Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 10-08-2012] Tôi là một học viên mới từ Hồng Kông và mới chỉ tu luyện Đại Pháp được năm tháng. Trong năm tháng qua, chúng tôi đã thực sự trải nghiệm được sự từ bi khổ độ của Sư Phụ và sự tuyệt vời của Đại Pháp. Rất nhiều điều thần kỳ đã xảy ra với tôi và gia đình mà tôi muốn chia sẻ với các đồng tu.

Trước đây tôi đã tin vào một tôn giáo thờ phụ thể là mãng xà. Vào tháng mười năm ngoái, tôi biết một học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc ở Hoa Kỳ trên Facebook. Tôi gọi anh là “Diệp đại ca.” Anh ấy đã nói với tôi sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã rất cảm động bởi sự chân thành của anh. Đầu tháng 03 năm 2012, tôi đã bắt đầu học Pháp.

Một lần, trong suốt một vài ngày đầu tiên học Pháp, khi tôi học bài giảng thứ tư trong sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Diệp đại ca nói với tôi rằng có thể Pháp thân của Sư Phụ đã tịnh hóa não tôi. Sau đó, tôi nhớ lại rằng tôi đã có những thói quen xấu trong một thời gian dài, như uống rượu và hút thuốc. Ắt hẳn một số thứ xấu ẩn trong đầu tôi đã được thanh lý.

Một buổi sáng đầu tháng 04, tôi đã nói với Diệp đại ca qua mạng Internet: “Hãy dành một phút mặc niệm cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại đến chết bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).” Tại thời điểm khi tôi đếm đến 3 và nhắm mắt để mặc niệm, tôi thấy trong đầu mình xuất hiện một hình người đang đơn thủ lập chưởng xoay ngược chiều kim đồng hồ hai vòng, rồi bay ra khỏi não tôi. Sau đó, não tôi phủ đầy ánh sáng vàng chói lóa. Sau một phút mặc niệm, tôi đã hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Sau đó, tôi đã quyết tâm tu luyện Đại Pháp. Từ đó, thân thể, tâm trí, và cách hành xử của tôi đã hoàn toàn đổi khác. Tôi cũng đã bỏ các thói quen xấu như hút thuốc và uống rượu.

Mẹ tôi quan sát tôi và thấy tôi đã thay đổi đáng kể như thế nào sau khi tôi học Pháp Luân Đại Pháp. Bà tò mò và không thể hiểu được tại sao tôi lại thay đổi nhiều đến vậy sau khi học Pháp Luân Công. Vì vậy, bà cũng đã bắt đầu học Pháp vào tháng 05.

Mẹ tôi 66 tuổi. Bà đã gia nhập ĐCSTQ trong những năm 1960. Vài năm qua, bà bị mắc bệnh tiểu đường. Dù bà đã đến khám bác sĩ nhiều lần, nhưng bệnh tình không có tiến triển. Da của bà bị ngứa. Thời điểm ban đầu khi bà bắt đầu học Pháp, bà đọc Chuyển Pháp Luân trong một giờ trước khi đi ngủ mỗi đêm. Bà đọc một cách chậm rãi. Mẹ tôi phải đeo kính để đọc sách. Vào đầu tháng 07, kính đọc sách của mẹ tôi đột nhiên biến mất. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nhà, nhưng không thể thấy. Lúc đầu, chúng tôi đã không nghĩ nhiều về nó. Bốn đêm sau khi mất kính, mẹ tôi đã quyết định đọc Chuyển Pháp Luân bằng cách sử dụng một cặp kính cũ mà đã không còn vừa với bà nữa. Bà đã học bài giảng thứ tám trong sách Chuyển Pháp Luân. Đêm đó, bà ở nhà một mình. Ngay sau khi bắt đầu học Pháp, bà đã tới phòng ăn để uống nước và nhìn thấy chiếc kính bị mất ở giữa chiếc ghế dài. Vị trí đặt chiếc kính khiến bà nghĩ rằng có ai đó đã đặt chúng ở đúng chỗ đó. Thật là một phép lạ, vì đã không có chiếc kính nào ở đó trước đấy cả. Đúng lúc đó tình cờ tôi trở về nhà. Bà ngay lập tức kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra. Sau đó, chúng tôi hiểu rằng Sư Phụ đã khảo nghiệm bà, để xem liệu bà có quyết tâm mạnh mẽ học Pháp hay không. Khi bà nghĩ rằng bà phải học Pháp, ngay cả với cái kính cũ, Sư Phụ đã đặt chiếc kính đọc sách trở lại trên ghế từ không gian khác.

Giờ đây bệnh tiểu đường của mẹ tôi đã hoàn toàn biến mất sau khi tu luyện Đại Pháp. Con xin cảm tạ Sư Phụ vì ơn cứu độ từ bi đối với con và mẹ con. Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Con xin cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu.

________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/10/香港新学员-母子修大法五个月的神奇经历-261355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/26/135154.html
Đăng ngày: 18-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share