Bài viết bởi Tôn Bảo, phóng viên báo Minh Huệ từ Cao Hùng, Đài Loan

[MINH HUỆ 20 – 09 – 2012] Rất nhiều câu chuyện đang được lưu truyền về những người hưởng phúc lành khi họ tu luyện Pháp Luân Công. Câu chuyện về cô Đại sống ở bán đảo Hằng Xuân miền Nam Đài Loan là một trong số đó. Trước đây cô phải chịu đựng căn bệnh ung thư, nhưng đến nay cô đã hoàn toàn bình phục nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Trong vòng năm năm, hai cơn lũ lụt và một trận động đất đã không hệ ảnh hưởng gì đến nhà của cô. Kết quả là những người hàng xóm của cô đã được chứng kiến những phép màu của Pháp Luân Công.

Cô Đại bị ung thư cổ tử cung và 13 căn bệnh khác. Cô đã tìm kiếm các phương pháp điều trị y học khác nhau và thậm chí còn tìm đến sự giúp đỡ của một thầy bói, nhưng không điều gì có thể giúp được cô. Cô phải chịu đựng sự đau đớn tưởng chừng còn hơn cả cái chết. Tuy nhiên, sau khi được một người bạn giới thiệu đến điểm luyện công, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 02 năm 2000. Cô cảm thấy rất may mắn khi có cơ hội nghe các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, vào thời điểm mà cô cảm thấy cuộc đời mình sắp kết thúc. Cô trân quý cơ hội này và siêng năng tu luyện Pháp Luân Công. Hai tháng sau, các bệnh tật của cô, bao gồm cả những bệnh đã dày vò cô trong nhiều năm, tất cả dần dần biến mất. Cô Đại nói: “Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu tôi với lòng từ bi của Ngài. Sự khoan dung của Đức Phật Chủ là vô biên.”

Cơn bão Tembin tấn công Đài Loan vào ngày 24 tháng 08 năm 2012 và gây ra nạn lụt lớn ở tỉnh Hằng Xuân. Mực nước dâng tới tầng 2 của vài toà nhà nằm trên các con phố. Ở nhà hàng xóm cô Đại, mực nước đã dâng đến đầu gối. Lúc đó cô Đại không có ở tỉnh bởi cô đang tham gia buổi biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Sau khi trở về, hai người hàng xóm, ông Trần và ông Chương, cả hai đều nói với cô: “Đó đúng là một phép lạ, lũ đã đổi hướng trước căn hộ của cô. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong cuộc đời mình.”

Cơn bão tiến vào tỉnh Hằng Xuân đã nhanh chóng tạo thành lũ lụt. Lũ dâng lên từ phía trái của nhà cô, nhưng ngay lập tức dừng lại ở cửa ra vào. Một đợt lũ khác tiến đến từ phía bên phải nhà cô và nhanh chóng dâng lên tầng 1 nhà ông Trần ngay bên cạnh trước khi tấn công nhà ông Chương ở phía bên kia phố. Nhưng lũ đã không chạm đến nhà cô Đại. Ông Trần và ông Chương thấy khó hiểu, chỉ có cô Đại hiểu rằng chính là Pháp Luân Công đã bảo vệ cô khỏi nguy hiểm.

Nhà cô Đại ở Hengchun Town, Đài Loan (Ảnh)

Một phép lạ nữa xảy ra khoảng bốn năm trước, khi cô Đại đang thuê một ngôi nhà ở số 14 đường Tỉnh Bắc. Một ngày nọ, bão đã gây ra lũ lụt cho thành phố nơi cô ở. Nước dâng lên khoảng 30 cm ở nhà hàng xóm. Sau khi nước rút đi, nhà nào cũng có một lớp bùn dày dưới sàn. Nhà cô Đại cũng bị lụt nhưng lại không hề có dấu vết của bùn sau khi nước rút. Nhà cô sạch bong ngoại trừ vài vết nước còn tồn lại sau khi nước rút đi. Những người hàng xóm nhà cô rất kinh ngạc “Tại sao nhà cô Đại được Thần bảo hộ?”

Năm năm trước một trận động đất tấn công Hằng Xuân. Cô Đại giật mình khi cô cảm nhận thấy động đất nhưng trong nhà cô không có thứ gì di chuyển hay đổ vỡ cả. Nhưng trái lại, căn hộ nhà hàng xóm lại là một cảnh hoang tàn. TV rơi xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh. Tủ đựng đồ đổ xuống và tủ lạnh cũng vậy. Hàng xóm xung quanh ngạc nhiên vì đồ đạc trong nhà cô còn nguyên vẹn. Dường như cô đã được hưởng đặc ân từ thiên đường. Cô Đại giải thích với hàng xóm rằng cô được ban phúc lành vì cô tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/20/神奇了,大洪水会转弯(图)-263033.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/27/135603.html
Đăng ngày: 22-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share