Bài viết của một học viên Tây phương ở Anh

[MINH HUỆ 28-09-2012] Tôi lớn lên trong một môi trường tôn giáo. Môi trường này đã cho tôi một nền tảng đạo đức vững chắc trong suốt thời ấu thơ của mình. Tuy nhiên sau nhiều năm, gia đình tôi đã ngừng theo tôn giáo này và từ đó cuộc đời tôi bị đảo ngược. Có rất nhiều căng thẳng trong gia đình tôi vì thế anh trai tôi và tôi đã quyết định bỏ nhà ra đi khi chúng tôi mới 16 tuổi.

Khi sống ở ký túc xá và học đại học, tôi đã gặp nhiều người với đủ loại tín ngưỡng và địa vị xã hội khác nhau. Chúng tôi tranh luận và cuối cùng tôi đã kết bạn với họ, tôi đã dần dần hiểu ra rằng tôi cần phải đặt những khác biệt trong ý kiến của mình sang một bên. Tôi nhận ra rằng những quan niệm cố hữu của mình đã được tạo ra bởi tín ngưỡng tôn giáo của tôi, ngăn trở tôi tôn trọng và lắng nghe mọi người và hiểu biết về thế giới mà tôi đang sống.

Đắc Pháp

Tôi đã sớm gặp được một học viên Đại Pháp. Cô ấy đã dạy tôi năm bài công pháp. Chúng tôi đã luyện công cùng nhau một vài lần nhưng tôi đã không nghĩ nhiều đến tu luyện và vì thế đã không trở thành học viên vào thời điểm đó. Sau đó, khi tôi bắt tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra rằng Sư Phụ đã an bài hoàn hảo mọi thứ cho tôi. Tôi đã mất bảy năm trời mới bỏ được những quan niệm về tôn giáo của mình và thay đổi cách nhìn nhận về thế giới và chính điều này đã dần dần đặt nền tảng cho tôi đắc Pháp. Sư Phụ đã quá kiên nhẫn với tôi.

Khi học đại học, tôi  thấy rất khó cân bằng thời gian cho việc luyện công và học tập, chưa nói đến việc tĩnh tâm. Tôi cũng tin rằng trong thế giới ngày nay, sự phát triển về tinh thần và thể chất đi theo hai ngả khác nhau, vì tôn giáo không dạy tập động tác và các bài luyện thì không khích lệ tiêu chuẩn về đạo đức. Tôi đã bị lạc lối và tôi cảm thấy rất buồn. Tôi bảo một người bạn rằng tôi muốn tìm một thứ gì đó mà kết hợp được cả tinh thần và các bài tập thể chất.

Khi tôi tìm thấy một nơi yên tĩnh, tôi thường luyện bài công pháp thứ nhất. Tuy nhiên tôi không thể từ bỏ hứng thú với võ thuật. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã muốn hiểu bản chất chân thật của võ thuật, vì thế tôi đã bắt đầu đọc sách của nhiều võ sư võ thuật. Tôi nhanh chóng chuyển từ tu ngoại sang tu nội, vì hiểu rằng điều này mạnh hơn nhiều và tốt hơn nhiều cho sức khỏe. Tôi đã trải qua nhiều hiện tượng khí công, như là năng lượng chạy xuyên suốt các kinh mạch trong thân thể, v. V.

Một hôm, khi tôi tập xong các bài võ thuật của mình, một bác gái đã đi qua và hỏi “Cháu đang tập Pháp Luân Đại Pháp phải không?” Các chuyển động trong môn võ của tôi nhìn bề ngoài thì có nét giống với bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã trả lời là không phải. Bác gái đó đã bảo tôi rằng bác đã “tham gia bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và đã sống ở Trung Quốc sáu năm.” Tôi tình cờ hỏi bác xem bác có biết ai tập Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương không. Bác cho tôi biết một vài học viên ở London.

Tôi về nhà và đọc qua toàn bộ trang web của Pháp Luân Đại Pháp ở Anh Quốc. Tôi  rất ngạc nhiên khi tôi tìm thấy các lớp học, kinh sách và các video miễn phí; các vị thầy trước đây đều tính phí hướng dẫn và phí mua sách. Chẳng bao lâu, tôi tìm thấy video chín bài “Giảng Pháp tại Quảng Châu” và bắt đầu xem Bài giảng thứ nhất. Nhiều câu hỏi tôi đã dành bao nhiêu năm nay để tìm kiếm câu trả lời (về các nền văn minh cổ đại, khí công, v.v.) đều đã trở nên sáng tỏ.

Khi tôi xem Bài giảng thứ hai, tôi cảm thấy thiên mục của tôi khai mở vào đúng lúc mà Sư Phụ hỏi mọi người xem liệu họ có cảm thấy điều đó không! Tôi tự hỏi bản thân, “Làm thế nào một video từ năm 1994 có thể có một tác dụng mạnh mẽ đến thế lên tôi nhỉ?” Sau đó tôi đã học Pháp hàng ngày, học đi học lại, trong hơn một tháng. Tôi không thể ngừng nghĩ về nó cả ngày. Một thành viên trong gia đình thậm chí còn đoán rằng tôi bị tẩy não bởi vì anh ấy luôn nhìn thấy tôi xem các bài giảng. Tôi đã quyết định rằng bất luận ai cũng không thể cản trở tôi nghe Pháp.

Tôi cũng bắt đầu luyện các bài công Pháp và dạy cho mọi người trong gia đình. Không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Đó là sự an bài của Sư Phụ cho tôi đắc được Pháp này.

Quảng bá Thần Vận

Năm ngoái là lần đầu tiên tôi tham gia vào quảng bá Thần Vận. Tôi thực sự biết ơn Sư Phụ đã cho tôi cơ hội này. Quảng bá Thần Vận đã chiếm một phần lớn trong tu luyện của tôi. Qua việc phối hợp với các học viên Đại Pháp khác, tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc hợp tác. Vì hoàn cảnh công việc của mình, nên tôi không thường xuyên gặp các học viên, vì thế tôi rất quý trọng thời gian khi tôi làm cùng với họ.

Khi phân phát tài liệu, có rất nhiều các kinh nghiệm tuyệt vời. Một lần tôi bắt gặp một người đàn ông trung niên người Trung Quốc đang chuẩn bị vào nhà. Sau khi tôi giải thích Thần Vận là gì, ông ấy nói: “Biết đâu chú có thể tìm ra được nơi mà chú từ đó đến [qua việc xem buổi biểu diễn]. Cảm ơn cháu nhiều lắm.” Tôi thực sự đã rất xúc động.

Những kinh nghiệm tu luyện ở gia đình và nơi công tác

Một lần, một người nhà tôi thức dậy khi nghe thấy nhạc Phổ độ được bật từ phòng của tôi. Anh ấy đã rất bực mình và bảo tôi tắt nó đi. Tôi nghĩ rằng nghiệp lực của anh ấy có thể đang chống lại việc bị tiêu trừ trong trường năng lượng đặc biệt của âm thanh này và nó đã khiến anh ấy phản ứng theo cách này. Vợ anh ấy nói, “Cả chị và bọn trẻ đều thích loại nhạc này. Sao chúng ta lại phải tắt nó đi chứ?” Sau đó anh ấy nhanh chóng về phòng của mình, tìm một đĩa nhạc heavy-metal rock và bật những bài nhạc ma quỷ nhất mà anh ấy có thể tìm được với âm thanh cực to và với âm bass cực mạnh.

Tôi đã nhớ lại lời giảng của Sư Phụ:

“Biểu hiện của kẻ ác, đó là tà ác đằng sau đang chèo chống… Do đó mắt kia không được cứ dán vào con người bề mặt, giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, mới có thể khiến hình thế phát sinh biến hoá, mới có thể khiến con người phát sinh biến hoá.” (“Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp”)

Tôi đã nhanh chóng nhớ ra rằng tôi không nên nhìn vào bề mặt của một người và nổi giận với mọi người trong gia đình, vì bản tính tiên thiên của anh ấy là lương thiện. Chỉ là ma tính và sự can nhiễu đã kiểm soát anh trong lúc đó. Vì vậy tôi đã quyết định phát chính niệm. Trong đầu tôi tôi đã giữ một niệm phân biệt rõ ràng bản tính tự ngã của anh ấy với ma tính của anh. Tôi cũng đảm bảo rằng tôi không nghĩ tiêu cực về anh ấy và chỉ tập trung vào việc tiêu trừ tà ác đang thao túng anh. Sau một phút tôi mở cửa ra và tất cả đều yên tĩnh! Sau khi tôi tắm xong và đến phòng bếp, anh ấy đã đến gần tôi với ánh mắt như hối lỗi và nói, “Anh đang làm bánh pancake cho mọi người. Anh thực sự muốn em cũng ăn một cái!” Tôi đã thực sự xúc động. Đó là bởi vì tôi đã học Pháp của Sư Phụ đêm hôm trước mà tôi đã tìm được cách giải quyết tình huống này được tốt.

Tôi cũng đã có những kinh nghiệm hay ở trong công việc. Một hôm khi tôi đang đi bộ về phía phòng nhân viên, tôi đã nghe thấy rất nhiều tiếng la hét và chửi mắng to tiếng từ phòng đó. Giây phút khi tôi bước vào, người phụ nữ đang hét lên và chửi rủa đó đã lấy tay bịt mồm lại và đứng bất động. Những người khác trong phòng cũng im lặng và sau đó họ bắt đầu cười ầm lên. Người phụ nữ đã cảm thấy rất xấu hổ và hỏi tại sao tôi lại vào phòng này, bây giờ cô ấy không thể chửi thề được nữa. Một trong những đồng nghiệp của tôi đã nói với bạn đồng nghiệp khác là anh ấy cảm thấy trường yên bình chung quanh tôi. Đồng nghiệp khác đã đáp lại, “Tôi chỉ cần nhìn vào trong ánh mắt của anh ấy thôi là tôi đã trở nên hoàn toàn thoải mái rồi.

Nhiều đồng nghiệp của tôi rất tôn trọng tôi và khen ngợi tôi rất nhiều, nói những điều chẳng hạn như, “Anh là người chân chính duy nhất ở đây. Những người khác làm việc để làm hài lòng ông chủ và để thăng quan tiến chức, và trốn việc khi không ai để ý, nhưng anh là người rất tốt và chân chính. Tôi đang cố tìm ra những khuyết điểm của anh, nhưng tôi thực sự không thể!” Tôi đã bảo với mọi người rằng tôi được như thế này là bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chứ trước kia tôi không hành xử theo cách này. Nhờ Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hiểu ra những nguyên lý của việc tại sao làm người tốt lại quan trọng. Do cách hành xử của tôi mà các bạn đồng nghiệp biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và một vài người nói rằng họ sẽ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Quảng bá Pháp Luân Đại Pháp ở nơi làm việc

Tôi làm việc tại một trung tâm nghỉ dưỡng và tôi muốn mở một lớp Pháp Luân Đại Pháp ở đó. Mọi người học các loại bài tập thể dục ở đó, vì vậy tôi đã nghĩ, “Họ nên thử luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

Sau khi suy nghĩ nhiều, và với sự giúp đỡ của Sư Phụ, tôi đã có thể thu xếp gặp vị quản lí trưởng. Tôi cảm thấy một luồng chính niệm mạnh mẽ trong tôi. Lúc đầu vị quản lý này nghi ngờ về việc miễn phí không gian phòng thu, nhưng khi anh ấy nói xong điều đó, anh ấy nhanh chóng thay đổi ý định, nói lại là không giống như các lớp học khác, lớp học này sẽ miễn phí cho mọi người.

Trước khi cuộc gặp kết thúc, quản lý hỏi tôi: “Anh sẽ quảng bá lớp học này như thế nào?” Tôi nói rằng tôi sẽ dán tờ rơi trên bảng tin và hỏi xem liệu tôi có thể treo một tấm biểu ngữ được không. Anh ấy nói: “Anh có thể có một tấm biểu ngữ và một cái bàn ở bên phải cạnh quầy tiếp tân để trình diễn các bài công pháp và nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp bất kì ngày nào trong tuần. Bằng cách này mỗi người khi đến với trung tâm này họ sẽ nhìn thấy anh.” Trong tâm tôi đã rất cảm tạ Sư Phụ khi đã gợi ý cho tôi tất cả mọi cách và cho tôi cơ hội này.

Với sự khuyến khích và ủng hộ này từ các bạn đồng tu, chúng tôi đã có bước chuẩn bị đầu tiên cho việc quảng bá Pháp Luân Đại Pháp trong trung tâm cách đây một tuần rưỡi. Vào hôm đó tôi đã nói với một bác gái về lớp học Pháp Luân Đại Pháp miễn phí đang được tổ chức trong trung tâm này. Khi bác ấy đi về phía các học viên đang luyện tĩnh công, bác đã khóc. Bác ấy đã cảm ơn tôi vì đã cho bác biết về lớp học này.

Cho đến nay, chín người đã đến với lớp học này. Một chú đã nghỉ hưu nói chú đã bỏ thuốc lá sau khi tham gia buổi học đầu tiên!

Tôi muốn nói lời cảm tạ đến Sư Phụ đã chăm sóc cho tôi trong suốt toàn bộ những kiếp đời của tôi, và tôi cũng muốn cảm ơn  các bạn đồng tu vì sự giúp đỡ của họ.

Cảm ơn Sư Phụ! Cảm ơn các bạn!

_____________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/28/西人学员-师父安排我得法-263320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/6/135737.html
Đăng ngày 16-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share