Từ khi tôi bắt đầu học Pháp cho đến khi tu luyện được 10 năm, thử thách lớn nhất của tôi là đức tin vào Sư phụ và Pháp. Sư phụ đã tách khai phần tu luyện tốt và đạt chuẩn của tôi ra. Tuy nhiên, sau đó tôi trở nên mơ hồ và không chắc về tu luyện của mình. Tôi bắt đầu tự hỏi Đại Pháp có thật không, Thần Phật có thật không. Những nghi ngờ này khiến tôi vô cùng đau khổ.

Mỗi khi trải qua trạng thái này tôi đều trấn an mình bằng những kỳ diệu mà mình đã thấy qua thiên mục cũng như kỳ tích trên cơ thể mình, rằng Sư phụ ở đây để chính Pháp và Thần Phật thật sự tồn tại.

Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ: “Con nên làm gì? Xin hãy giúp con. Con không được để những suy nghĩ tà ác này lay động.” Đột nhiên, hai từ “nghi tâm” xuất hiện trong đầu tôi. Tôi lập tức hiểu rằng Sư phụ đã điểm hóa mình; đó là do vật chất của nghi tâm đang hoạt động.

Nghi tâm là một vật chất bại hoại ẩn sâu trong vũ trụ cũ. Nó biểu hiện dưới nhiều hình thức tinh vi, như nghi ngờ người thân và bạn bè hàng ngày, sợ bệnh khi thấy không khoẻ, nghi ngờ các khía cạnh khác nhau của tu luyện. Cảm giác âm ỉ này thường ẩn sau danh, lợi, tình, gây ra ảnh hưởng tiêu cực to lớn. Rộng hơn, nó thể hiện ở việc nghi ngờ Sư phụ, Đại Pháp, các đồng tu và chúng sinh có muốn nghe chân tướng không, v.v…

Khi nhận ra sự nguy hại của nghi tâm, tôi lập tức phát chính niệm mạnh mẽ, cầu xin Sư phụ gia trì và loại bỏ hoàn toàn vật chất của nghi tâm. Sau khi phát chính niệm vài lần, tôi phát hiện niềm tin vào Sư phụ và Pháp không hề lay chuyển. Với niềm tin 100% vào Sư phụ và Pháp, tôi có thể đắm mình trong Pháp khi học Pháp và thật sự cảm thấy từng chữ của Sư phụ là thật!

Giảng chân tướng về cuộc bức hại

Trong toàn bộ hành trình tu luyện của tôi, làm tốt ba việc và vận dụng hiệu quả công năng mà Sư phụ ban cho đã đóng một vai trò quan trọng. Khi giảng chân tướng, việc phát chính niệm sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi với phân nửa công sức bỏ ra!

Một đồng nghiệp ban đầu từ chối lắng nghe tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Thậm chí cô ấy còn nói tôi đã bị lừa. Khi gặp tình huống này, tôi đã phát chính niệm nhiều lần tại nơi làm việc.

Khi nói chuyện lần nữa, cô ấy đã sẵn lòng lắng nghe và đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên quan. Sau khi tôi chia sẻ bài viết gần đây của Sư phụ là “Vì sao có nhân loại”, cô ấy đã tìm đến tôi để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy cũng nói sẽ khuyến khích gia đình mình thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/4/493371.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/17/228527.html