tuổi đang luyện các bài công pháp. Tiêu điểm của chương trình là Chân – Thiện – Nhẫn, vì các giá trị truyền thống này đang thay đổi nhanh chóng ở Ladakh. Chương trình cũng nhắc đến “Những câu chuyện cổ về trí tuệ”, những câu chuyện đã gây ấn tượng với người phỏng vấn cũng như những người thực hiện cuộc phỏng vấn này.

Vào cuối chuyến thăm Ladakh của học viên này, một ông lão đến từ Hà Lan ở cùng nhà khách với học viên này thường đến để luyện các bài công pháp hàng ngày. Một hôm, ông nói: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Ấn Độ. Mục đích của tôi trong chuyến đi này là học thiền. Các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp làm tôi cảm thấy rất tốt, nó tu luyện cả thân lẫn tâm. Tôi rất thích chúng và giờ tôi đã đạt được mục đích của chuyến đi này”.

Tất nhiên, việc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở Ladakh sẽ không thể thành công nếu thiếu sự ủng hộ nhiệt tình và sự khích lệ to lớn của người dân địa phương. Thật phấn khởi khi nhận được nhiều sự hỗ trợ dưới các hình thức khác nhau từ nhiều cộng đồng khác nhau ở Ladakh. Những cộng đồng này có thể tồn tại một số bất đồng ở một vài vấn đề nào đó, nhưng rõ ràng, nhiều thành viên của tất cả các cộng đồng này đều hết lòng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi chân thành cảm ơn họ và hy vọng rằng tất cả sẽ có một tương lai tươi sáng, và bài hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo”sẽ mãi mãi được vang lên ở Ladakh.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/15/136327.html
Đăng ngày: 8-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share