Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-09-2012] Trước khi bắt đầu luyện bài tĩnh công sáng nay, tôi cảm thấy một cái gì đó khác thường sắp xảy ra. Ngay sau khi nhắm mắt lại tôi liền nhập định. Tôi thấy bản thân mình bay lên trời và được hai vị thần dẫn đường. Họ sử dụng ý niệm liên thông với tôi: “Một trận đại chiến sắp xảy ra. Chúng tôi sẽ đưa anh đến đó.” Chúng tôi cùng nhau bay trên trời một thời gian lâu trước khi có thể đến chiến trường.

Đó là một không gian sắp bị tiêu hủy và có vô số các núi lửa phun khói bao quanh. Bầu trời có chỗ đỏ thẫm, có chỗ đen tối. Tôi nhìn thấy Sư phụ đang đứng trên một đỉnh núi đối diện tôi trong hình tượng của một vị thần phương tây. Sư phụ vận y phục trắng và có đôi cánh lớn sau lưng Ngài. Hai vị thần đưa tôi đến ngay lập tức cùng với tôi quỳ dưới chân và khấu đầu. Sư phụ chỉ cho tôi nhìn xuống phía dưới. Tôi bước lên và nhìn thấy một con rồng khổng lồ dưới thung lũng. Con rồng đang bị thiêu cháy từ bên trong. Từng mảng thịt của nó không ngừng rơi ra khỏi cơ thể, còn trơ lại bộ xương. Tôi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của nó vọng trong thung lũng. Một giọng nói vang lên trong đầu tôi: “Đó là con rồng đỏ, nó đang bị tiêu hủy.” Tôi nhìn kỹ hơn thì thấy thân nó rất dài, dài đến mức tôi không thể nhìn thấy đầu nó. Một giọng nói khác lại vang lên “Chiều dài của con rồng tương đương với chiều dài khi tất cả mọi người trên thế giới xếp hàng lại với nhau.” Tôi nhìn lần nữa và thấy rằng trên thân con rồng đỏ đúng là có con người trên thế gian ngồi trên đó thành hàng dài như thể họ đang ngồi hàng một trên tàu. Họ đang ngủ và mơ màng trong thân con rổng đỏ khi nó đang cháy. Một vài trong số những hành khách ngồi trên đó là các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Lúc đó tôi hơi lúng túng, nhưng lập tức tôi nhận ra ý nghĩa, đó chính là văn hóa đảng. Không phân biệt học viên, không phân biệt phương Đông phương Tây, mọi thứ đều bị ảnh hưởng bởi văn hóa Cộng sản. Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ nhưng nền văn hóa Cộng sản vẫn còn tồn tại. Hơn nữa, ngay cả khi con rồng đỏ bị tiêu diệt, nó sẽ mang những người có mang theo văn hóa đó xuống địa ngục, kể cả các học viên. Điều này là bởi vì nhận thức của một số học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn bị ảnh hưởng bởi sự giáo dục của Đảng Cộng sản.

Sau đó tôi thấy một học viên, đây là một người bạn tốt của tôi. Pháp thân của cô ấy đang cố gắng thức tỉnh phần người của cô đang mê ngủ trong con rồng đỏ. Khi phần người của cô tỉnh lại, cô lại đánh thức tiếp những người khác. Con rồng đỏ đột nhiên nhận ra cô đang làm gì. Nó rống lên và quay cái đầu về phía cô, cố gắng chặn cô lại. Pháp thân của cô bảo vệ phần người của vài học viên đã thức tỉnh và kêu họ mau rời khỏi. Tuy vậy một số người lại từ chối đi khỏi đó mà cố quay trở lại bên trong con rồng đỏ. Đầu con rồng đã bắt kịp những người này. Trong thời khắc khẩn cấp ấy, Pháp thân của học viên này đẩy họ bắn ra khỏi thân con rồng đỏ và khóa cửa lại. Chỉ có sáu học viên được cứu. Có rất nhiều Pháp thân của các học viên tập trung ở phía ngoài cửa, lo lắng cho phần người của các học viên đó vẫn còn đang mơ màng. Họ không thể làm gì khác bởi vì công năng của họ không thể thi triển trong không gian đó. Họ chỉ có thể đánh thức phần người bằng cách thông thường thôi. Một khi phần người được đánh thức thì họ sẽ tiếp tục đánh thức những người khác như thế.

Tôi nhìn thấy bản thân mình rời khỏi không gian đó. Trên đường ra khỏi đó, một học viên khuyên tôi nên viết và chia sẻ những gì tôi đã nhìn thấy. Sư phụ gật đầu mỉm cười chấp thuận. Sau đó tôi quay về thực tại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/13/大战在即,另外空间所见-262721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/16/135444.html

Đăng ngày:26-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share