Cuối cùng tôi đã đắc Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 30-11-2025] Tôi là học viên mới, đắc Pháp năm 2020. Môi trường tu luyện của gia đình tôi rất tốt, ông bà ngoại và năm người con của ông bà đều là người tu luyện, dưới ảnh hưởng của mưa dầm thấm lâu, tôi cũng biết một số việc trong tu luyện Đại Pháp. Hơn nữa, tôi cũng từng có một giấc mơ kỳ lạ, đã tạo bước đệm rất tốt cho việc tôi bước vào tu luyện Đại Pháp sau này.
Nhiều năm trước, tôi đưa con về nhà mẹ đẻ ở một thời gian. Một hôm, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tôi nhìn thấy một con ác long màu đỏ, nó thè cái lưỡi dài ra đang ăn thịt người. Mỗi lần lưỡi nó cuộn một cái là có một người bị cuốn vào trong, cứ như thế nó nuốt chửng liên tiếp mấy người, rất kinh khủng. Lúc đó, tôi nhớ lại khẩu quyết Chính Pháp mà mẹ đã dạy, thế là tôi chỉ tay vào con rồng đỏ và niệm khẩu quyết Chính Pháp. Chỉ thấy ngón tay tôi phóng ra một luồng cực quang, bắn thẳng vào con rồng đỏ như tên lửa, trong nháy mắt con rồng đỏ ỉu xìu, đầu rũ xuống rơi xiêu xiêu vẹo vẹo xuống bên bờ mương lớn gần nhà mẹ đẻ. Lúc này, mẹ tôi và mấy người dì xuất hiện, họ cầm cuốc, xẻng và các nông cụ khác xử lý con quái vật đó.
Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy ngón tay vẫn còn nóng. Tôi kể lại giấc mơ kỳ lạ này cho mẹ và các dì. Mấy chị em tu luyện này cùng nhau chia sẻ về việc đó, họ nhất trí cho rằng: “Đứa trẻ này căn cơ rất tốt, rất có thể là đến để đắc Pháp.”
Nhắc đến quá trình đắc Pháp của tôi, nghe qua cũng có chút ly kỳ. Mọi người đều biết, tại Trung Quốc Đại lục, tà đảng Trung Cộng khống chế tư tưởng của người Trung Quốc, hết lần này đến lần khác tạo ra khủng bố đỏ, gây áp lực tinh thần vô cùng nặng nề cho người dân Trung Quốc. Hầu như không ai dám động chạm đến lằn ranh đỏ của tà đảng.
Tôi kết hôn trước “ngày 20 tháng 7” năm 1999. Cuộc sống sau hôn nhân vẫn luôn rất tốt đẹp, vợ chồng tôi yêu thương nhau, hòa thuận, gia đình hai bên cũng rất hòa hợp, qua lại thường xuyên, cuộc sống vui vẻ êm đềm. Nhưng từ sau khi tập đoàn lưu manh họ Giang bôi nhọ và bức hại Pháp Luân Công, gia đình chồng bị những lời dối trá của tà đảng đầu độc nên bắt đầu bài xích, thái độ không tốt ra mặt. Ôm khát vọng về cuộc sống tốt đẹp, tôi luôn cảm thấy sống một cuộc sống đủ đầy ngọt ngào, ân ân ái ái, có thể nắm tay người mình yêu đi hết cuộc đời, đời này chẳng mong gì hơn, như vậy cũng rất tốt mà. Nhưng chuyện không như ý cứ thế kéo đến.
Trước khi virus Trung Cộng ập đến, tôi bị chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Ai cũng biết bệnh này chẳng lành, khi nghiêm trọng có thể gây cong vẹo ba đốt sống. Bố chồng tôi là người am hiểu về lĩnh vực này, ông nói bệnh này vô phương cứu chữa, phẫu thuật cũng không đảm bảo, sẽ bị tàn tật suốt đời. Thế là dưới sự sắp đặt của bố chồng, chồng tôi đề nghị ly hôn. Tôi sảng khoái đồng ý, rất nhanh chóng đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn, rồi chồng đưa tôi về nhà mẹ đẻ.
Mẹ tôi đã có sự chuẩn bị tâm lý cho biến cố hôn nhân bất ngờ này. Trước đó, mẹ tôi có một giấc mơ: Hai con chim én bay đến nhà tôi, một con trong đó cứ vỗ cánh bay lượn trên không trung, mãi không chịu rời đi. Mẹ nói: “Duyên phận của con đến rồi. Đã là bệnh vô phương cứu chữa, phẫu thuật cũng không đảm bảo, cái tình nơi nhân thế cũng không dựa vào được, con không còn đường nào khác đâu, hãy tu luyện Đại Pháp đi!”
Cứ như vậy, tôi thuận lợi bước vào tu luyện Đại Pháp. Thông qua học Pháp luyện công và sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu, tôi đã nhanh chóng bình phục như xưa.
(Chịu trách nhiệm biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/30/503114.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/11/232271.html



