Bài viết bởi một học viên từ Hàn Quốc

[MINH HUỆ 19-09-2012]

Kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!

Tôi làm y tá trong bệnh viện Đại học Quốc gia Chung Nam ở Daejeon. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Những ngày đầu tu luyện, tôi sống cam chịu trong một gia đình khó tính vì chồng tôi có cái nhìn tiêu cực đối với sự tu luyện của tôi. Tuy nhiên tôi coi đây như một phần của tu luyện và đã có thể vượt qua mọi khổ nạn bằng chính niệm.

Trong những ngày đầu khi bắt đầu tu luyện, tôi thu xếp để tham gia hầu hết mọi hoạt động. Tôi cố gắng nâng cao nhận thức của mọi người về Pháp Luân Đại Pháp ở mọi nơi. Kết quả là tôi về nhà rất muộn, ngay cả cuối tuần hoặc ngày nghỉ cũng không khác gì. Chồng tôi đã rất bất bình và đề nghị tôi ngừng tu luyện.

Tôi trả lời thẳng thắn rằng: “Em có thể buông bỏ bất cứ điều gì trên thế giới này, ngoại trừ Pháp!” Chồng tôi không còn nói được gì nữa.

Sau khi học Pháp sâu hơn, tôi trở nên nhẫn với chồng tôi, và anh ấy đã thay đổi. Khi tôi nhận thấy những trạng thái của người thường như: “Tôi không thể chịu được nó” “Tôi quá mệt mỏi rồi,” Sư phụ đã giúp tôi cải thiện hoàn toàn không khí gia đình và cho phép chồng tôi cũng đắc Pháp.

Chúng tôi rất phấn khích khi biết rằng Thần Vận sẽ đến thành phố Daejeon biểu diễn lần đầu tiên. Nhưng tôi lại lo lắng khi bắt đầu quảng bá Thần Vận.

Một lần, vài học viên lâu năm nói với tôi: “Để một buổi diễn Thần Vận thành công, tất cả mọi người phải có chính niệm!” Tôi thực sự chấn động. Tôi nghĩ rằng có được tự tin để quảng bá Thần Vận là điều rất quan trọng.

Sư phụ giảng rằng chúng ta nên tập trung vào xã hội dòng chủ lưu, và chúng ta nên tuân theo lời giảng này một cách vô điều kiện và đạt được mục tiêu đề ra qua hành động thực tiễn.

Khoảng 6 tháng trước buổi diễn, ba học viên và một người trong bệnh viện đã quyết định công bố giới thiệu Thần Vận và phản hồi từ khán giả trên tờ báo của bệnh viện. Chúng tôi khuyến khích các đồng nghiệp đã từng xem Thần Vận trước đó viết những cảm nghĩ của họ ra cho chúng tôi.

Sau đó tôi quyết định dùng thời gian ăn trưa của mình để quảng bá Thần Vận trong bệnh viện. Một ngày nọ tôi nhìn thấy cửa phòng đặt kính hiển vi mở, và tôi định bật băng quảng bá Thần Vận cho các đồng nghiệp nữ trong phòng. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên, tôi lại gặp một người khác – giáo sư của tôi. Ban đầu tôi rất lo lắng. Nhưng tôi lấy hết sức bình sinh để chiếu đoạn phim giới thiệu và giáo sư rất thích, ông ấy đã mua hai vé. Ông ấy nói đã xem đoạn phim này vài ngày trước đó. Thế là tôi hiểu rằng một học viên khác chắc chắn đã mở ra con đường trước đó để lần này ông mua vé.

Sư phụ giảng trong “Tinh tấn hơn nữa”:

“Còn có việc bán vé Thần Vận nữa, tôi nói rằng bây giờ chúng ta cần chú trọng phần xã hội dòng chính, khai thông phần xã hội dòng chính thì mới có thể khai thông toàn xã hội, mới có thể có ảnh hưởng rộng lớn, mới có thể có nhiều khán giả hơn, mới có được nhiều chúng sinh đến được cứu độ hơn.”

Một lần khác, tôi gặp trưởng khoa khoa phóng xạ và đã giới thiệu ngắn gọn trên đoạn đường đến phòng thí nghiệm. Anh nói rằng anh đã xem áp phích và đã mua hai vé. Tôi rất đỗi vui mừng. Tuy nhiên, anh ấy đã không đi xem buổi diễn được vì cháu anh bị sốt cao vào ngày hôm đó. Cựu thế lực đã lợi dụng tâm hoan hỉ của tôi.

Một nữ đồng nghiệp, người đã phản đối đi xem vài năm trước, đột nhiên hỏi tôi cho cô xem bảng vị trí ghế ngồi và đặt sáu vé. Cô ấy sau đó còn đặt thêm vài vé nữa.

Sau này tôi biết được nguyên nhân tại sao cô ấy đổi ý. Trước khi nói tôi chuyện với cô ấy, một học viên khác đã mang con gái đến phòng khám của cô ấy kiểm tra sức khỏe. Trong phòng khám, học viên đó đã dùng cơ hội này để giới thiệu Thần Vận. Không điều gì là ngẫu nhiên cả.

Một lần tôi thấy một đồng nghiệp nữ ở quán cà phê đang quàng một chiếc khăn len quanh cổ trong thời tiết nóng bức mùa hè. Tôi tìm một chỗ ngồi cạnh cô và hỏi cô điều gì xảy ra. Cô trả lời rằng cổ của cô rất lạnh. Sau khi nói chuyện rất thân quen, tôi dùng cơ hội này chiếu cho cô xem đoạn phim giới thiệu Thần Vận. Một giáo sư mới đến tình cờ ngồi cạnh đó và nói rằng bà muốn xem buổi diễn. Thế là tôi đã bán được rất nhiều vé ở địa điểm đó.

Thỉnh thoảng các tâm chấp trước lại nổi lên khi một số khách mua muốn trả lại vé, đòi lại tiền. Nhưng tôi tự điều chỉnh bản thân và giữ bình tĩnh bằng chính niệm.

Sư phụ giảng trong “Tinh tấn hơn nữa”:

“Có một điểm mà chư vị cần minh bạch, tôi muốn làm việc gì thì không phải là điều mà chư vị thảo luận là thích hợp hay không; tôi nói việc này là làm vậy rồi, thì chư vị chỉ quan tâm làm thôi, bởi vì một khi tôi quyết định gì đó rồi, thì không phải đơn giản là một lời nói, quyết không phải là một cách làm đơn giản, tôi cần biến động rất nhiều thứ, cả chư Thần cũng đang theo đó mà làm.”

“Khi thật sự chiểu theo Sư phụ muốn như thế nào mà làm nhưng theo đường không đúng thì cũng sẽ không được, chư vị nói Sư phụ muốn chư vị làm phần xã hội dòng chính, mà chư vị cứ đến thực thi ở những nơi không phải là phần xã hội dòng chính, thì đương nhiên không thành, chư vị tất nhiên đã không thật sự phối hợp. Sư phụ bảo làm ở phần xã hội dòng chính, thì chư vị dùng chính niệm làm ở xã hội dòng chính, vậy nhất định sẽ thành công.”

Sau khi tôi viếng thăm phòng viện trưởng, viện trưởng đã bảo thư ký của ông đến lấy hơn 10 tờ thông tin và tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến từ các nhân sự chủ chốt rằng ai muốn xem buổi diễn. Tuy vậy một vài ngày sau ông lại nói rằng không đi xem buổi diễn được vì bận và xin lỗi vì điều đó. Một số đồng nghiệp của ông lại không chấp nhận bất kỳ chương trình nào liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù tôi giảng chân tướng cho ông rất chi tiết một lần nữa, nhưng ông vẫn không đến xem buổi diễn.

Nếu tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho những nhân sự chủ chốt này, thì điều này đã không xảy ra. Tôi sẽ cố hết sức mình làm tốt việc này trong tương lai.

Tôi thực sự cảm động trước người điều phối chương trình quảng bá Thần Vận địa phương vì anh luôn nói: “Nghe hay lắm. Hãy thử một lần xem nào!” Anh ấy tạo động lực cho chúng tôi, giúp chúng tôi loại bỏ chấp trước sợ hãi và giúp chúng tôi tạo thành một chỉnh thể.

Con cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu. Xin hãy chỉ ra những điều gì không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/19/神韵,每天都在我身边-262967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/6/135742.html
Đăng ngày 15-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share