Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2025] Một người phụ nữ 74 tuổi chỉ còn da bọc xương ngay sau khi bị đưa vào nhà tù để thụ một án tù phi pháp 4 năm chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Dưới can thiệp mạnh mẽ của gia đình bà, tình trạng của bà trong tù có chuyển biến tốt.


Bà Lương Thiếu Lâm

Bà Lương Thiếu Lâm ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, bị bắt vào ngày 29 tháng 1 năm 2024. Khi luật sư của bà tới gặp bà tại Trại tạm giam Quận Bạch Vân vào ngày 1 tháng 3 năm 2024, các lính canh ra lệnh còng tay bà trong suốt thời gian đó. Bà từ chối tuân theo, vì thế các lính canh đã hủy bỏ buổi gặp.

Cảnh sát đã chuyển trường hợp bà Lương tới Viện Kiểm sát Quận Lệ Loan vào giữa tháng 5 năm 2024. Ngày 19 tháng 7 năm 2024, công tố viên Trần Vũ truy tố bà.

Thẩm phán Hoàng Phỉ Phỉ của Tòa án Quận Lệ Loan mở phiên tòa xét xử bà vào ngày 5 tháng 9 năm 2024 trong khi bà Lương vẫn trong trại tạm giam. Vì bà từ chối tham dự phiên tòa, các lính canh khống chế bà trên xe lăn và đẩy bà vào phòng họp để xét xử trực tuyến. Sau đó, thẩm phán Hoàng kết án bà 4 năm tù mà không thông báo cho gia đình bà. Tháng 2 năm 2025, bà bị đưa vào Khu nhà giam Số 4 của Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông.

Khi người nhà bà Lương tới nhà tù thăm bà vào tháng 6 năm 2025, họ vô cùng đau buồn khi thấy bà chỉ còn da bọc xương. Bà cho họ biết rằng chỉ vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, mà các cai ngục không cho bà dùng giấy vệ sinh hay dùng bất cứ thứ gì để vệ sinh cá nhân. Để hạn chế sử dụng nhà vệ sinh, bà phải ăn rất ít đồ ăn và thỉnh thoảng không ăn gì cả.

Người nhà bà Lương chất vấn các cai ngục và cảnh báo rằng họ sẽ báo sự việc này lên chính quyền cấp cao hơn nếu việc ngược đãi bà vẫn còn tiếp diễn. Khi họ tới thăm bà vào tháng 7 năm 2025, bà đã tăng cân trở lại.

Đã từng bị tống giam hơn 14 năm

Bà Lương 73 tuổi, từng làm việc tại Tổng công ty Hóa dầu Mậu Danh và nhận được nhiều danh hiệu. Tháng 10 năm 1999, 3 tháng sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền thực hành đức tin của mình, kết quả là bà bị bắt giữ giữa đường. Bà đã tuyệt thực 7 ngày để phản đối việc giam giữ và sau đó đã được thả ra. Không lâu sau đó, cảnh sát lại bắt giữ bà và bắt bà phải chịu án lao động cưỡng bức 2 năm. Chỉ vì bà kiên định đức tin của mình, chính quyền đã kéo dài thời hạn lao động cưỡng bức thêm 3 tháng và chuyển bà tới một số trung tâm tẩy não sau khi án lao động kết thúc. Tới ngày 31 tháng 3 năm 2005, bà mới được thả.

Sáng ngày 24 tháng 9 năm 2009, một nhóm cảnh sát của Phân cục Công an Mậu Tây dùng cưa điện cưa cửa nhà bà để đột nhập vào trong. Trong suốt 1 năm sau đó, người nhà bà không biết bất cứ thông tin nào về bà. Mãi cho tới tháng 9 năm 2010, họ mới xác nhận được rằng bà đã bị kết án 9 năm tù vào tháng 5 cùng năm.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/18/499583.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/21/229912.html