Sư phụ đã trải đường tu luyện cho tôi
Bài viết của Tịnh Liên, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh
[MINH HUỆ 10-01-2026] Tôi là người ở nông thôn, học đến tiểu học, từ nhỏ hai ba ngày mới được ăn một bữa cơm, thể chất rất yếu, tôi mắc bệnh tim và đau đầu, không thể lao động, năm 20 tuổi, thông qua cha ép gả, tôi miễn cưỡng kết hôn với chồng lớn hơn tôi vài tuổi. Sau khi đến nhà chồng, tôi càng thêm khó khăn, căn bệnh trước đó trở nặng, lại thêm những chứng bệnh khác như mất ngủ suy nhược thần kinh, nửa người trái bị tê từ đầu tới chân, viêm chu vai, bệnh tim càng nặng hơn, lúc phát bệnh, toàn thân không thể cử động, vì không có tiền chữa bệnh, nên tôi không nói với người trong nhà. Điều phiền não hơn là, trong ký ức lúc nhỏ có hai người phụ nữ mặc y phục cổ đại đi theo sau tôi, nhưng từ khi về nhà chồng, tôi không còn thấy nữa, tôi rất nhớ họ. Không có họ ở bên, tôi càng thấy cô độc bất lực.
Có một hôm, tôi nghe nói làng nào đó có một thầy bói xem bói rất chuẩn, làng nào cũng đến tìm ông xem bói, tôi cũng đến tìm ông xem bói vận mệnh tương lai thế nào. Sau khi nghe tôi hỏi, ông nhắm mắt, nói: “Tôi không thể bói ra mệnh của chị, chị về nhé.” Về nhà được vài hôm, tôi luôn cảm thấy sẽ có chuyện lớn xảy ra, và tôi lại đến nhà thầy bói, tôi nói ông xem cho tôi thử, trong lòng tôi rất chắc chắn, thầy bói nói: “Tôi không nhìn thấy chị, chị ngồi ở nơi rất xa rất xa, giống như ngồi trên ghế, lại giống ngồi trên hoa sen, tương lai rất có phúc khí, phúc của chị lớn rồi.” Khi đó tôi thầm nghĩ mình có phúc gì nhỉ, vừa không có học thức, bệnh tật khắp thân, thôi kệ không nghĩ nữa, phó mặc cho trời vậy!
Ngày 2 tháng 1 năm 1999, một người đồng hương ở làng chúng tôi đến tìm tôi, bảo tôi sang nhà chị, nói là để tôi luyện Pháp Luân Công, sang nhà chị xem Đại sư Lý giảng bài trước. Tôi đã đi, tới nhà chị còn có một số người khác đang đợi ở đó, chị mở truyền hình, tôi đã thấy Sư phụ, rất thân quen, còn quen hơn cả cha tôi. Kể từ hôm đó, ngày ngày tôi đều xem, mỗi ngày xem một bài giảng Pháp. Đến ngày thứ tư, tôi cảm thấy dưới chân rất nhẹ, thân thể chưa từng có cảm giác nhẹ nhàng như thế, ban đêm nằm xuống liền ngủ, rất thần kỳ!
Sau đó, tôi đã thỉnh cuốn “Chuyển Pháp Luân”, lúc ấy mỗi ngày tôi có thể học ba bài giảng Pháp, luyện công ba lần, hàng ngày tâm tính đều đề cao, đó là Sư phụ đẩy tôi về phía trước. Hàng ngày tôi đều vui vẻ học Pháp luyện công.
Chưa đến bảy tháng thì đã đến ngày 20 tháng 7, tà ác rợp trời dậy đất, trong một đêm nó đã lợi dụng truyền hình truyền thông phỉ báng Sư phụ và phỉ báng Đại Pháp, tôi rất buồn, tôi thầm nghĩ thế giới này bị sao thế? Điên đảo trắng đen. Khi đó tôi cảm thấy áp lực rất lớn, tiêu trầm một đoạn thời gian, nhưng tôi cảm thấy không đúng, Sư phụ truyền Pháp độ đệ tử, là đệ tử, tôi phải chứng thực Đại Pháp. Do đó, tôi mang theo cuốn “Chuyển Pháp Luân” ra ngoài hồng Pháp và giảng chân tướng, mọi người đều rất tán đồng với Đại Pháp. Có một lần, tôi ôm cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” đi từ nông thôn lên trạm xe lửa trong thành phố, vì ở đó đông người, tôi đi từ hàng ghế này đến hàng ghế khác, giảng chân tướng cho mọi người, một nhóm người chờ xe ở trạm im lặng, họ nhìn tôi bằng ánh mắt kính phục, khi tôi đi đến hàng ghế cuối cùng, một đôi vợ chồng lớn tuổi đã đứng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa lo lắng vừa kính phục, họ nói: “Cô ơi, hay lắm, cô hãy về nhà cố gắng tu luyện.” Tôi lấy sách “Chuyển Pháp Luân” cho họ xem, để cho họ xem Pháp tượng của Sư phụ, họ nói: “Sư phụ của cô rất tốt.”
Một ngày nọ, tôi ngồi xe đến nhà bạn học tiểu học, đúng lúc cô đang ở nhà, cô nói: “Bạn đến rồi, bạn có tin tốt cho mình.” Tôi nói: “Sao bạn biết?” Cô kể: “Đêm hôm qua, mình đã nằm mơ thấy một cô gái xinh đẹp vào cửa cho mình một chậu hoa tươi rất đẹp, cho nên hôm nay mình không ra khỏi nhà.” Tôi đã giảng chân tướng cho cô bạn, cô nói sau này nhất định sẽ học công.
Còn có người hàng xóm ở sau vườn nhà tôi, tôi đã sang nhà anh, vợ anh không có ở nhà, anh bảo anh không tin, lúc vợ anh về, anh kể chuyện này với vợ, vợ anh vội nói: “Đêm hôm qua chẳng phải anh nằm mơ sao? Nói rằng Phật đã đến cứu anh.” Sau đó, hai vợ chồng đã xem đĩa chân tướng, và cả hai đều bước vào tu luyện Đại Pháp.
Đến năm 2001, con dâu tôi đã nhặt được một tờ rơi chân tướng trước cửa nhà mẹ ruột mang về đưa tôi, tôi vội vàng mua máy photocopy, mỗi lần photo ba bản, tôi đã đến từng làng để phát tặng. Có một lần, trên đường về, tôi thấy có hai người già, một người đọc tờ rơi, người kia nghe! Đó là Sư phụ đang khích lệ tôi! Còn có một lần, tôi về làng của nhà mẹ ruột phát tờ rơi, đến ngày hôm sau, một cháu trai của tôi đạp xe đi về 50 km sang nhà tôi, cháu nói: “Cô ơi, tối hôm qua, không biết ai phát tờ rơi Pháp Luân Công ở làng chúng ta, là tờ rơi viết tay, có người xem xong nói Pháp Luân Công tốt, mọi người cũng muốn luyện, nhưng không biết tìm ai dạy.” Tôi nói cháu bảo mọi người đến tìm tôi, đó là Sư phụ từ bi khích lệ tôi lần nữa. Tôi thường nghĩ, tôi muốn làm tài liệu, in tài liệu cho các đồng tu tặng chân tướng sẽ nhanh hơn!
Chớp mắt đã đến năm 2004, có một cô gái ở làng bên cạnh đến tìm tôi, trước đó tôi từng giảng chân tướng cho cô, cô nói: “Họ hàng nhà tôi đã đến, họ hàng tôi cũng luyện Pháp Luân Công, muốn gặp chị.” Tôi có trực giác rằng đồng tu này biết làm tài liệu, tôi đã sang nhà chị giao lưu chưa đến vài câu, tôi bèn nói: “Tôi muốn làm tài liệu chân tướng, chị có thể tìm người dạy tôi không?” Đồng tu nói, chị biết khu vực này của chúng tôi không có điểm tài liệu, nên vui vẻ đồng ý dạy tôi. Tôi đã tìm được đồng tu điều phối, đồng tu điều phối ra tiền, đồng tu dạy tôi làm tài liệu nhanh chóng mua về một chiếc máy tính xách tay đã qua sử dụng và một chiếc máy in, tôi sững sờ nhìn máy móc trước mặt, tôi chỉ biết giảng chân tướng bằng tài liệu sẽ nhanh hơn, nhưng tôi không biết gì về hai thứ trước mặt mình, nói thì dễ, làm thì khó, tôi xin Sư phụ cho mình trí huệ, tôi nhất định có thể làm được. Đồng tu rất kiên nhẫn dạy tôi, từ việc lên Minh Huệ Net, cho đến việc in ấn, tôi ghi lại từng bước từng bước, đến khi tôi học gần xong, thì đồng tu bèn ra về.
Điểm tài liệu của tôi đã được vận hành một cách độc lập, khi đó ở địa phương chúng tôi có hơn 130 cuốn tuần san, hơn 300 cuốn giảng Pháp của Sư phụ, mỗi tuần có trên 1 ngàn cuốn sách nhỏ chân tướng, tôi đã gánh trọng trách ở địa phương, Sư phụ cho tôi chính niệm, tôi biết Sư phụ luôn ở bên cạnh khán hộ đệ tử. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tự mình lên Minh Huệ Net, ở bên trái tôi nhảy ra ba sinh mệnh, khoa tay múa chân, nói: “Hãy làm cho bà ta buồn ngủ, để cho bà ta đi ngủ! Không thể cho bà ta lên Minh Huệ Net.” Tôi ngồi đó sắp ngủ, nhưng tôi thầm nghĩ: “Con nhất định phải lên Minh Huệ Net, Sư phụ giúp con!” Ba sinh mệnh kia lập tức biến mất, tôi đã lên mạng một cách suôn sẻ, đệ tử cảm tạ Sư phụ!
Mùa thu năm 2009, tôi xuống ruộng cắt lúa, chưa đến nửa tiếng thì tôi nôn ra từng ngụm máu, máu nôn ra có màu tím nhạt, nhưng tôi không động tâm, đến 3 giờ chiều thì hết. Sư phụ đã tịnh hóa tim của tôi, và còn đổi não cho tôi. Mùa xuân năm 2011, tôi cảm thấy phần não sau sưng lên từng cục từng cục, ở huyệt thái dương bên trái cũng thế. Vài ngày sau, ở dưới đáy não sau vỡ ra một vết nứt dài rộng như ngón tay út, lấy tay sờ vào trong thấy dính dính, giống như sờ thấy não, từ trong chảy ra nước máu có màu đỏ vàng, nhưng tôi không động tâm, và cũng không có khái niệm về cựu thế lực, sinh mệnh của tôi là thuộc về Sư phụ, thuộc về Đại Pháp. Nước máu chảy suốt ba tháng, một hôm, vào lúc nửa đêm, đúng lúc tôi nửa ngủ nửa tỉnh, có một bàn tay lớn bịt hết não sau, tôi nghĩ đó là tay của Sư tôn, tôi không máy động, và cũng không có bất cứ tạp niệm nào, đến sáng hôm sau, tôi sờ tay vào vết nứt đó thì thấy nó rộng như que diêm, đến ngày tiếp theo, toàn bộ vết nứt đã được phong kín. Lúc này, tôi kể chuyện này cho người thân nghe, khi đó con dâu giơ cả hai tay lên, nói: “Mẹ không tu luyện, thì mẹ phải tốn 100 ngàn nhân dân tệ rồi, con đã sớm thấy đầu mẹ biến dạng.” Kể từ đó, tư duy của tôi rất nhạy bén, rất rõ ràng.
Con đường mà tôi đi, hết thảy những gì mà tôi làm đều dưới sự khán hộ thường xuyên của Sư phụ, hết thảy mọi thứ đều bắt nguồn từ Đại Pháp, đều là trí huệ mà Sư phụ ban cho, đệ tử cảm tạ sự cứu độ của Sư phụ, cảm tạ Sư phụ ban cho con danh hiệu đệ tử Đại Pháp trong vũ trụ, đệ tử nhất định phải hoàn thành đại nguyện tiền sử!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/10/師父鋪就了我的修煉路-504278.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/7/232579.html



