Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 04-01-2026] Tôi đắc Pháp vào tháng 7 năm 1998. Trên suốt chặng đường tu luyện, tôi đã trải qua không ít va vấp, trắc trở, nhưng Sư phụ vẫn luôn chỉ dẫn tôi cho đến tận ngày hôm nay. Tôi tu luyện không được tinh tấn lắm, nhưng tôi rất coi trọng phát chính niệm. Nay xin viết ra vài việc nhỏ trong quá trình tôi phát chính niệm để chia sẻ cùng các đồng tu, nhằm chứng thực uy lực của Đại Pháp.

Vì tôi là phụ đạo viên trong thôn, sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà đảng bắt đầu bức hại Đại Pháp, tôi thường xuyên bị người của chính quyền thị trấn tìm đến. Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy sống một ngày dài như một năm, cứ đến tối liền cảm thấy như lại sống qua được thêm một ngày. Có một lần, tôi cùng hai đồng tu trong thôn bị gọi đến trụ sở chính quyền thị trấn. Chúng tôi bị đưa lên tầng hai, rồi từng người một bị gọi xuống hỏi có còn luyện hay không. Tôi ở trên tầng hai, thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, sau đó trong tư tưởng tôi phát ra chữ “diệt”, bao trùm toàn bộ tầng hai, cũng không nghĩ gì nữa. Một vị đồng tu cầu xin Sư phụ, Sư phụ liền diễn hóa cho chị ấy giả tướng nghiệp bệnh, vừa ho vừa nôn. Người của chính quyền thị trấn liền vội vàng đưa chị ấy về nhà. Đến lượt tôi, họ không hỏi gì cả, họ chỉ nói: “Về nhà sống cho tốt đi!” Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ, liền trở về nhà.

Lại có một lần, hàng xóm nói với tôi: “Chính quyền thị trấn sắp đến tìm chị”. Tôi liền ngồi ở nhà phát chính niệm suốt một thời gian dài. Buổi tối tôi nằm mơ thấy một giấc mơ: trong mơ, người của chính quyền thị trấn đến, đầu của họ đều là đầu của tiểu quỷ. Tôi bay lên phía trên không trung của họ, phát chính niệm, lũ tiểu quỷ lập tức biến mất. Sau đó, sự việc này cũng dần chìm xuống, không còn ai nhắc đến nữa.

Trong lần thứ hai bị bắt đi lao động cải tạo phi pháp, tôi bị giam tại Đại đội 2 của trại lao động cải tạo. Một lần khi đang ăn cơm tại phòng ăn, tôi thấy một người phụ nữ ở đại đội khác thân thể vô cùng suy nhược, phải có hai người dìu mới vào được phòng ăn. Tôi biết người đó chính là đồng tu. Ăn cơm xong trở về phòng giam, tôi liền bắt đầu phát chính niệm, nghĩ đến hình tượng của đồng tu, dùng chính niệm gia trì cho đồng tu, thanh trừ sự can nhiễu bức hại đối với đồng tu. Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy đồng tu tinh thần phấn chấn, tự mình đi vào nhà ăn.

Ở trại lao động cải tạo, các đồng tu chúng tôi cùng nhau phát chính niệm hướng vào lá cờ máu, cuối cùng lá cờ máu ấy bị đứt gãy tận gốc. Có một lần tôi phát chính niệm trong thời gian dài để phá hủy tận gốc sào huyệt của trại lao động cải tạo, tiêu diệt hết thảy tà ác trong không gian khác của trại lao động. Đêm đó tôi nằm mơ thấy trên mặt đất của trại lao động xuất hiện một cái hố lớn, từ trong hố trào ra dòng nước đen, rồi một con rắn chín đuôi bò ra từ trong hố ấy. Chín cái đuôi bò trên mặt đất, thân nó dựng thẳng lên, nhìn những người xung quanh rồi bò đi.

Nhà tôi trước kia ở nông thôn, hiện tại đã chuyển lên thị trấn sống ở khu chung cư. Khu nhà tôi ở rất gần đồn công an, từ trên lầu có thể nhìn thấy người trong đồn công an đang làm gì. Tôi liền có một niệm: nơi này chính là trường không gian của tôi, không ai được phép tham gia vào việc bức hại đệ tử Đại Pháp. Tôi phát chính niệm, có lúc tư tưởng nghĩ rằng bản thân đang ở ngay trong đồn công an để phát chính niệm tại đó, do đó, tôi rất ít khi bị mê mờ hay ngủ gật trong lúc phát chính niệm; có khi 12 giờ đêm cảm giác hơi mê mờ, tôi liền trực tiếp kéo dài thời gian phát chính niệm. Do đó, ở khu vực của tôi rất ít khi xảy ra việc bức hại. Đương nhiên, chỉnh thể các đồng tu ở khu vực chúng tôi cũng tu luyện rất tốt.

Sư phụ giảng:

“Hiện nay chỉ có một số ít lạn quỷ tà ác được cựu thế lực kết tập trong những hang ổ hắc ám bức hại đệ tử Đại Pháp như trại cưỡng bức lao động, nhà giam, v.v., vậy nên, bức hại tà ác kia vẫn tồn tại nghiêm trọng ở một số nơi một cách cục bộ. Vì để thanh trừ triệt để sự bức hại đệ tử Đại Pháp của hắc thủ, lạn quỷ và cựu thế lực, các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới, đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp tại các nơi khắp Trung Quốc, hãy phát chính niệm lớn mạnh hướng đến những nơi tập trung tà ác, triệt để giải thể hết thảy những sinh mệnh và nhân tố tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp, thanh trừ hình thế tà ác đang bức hại đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, cứu độ thế nhân, viên mãn trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, tiến bước thành Thần.” (Triệt để giải thể tà ác – Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi có một mong muốn, đó là mỗi tỉnh đều có thể thành lập một nhóm hỗ trợ cho các học viên ở gần nhà tù, nếu các đồng tu chúng ta có thể tự động kết hợp với nhau, ví dụ như tỉnh Hà Bắc có nhà tù Ký Đông và nhà tù nữ Thạch Gia Trang, thì toàn bộ đồng tu ở tỉnh Hà Bắc có thể tự động kết hợp lại, nơi nào gần thì chủ động phối hợp phát chính niệm hướng về nơi đó. Mỗi buổi tối lúc 9 giờ phát chính niệm nửa tiếng hoặc một tiếng, kiên trì kéo dài, thì còn nơi nào dám giam giữ đồng tu của chúng ta nữa? Còn có chuyện các đồng tu bên ngoài bị đưa vào đó nữa không?

Đây chỉ là thể ngộ cá nhân của tôi, nếu có chỗ nào chưa đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/4/体悟发正念的威力-504293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/23/232407.html