20 năm quy y cửa Phật bệnh tật đầy thân, 2 năm tu Đại Pháp thoát thai hoán cốt
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 20-01-2026] Tôi và vợ đều từng quy y cửa Phật, hàng ngày chỉ tụng kinh sáng tối, thắp hương, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cứ thế mơ hồ suốt 20 năm. Khi đó chúng tôi tự cho rằng đã quy y cửa Phật rồi thì Phật sẽ quản, nhưng lại không biết chú trọng tu luyện tâm tính, ngoại trừ biết sơ sơ ra thì chẳng đắc được gì, hơn nữa sức khỏe của cả hai ngày càng sa sút, bệnh tật đầy thân. Năm 9 tuổi tôi không may mắc bệnh hen suyễn, sau 20 năm quy y, bệnh cũ không khỏi mà còn thêm bệnh thấp khớp, ngứa da, trĩ, viêm mũi dị ứng và các vấn đề về tim mạch. Vợ tôi cũng vậy, ngoài đau đốt sống cổ, đau lưng đau chân, đầy bụng, còn mắc bệnh phụ khoa phải phẫu thuật hai lần, sau đó đường huyết lại tăng cao. Bệnh tật kéo đến liên miên khiến chúng tôi tự lo không xong, lực bất tòng tâm, hoang mang vô cùng.
Một ngày tháng 9 năm 2021, khi tôi đang xem phong thủy cho nhà người ta, qua người giới thiệu, tôi may mắn đắc được Đại Pháp. Từ khoảnh khắc cầm trên tay cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân”, mỗi ngày tôi đều dành thời gian đọc sách. Do nghiệp lực bản thân lớn, can nhiễu của ma cũng nhiều, có khi xem chưa được vài trang đã ngủ gật, tỉnh dậy lại xem tiếp. Lúc đó tôi không biết đây là ma can nhiễu, cứ thế tu luyện nửa vời hơn một năm mà chỉ có một chút nhận thức cảm tính đối với Đại Pháp. Sư phụ thấy chúng tôi có nguyện vọng tu luyện, bèn an bài cho hai vị đồng tu đến gặp gỡ chia sẻ, tăng cường tín tâm tu Đại Pháp của chúng tôi.
Ngày 8 tháng 4 âm lịch năm 2023, vợ chồng tôi chính thức bắt đầu tu luyện. Từ đó mỗi ngày, tôi và vợ thức dậy tầm 3 giờ sáng để luyện công, đến nay chưa từng gián đoạn. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Qua từng lần chống chọi với ma ngủ, chúng tôi càng kiên định quyết tâm tu luyện. Vợ chồng tôi khích lệ lẫn nhau, luyện công hơn 10 ngày, tôi đã nhìn thấy Pháp Luân đầy màu sắc, còn nhìn thấy ánh sáng màu xanh lam vô cùng đẹp mắt. Lần đầu tiên vợ tôi đọc Chuyển Pháp Luân, đọc chưa hết một bài giảng thì cảm thấy hơi buồn ngủ, nằm xuống vừa nhắm mắt liền nhìn thấy những bông hoa xoay chuyển trước mắt, chúng tôi ngộ ra rằng đây là Sư phụ khích lệ chúng tôi tinh tấn, nắm bắt thời gian tu luyện.
Qua một thời gian học Pháp luyện công, thân thể chúng tôi đã có biến chuyển rất lớn, cảm giác toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh thật tuyệt vời. Trước đây hầu như ngày nào tôi cũng phải uống các loại thuốc giãn phế quản, thuốc hen suyễn, thuốc bổ phổi, viên nén đan sâm tổng hợp, thuốc trợ tim cấp, viên nang Penicillin, thuốc kháng sinh… lúc này đều vứt bỏ hết. Vợ tôi quanh năm uống thuốc trị đau cổ, đau lưng, dán cao, uống thuốc hạ đường huyết, tất cả cũng đều vứt bỏ; cân nặng từ 45kg tăng lên 60kg. Trước kia trong nhà có ba ngăn kéo đựng đầy thuốc, khi tu luyện chưa đến một năm, tôi đã dọn dẹp vứt hết vào thùng rác.
Nhớ lại những ngày tháng đắc Pháp này, tâm trạng tôi vui mừng khôn xiết, dù là ở nhà hay đi trên phố cũng đều thấy tràn ngập niềm hân hoan. Cùng với việc tu luyện thâm sâu, ngoài việc luyện công buổi sáng hàng ngày, tôi dành mọi thời gian để đọc sách học Pháp. Chúng tôi biết mình đắc Pháp muộn, chỉ có cách nỗ lực đuổi theo mới mong kịp tiến trình Chính Pháp. Trong niềm vui đắc Pháp, điều đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là Pháp tốt như vậy, chúng tôi nên nói cho con cái và người thân của mình.
Con gái lớn của tôi làm việc trong bệnh viện và từng gia nhập các tổ chức của tà Đảng. Sau khi nghe chúng tôi giảng chân tướng, cháu đã dứt khoát làm tam thoái, đồng thời cũng dành thời gian đọc Chuyển Pháp Luân, học thuộc Luận Ngữ. Con gái thứ hai của tôi ở nhà trông con cũng đang nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ tại Quảng Châu. Các cháu hàng ngày đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Con của con gái lớn chưa đầy 4 tuổi đã đọc thuộc rất trôi chảy bài thơ “Khổ kỳ tâm chí” trong “Hồng Ngâm” của Sư phụ, ngồi đả tọa song bàn đâu ra đấy. Con trai của con gái út đang học cấp hai, hàng ngày đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Dịp Tết vừa qua, chúng tôi tận dụng cơ hội cả gia đình đoàn tụ để giảng chân tướng Đại Pháp cho anh chị em, cháu trai, cháu gái, con rể, bảo mọi người hàng ngày niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Họ đều rất tán đồng, ai cần làm tam thoái đều đã làm cả rồi.
Con trai tôi làm việc ở Tân Cương, từng tin vào những lời dối trá bịa đặt của tà Đảng về Pháp Luân Công nên rất không hiểu việc chúng tôi tu luyện. Để cháu có thể minh bạch chân tướng, chúng tôi đã lặn lội một chuyến đến Tân Cương. Vừa gặp mặt, chúng tôi liền giảng chân tướng cho cháu. Sau đó con trai dùng phần mềm vượt tường lửa trên điện thoại tìm cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”. Tôi bảo cháu hãy xem mục lục trước, nào có câu từ nào về tham gia chính trị. Sau khi minh bạch chân tướng, con trai tôi cũng đã làm tam thoái, hơn nữa hàng ngày đều thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi cũng căn dặn cháu không chỉ niệm mà còn phải hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn.
Trong chuyến đi Tân Cương còn xảy ra một chuyện. Một hôm, tôi đột nhiên cảm thấy tim có vấn đề, đập loạn xạ, lúc đó vô cùng sợ hãi. Tình trạng kéo dài một tuần, tôi không thể nằm nghiêng bên trái, trở mình thì vùng tim đau nhói. Đến tối ngày thứ bảy, tôi kính cẩn thưa với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con đã đắc Đại Pháp rồi, mạng của con xin giao cho Ngài. Nếu Sư phụ có thể cứu mạng con, thời gian được kéo dài thêm con nhất định sẽ học Đại Pháp thật tốt, quyết không để Sư phụ thất vọng. Nếu dương thọ của con thực sự đã tận, cũng xin Sư phụ an bài cho con đắc được thân người, đầu thai vào gia đình có thể đắc Đại Pháp để tiếp tục tu luyện.” Nghĩ đến đây, tôi thình lình trở mình sang bên trái, nghe thấy vùng tim phát ra tiếng “xì xì”, dường như áp lực rất lớn. Tôi vui mừng nói với vợ rằng Sư phụ đã đả thông huyết quản cho tôi, tim không còn đau nữa và hồi phục bình thường. Tôi đã vượt qua một quan nghiệp bệnh lớn.
Trong thời gian này, tôi hai lần nhìn thấy Pháp Luân đầy màu sắc bay lơ lửng trên không trung. Tôi biết đây là Sư phụ đang khích lệ mình, nhắc nhở tôi phải kiên định tín niệm, biết khó mà vẫn tiến lên. Cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại, chính Sư phụ đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai, chính Đại Pháp nghìn năm khó gặp đã cứu vớt vợ chồng chúng tôi.
Trước khi học Đại Pháp, tôi từng học xem phong thủy, bói toán, dự đoán tứ trụ, xem tướng mặt, chỉ tay v.v. Sau khi học Đại Pháp, ngoại trừ việc xem phong thủy, những thứ khác tôi đều không làm nữa, bởi tôi hiểu về đạo lý “bất nhị pháp môn”. Tôi nghĩ mình có thể tận dụng vốn kiến thức này để tiếp xúc rộng rãi với mọi người, giảng chân tướng cho những người hữu duyên, làm việc cứu người.
Học Đại Pháp rồi mới biết, Sư phụ đời đời kiếp kiếp đều đang trông nom đệ tử Đại Pháp. Hồi tưởng lại hơn 60 năm cuộc đời, tôi đã có mấy lần gặp quan sinh tử, nhưng đều vượt qua bình an vô sự. Đây đều là kết quả của việc Sư tôn từ bi bảo hộ. Tại đây, đệ tử xin bày tỏ lòng tôn kính chân thành nhất tới Sư phụ. Đại ân đại đức của Ngài, đệ tử không cách nào báo đáp, chỉ có học Pháp tốt, làm tốt ba việc, mới không phụ sự cứu độ từ bi của Sư phụ, cũng chỉ có học Pháp tốt, tu luyện tốt bản thân, mới có thể viên mãn theo Sư phụ trở về.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/20/505279.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/28/232465.html



