Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 17-11-2025] Năm nay tôi đã 80 tuổi, nhưng mọi người nói tôi trông như mới ngoài 60. Răng tôi còn tốt, ăn uống ngon miệng và bước đi tràn đầy năng lượng—tôi đi bộ qua 5 hay 6 trạm xe buýt cũng không thấy mệt. Tôi không có bệnh, và không phải uống một viên thuốc nào trong 12 năm qua. Tất cả những gì tôi có hôm nay đều là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi vô cùng biết ơn vì điều đó.

Năm 2012, tôi gặp một học viên đang làm bảo mẫu tại nhà một người họ hàng. Bất chấp sự phản đối của người thân, tôi đã lén nhận cuốn sách Đại Pháp mà người học viên đó đưa cho. Đó là khoảnh khắc tôi kết duyên với Đại Pháp.

Trước đây, tôi bị thoái hóa đốt sống cổ nghiêm trọng và viêm màng hoạt dịch (viêm khớp), cứ đến tháng Mười hàng năm tôi lại bị ho kéo dài cho đến tận tháng Ba hoặc tháng Tư năm sau. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, và mọi bệnh tật của tôi dần dần biến mất. Tuân theo lời dạy của Sư phụ Lý, tôi nỗ lực trở thành người tốt, nghĩ cho người khác trước.

Tôi xin chia sẻ về việc gia đình và bạn bè tôi đã thụ ích từ Đại Pháp để minh chứng cho sự vĩ đại và siêu thường của Đại Pháp.

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là con gái tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Cháu từng truy cầu danh lợi, thích ăn ngon và giải trí. Trong mắt tôi, cháu chưa bao giờ làm điều gì thực sự đúng đắn. Một lần, khi tôi đang luyện công, cháu đã luyện cùng tôi một lúc. Sau đó, cháu nói rằng cháu cảm thấy da mặt mịn màng hơn, và việc luyện công dường như giúp da đẹp hơn.

Năm 2017, con gái tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Theo thời gian, tôi thấy con gái thực sự thay đổi rất nhiều. Các vấn đề sức khỏe của con biến mất, và nhân sinh quan của con đã thay đổi. Con gái tôi đã hiểu được mục đích thực sự của sinh mệnh, không còn truy cầu danh lợi, có thể buông bỏ lợi ích cá nhân, và bắt đầu biết nghĩ cho người khác. Cháu thậm chí còn lập một điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp, và đưa tôi đi cùng để phân phát tài liệu chân tướng tại các tòa nhà cao tầng.

Dưới ảnh hưởng của con gái, nhóm học Pháp của chúng tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Hiện tại chúng tôi đã học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân bốn lần và học thuộc từ cuốn Hồng Ngâm đến Hồng Ngâm IV. Để hiểu sự vĩ đại của Đại Pháp, mọi người cần biết rằng tôi và một đồng tu khác đều đã 80 tuổi, và một đồng tu nữa thì không biết chữ.

Bởi con gái tôi truy cập trang Minh Huệ mỗi ngày và tải các bài phát thanh của Minh Huệ về cho các đồng tu khác, nên chúng tôi có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp và đã thụ ích rất nhiều. Con gái thường tự nhắc nhở bản thân: “Trong thế giới hỗn loạn này, mình phải bước trên con đường chân chính, ngược dòng mà lên.”

Chị gái tôi trước đây sống ở tỉnh khác. Khi gặp nhau, chị cho biết chị mắc nhiều bệnh, trong đó có bệnh sa dạ dày nghiêm trọng, khiến chị vô cùng đau đớn. Chị cao hơn 1,67m, nhưng chỉ nặng chưa đầy 36kg. Tôi kiến nghị chị luyện công và học Pháp cùng tôi. Chị đã làm theo nhưng không thực sự nghiêm túc. Sau khi trở về nhà, chị không luyện công đều đặn. Năm 2020, chị quyết định chuyển đến sống gần tôi để có môi trường tu luyện. Sau khi tham gia học Pháp nhóm, chị đã thay đổi rất nhiều. Bệnh tật biến mất, cân nặng tăng lên hơn 72kg và tính tình trở nên dễ chịu hơn. Chị nói: “Chị sẽ tu luyện Đại Pháp mãi—cho đến tận cùng.”

Trước khi nghỉ hưu, chồng tôi là một giáo sư đại học, và bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đầu độc nặng nề, khiến ông khá cố chấp. Tuy nhiên, khi chứng kiến những thay đổi to lớn về cả thể chất lẫn tinh thần của tôi sau khi tu luyện, ông luôn ủng hộ tôi. Năm 79 tuổi, mí mắt trên bên phải của ông bắt đầu sụp xuống che kín mắt, khiến ông không nhìn thấy gì bằng mắt đó nữa. Bệnh viện chẩn đoán ông bị bệnh nhược cơ, một căn bệnh nan y. Ông đã được tiêm và uống thuốc tại bệnh viện, nhưng không có tác dụng. Sau đó ông thử châm cứu nhưng vẫn không cải thiện. Ông trở nên rất lo lắng.

Tôi nhiều lần khuyên ông luyện công cùng tôi, nhưng ông từ chối, nói rằng không chịu được khổ. Một hôm, ông đột nhiên nói: “Vì khoa học không chữa được cho tôi, tôi sẽ cầu Thần giúp đỡ. Cũng chẳng mất gì.”

Trong bảy ngày đầu luyện công, mắt phải của ông cải thiện từng ngày. Đến ngày thứ tám, mí mắt của ông đã hoàn toàn trở lại bình thường. Tôi nói với ông: “Chính Sư phụ đã cứu ông. Đây là uy lực siêu thường và kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.”

Khi tôi giảng chân tướng cho người thân và có người nói những lời bất kính về Đại Pháp, chồng tôi đều nghiêm khắc cảnh báo họ: “Các vị có thể không tin vào Thần, nhưng tuyệt đối không được bất kính với Thần.”

Có năm, tôi cùng một người bạn đi biển. Cảm thấy tinh thần phấn chấn, tôi đề nghị chúng tôi nắm tay nhau và nhảy lên cùng những con sóng. Khi chúng tôi đang vui đùa, một cơn sóng bất ngờ ập tới. Đầu tôi chìm xuống nước và tôi không thể chạm chân xuống đất dù đang ở vùng nước nông. Tôi uống hai ngụm nước biển lớn và cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Tôi vẫn nắm chặt tay bạn mình. Tôi cảm thấy khó thở và nỗi sợ cái chết bao trùm lấy tôi. Đột nhiên tôi nhớ ra: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi vội niệm câu chân ngôn này trong tâm. Ngay lập tức, một lực đã nâng tôi lên và tôi có thể đứng dậy được. Nhìn quanh, tôi chỉ thấy chỏm tóc đuôi ngựa của bạn tôi nổi trên mặt nước. Tôi túm lấy cô ấy và kéo lên. Khi quay lại bờ, tim tôi vẫn đập thình thịch, và chúng tôi nói về những gì vừa xảy ra. Tôi hiểu rằng Sư phụ đã cứu chúng tôi.

Tháng Chín năm ngoái, tôi gặp một cụ ông 80 tuổi khi đang ra ngoài nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói ông bị bệnh bạch cầu, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông không đủ khả năng chi trả tiền điều trị và đã mất hết hy vọng. Ông chỉ đang chờ chết. Tôi nói với ông rằng có một phương thuốc có thể giúp thuyên giảm tình trạng của ông. Tôi chia sẻ với ông về Đại Pháp và giúp ông thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản. Tôi cũng kiến nghị ông niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày. Tôi đã tặng ông một chiếc đài có chứa các bài giảng của Sư phụ.

Tháng Năm năm nay, tôi tình cờ gặp lại ông. Ông nói với tôi rằng lượng tiểu cầu của ông đã tăng từ 50 lên 250—hoàn toàn bình thường. Ông nói muốn đọc sách Đại Pháp. Tôi vô cùng vui mừng, và nhanh chóng về nhà lấy cho ông một cuốn. Khi đưa sách cho ông, tôi nhắc ông: “Đây là Thiên thư. Hãy trân quý, cất giữ cẩn thận và rửa tay sạch trước khi đọc.” Ông cảm ơn tôi, nhưng tôi liền bảo: “Đừng cảm ơn tôi. Chính Sư phụ Đại Pháp đã cứu ông. Ông nên cảm ơn Sư phụ Lý!”

Sau nhiều năm tu luyện, gia đình tôi đã thực sự nhận ra sự siêu thường của Đại Pháp và tâm từ bi hồng đại của Sư phụ, hiểu được mục đích chân chính của kiếp nhân sinh. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ mang lại sức khỏe cho con người, mà còn giúp thăng hoa đạo đức, khơi dậy thiện niệm, ổn định xã hội và mang lại phúc báo cho tất cả chúng sinh. Đặc biệt là trong thế giới hỗn loạn ngày nay, Đại Pháp giống như ánh bình minh, mang lại ánh sáng và hy vọng và giúp chúng ta đề cao. Tôi hy vọng mọi người hữu duyên đều có thể bước đi trên con đường phản bổn quy chân.

Đây là lần đầu tiên tôi gửi bài chia sẻ tới Minh Huệ. Bài viết của tôi có thể còn nhiều thiếu sót, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ những chỗ chưa phù hợp với Pháp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/17/497582.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/7/232213.html