[MINH HUỆ 01-08-2012] Năm 2010, khi tôi cùng với một học viên khác ra ngoài phân phát tài liệu giảng chân tướng, những người dân địa phương không biết sự thật về Đại Pháp đã báo với chính quyền sở tại. Tôi bị bắt và bị gửi đến một trại lao động cưỡng bức.

Tôi bị giam trong một căn phòng cùng với chín người khác trong đó có bảy học viên Đại Pháp. Trong tháng 09 năm 2010, một học viên vừa bị bắt trở lại nói với chúng tôi: “Khi đi qua hội trường lớn (do giám đốc trại giam sử dụng khi thi hành công vụ) tôi nghe thấy trưởng trại giam hét to lên rằng họ sẽ “chuyển hóa” học viên vừa mới bị bắt vào”. Vì vậy tôi đề nghị các học viên khác cùng phát chính niệm hỗ trợ người học viên đó.

Tám người chúng tôi cùng nhau phát chính niệm mạnh mẽ. Chỉ trong một vài phút, thiên mục của tôi mở ra và tôi nhìn thấy cảnh tượng sau đây trong một không gian khác.

Hơn hai chục tên tiểu quỷ xông ra từ dưới một cây cầu cũ. Tất cả bọn chúng đều mặc quần áo mầu đen và mang một cái gì đó trông như một thân cây nhỏ. Thân cây dài khoảng tám mét với hai đầu, mỗi đầu có kích thước khác nhau, một đầu có chiều dày khoảng 10 cm và đầu kia khoảng 5 cm. Đám tiểu quỷ vác thân cây và đâm vào các học viên. Khi đầu cây dày 10 cm kia đâm vào cơ thể học viên nó bắt đầu tỏa các đầu rễ cây ra. Rễ cây nhanh chóng xuyên thẳng vào cơ thể học viên và xuyên đến tận những mạch máu nhỏ xíu. Nhưng người học viên vẫn đứng im bất động. Do đó rễ cây nhanh chóng tự rút khỏi cơ thể học viên và quay trở lại thân cây. Sau đó đám tiểu quỷ cố gắng thử lại thêm ba lần nữa, nhưng người học viên vẫn đứng yên bất động. Sau đó chúng nhận ra rằng chúng đã thất bại nên nhanh chóng quay trở lại cây cầu. Biểu hiện ở không gian này là trưởng trại giam không thể hét to hơn được nữa và cũng không thể “chuyển hóa” người học viên.

Trước đây mỗi khi các học viên Đại Pháp bị đưa đến trại giam, trưởng trại giam sẽ tiến hành tẩy não họ trước tiên. Sau đó đến phiên người “được chuyển hóa” sẽ truyền thụ những lý luận tà ác của họ cho các học viên khác. Chúng bức hại các học viên cả trong phương diện thể chất và tinh thần trong nhiều ngày không ngừng nghỉ. Trong lần này, tám người chúng tôi đã phát chính niệm như một chỉnh thể và chỉ mất có 20 phút để giải thể tà ác.

____________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/1/在劳教所整体配合解体迫害的经过-260837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/25/135144.html
Đăng ngày: 18-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share