Pháp hội Trung Quốc | Thực hiện sứ mệnh giảng chân tướng trong thời gian bị giam giữ phi pháp
[MINH HUỆ 23-11-2025] Khi ở nhà tôi rất ít khi hát, nhưng ở trong hang ổ tà ác, khi thấy cảnh sát, nhân viên y tế đi ngang qua hoặc đưa thuốc, tôi liền hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Có lúc cảnh sát hoặc nhân viên y tế đến mà tôi chưa để ý, người trong buồng giam liền nhắc tôi: “Mau hát đi.” Trong buồng giam tràn ngập năng lượng chính, một bầu không khí tường hòa, mọi người đều rất tôn trọng và kính phục tôi.
—— Trích đoạn trong bài viết
* * * * * * *
Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại!
Kính chào các đồng tu!
Khi tôi đang giảng chân tướng cứu người thì bị người chưa minh bạch chân tướng tố cáo. Ngày 19 tháng 12 năm 2023, tôi bị bắt cóc và giam giữ phi pháp. Bất kể trong hoàn cảnh nào, tôi đều nhớ rằng mình mang sứ mệnh cứu người.
1. Thực hiện sứ mệnh của bản thân trong thời gian bị giam giữ phi pháp
Tại trại tạm giam, tôi vừa hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vừa bước vào. Gương mặt tôi mang vẻ từ bi, tự giới thiệu với từng người: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tu Đại Pháp làm người tốt, nhưng bị bắt cóc, bị giam giữ oan. Hiện nay, ĐCSTQ không cần biết lý lẽ gì nữa, không quan tâm đến pháp luật, mà còn cố ý dựng lên các vụ án oan sai. Mọi người hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, sẽ có thể vượt qua kiếp nạn.”
Sau khi tự giới thiệu, tôi bắt đầu nhẩm thuộc Pháp, phát chính niệm, luyện công, việc gì cần làm thì làm. Camera đang quay, tôi cũng không động tâm. Cảnh sát không quản, người trực nhật càng không quản, còn nhìn tôi cười. Tôi biết là Sư phụ đang bảo hộ đệ tử.
Khi ở nhà tôi rất ít khi hát, nhưng ở trong hang ổ tà ác, khi thấy cảnh sát, nhân viên y tế đi ngang qua hoặc đưa thuốc, tôi liền hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Có lúc cảnh sát hoặc nhân viên y tế đến mà tôi chưa để ý, người trong buồng giam liền nhắc tôi: “Mau hát đi.” Trong buồng giam tràn ngập năng lượng chính, một bầu không khí tường hòa, mọi người đều rất tôn trọng và kính phục tôi. Tôi cũng quan tâm đến họ, đồ ăn hay những đồ ăn khác, tôi đều chia sẻ với họ.
Khi mối quan hệ đã hòa ái, tôi từ từ giảng chân tướng cho họ. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là đến để cứu người, Đại Pháp đã hồng truyền tại hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới, cuốn sách chính của Pháp Luân Công là “Chuyển Pháp Luân” đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ, và các dân tộc trên khắp thế giới kính ngưỡng và tôn trọng. Giang Trạch Dân đố kỵ với Sư phụ Đại Pháp, nên cấu kết với ĐCSTQ để bức hại Pháp Luân Công, dàn dựng vụ án giả “Tự thiêu tại Thiên An Môn” để vu khống hãm hại Pháp Luân Công, kích động mọi người thù hận Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ thông qua các cuộc vận động lịch sử, trong thời bình đã sát hại 80 triệu người Trung Quốc.
Pháp luật của ĐCSTQ chỉ nhắm vào người thật thà, còn những kẻ tham quan ô lại, những kẻ lưu manh, xã hội đen thực sự làm đủ việc ác thì lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Điều thực sự tà ác chính là thể chế tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Trung Cộng chỉ có trừng trị người, hại người, giết người. Những người trong buồng giam rất tán đồng điều này. Tôi bảo họ: “Trước đây, khi gia nhập Đội Thiếu niên, Đoàn thanh niên, Đảng, mọi người đều đã phát lời thề độc sẽ hiến dâng sinh mạng cho tà đảng, phát lời thề độc thì rồi sẽ ứng nghiệm.” Sau đó, tôi hướng dẫn họ làm Tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ).
Sau khi minh bạch chân tướng, họ từng người một đến tìm tôi để thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ. Trong buồng giam có người ra, rồi người mới vào. Với người mới đến, tôi cũng tuyệt đối không bỏ lỡ cơ duyên để họ được cứu, và cũng khuyên thoái. Lần lượt có tổng cộng hơn 30 người đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ từng gia nhập. Tôi đã dùng trí huệ để chuyển danh sách Tam thoái ra ngoài.
Trong đó, có một người đặc biệt, đã giết hai người, làm một người bị thương nặng. Ông ấy từng đi lính 5 năm, từng làm cán bộ thôn, có hơn 30 năm tuổi Đảng. Tôi giúp ông ấy thoái Đảng, và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho ông ấy, bảo ông rằng: “Ông thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thì đời này cũng không sống uổng phí, kiếp sau sẽ có hạnh phúc.” Ông ấy rất cảm kích vì tôi đã nói cho ông biết chân tướng.
Trong thời gian ở trại tạm giam, mỗi ngày tôi đều tranh thủ thời gian học thuộc Pháp, phát chính niệm, luyện công. Lịch sinh hoạt trong buồng giam là sáng ba tiết, chiều hai tiết, tối một tiết phải xem tivi. Trong giờ lên lớp, tôi luyện bài công pháp thứ năm hoặc phát chính niệm, giờ giải lao thì luyện bài công pháp thứ nhất, thứ ba, thứ tư, sau khi ăn cơm thì luyện bài công pháp thứ hai. Mỗi ngày, tôi luyện năm bài công pháp từ hai đến ba lần.
Có một hôm, khi tôi đang luyện công, trong phòng có ba người cùng luyện theo tôi. Luyện được khoảng mười phút thì loa bắt đầu hô toáng lên, họ liền dừng lại. Pháp của Sư phụ tiến vào đầu não tôi:
“tôi nói rằng một ‘bất động’ có thể [ức] chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005, Giảng Pháp tại các nơi V)
Tôi mảy may bất động, kiên trì luyện tiếp.
Đêm giao thừa, buồng giam yêu cầu mỗi người hát một bài. Tôi là người đầu tiên biểu diễn, hát vang bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Giọng tôi vang dội, ngân vang khắp buồng giam, mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Tiếp đó, tôi ngồi đả tọa song bàn, đọc thuộc “Luận Ngữ” của Sư phụ. Tôi đọc một mạch từ đầu đến cuối, toàn thân nóng lên, mặt mày hồng hào. 22 người hữu duyên trong buồng giam đã được nghe Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn trong đêm giao thừa, họ đều hưng phấn, vui vẻ. Sau đó, tôi chủ động đề nghị trực ban từ 10 giờ đến 12 giờ (tôi đã 70 tuổi, bình thường không sắp xếp tôi trực đêm), người trực nhật rất vui mừng.
Trong thời gian trực ban, tôi rửa sạch năm quả táo, bày lên đĩa. Đúng 12 giờ đêm, tôi đặt đĩa trái cây lên bệ cửa sổ, hai tay hợp thập: “Đệ tử kính chúc Sư tôn Tết vui vẻ! Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!” Luồng nhiệt lưu từ đỉnh đầu tôi thông thấu toàn thân, nước mắt tôi tuôn rơi như suối. Sư phụ lúc nào cũng ở bên cạnh đệ tử bảo hộ đệ tử, cảm tạ Sư tôn!
2. Duy hộ Đại Pháp trên tòa án
Ngày 8 tháng 3 năm 2024, trong tình huống không có bất kỳ sự chuẩn bị tư tưởng nào, tôi đột nhiên nhận được thông báo đến tòa án ở địa phương khác để mở phiên tòa. Trên đường từ trại tạm giam đến tòa án, tôi phát xuất chính niệm cường đại: Thanh trừ triệt để tà ác tại không gian khác đang bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, những sinh mệnh và nhân tố tà ác, hắc thủ lạn quỷ, tà linh cộng sản đang ngăn cản chúng sinh đắc cứu. Đến tòa án đen tối của tà ác, tôi đánh ra chữ “Diệt” khổng lồ, bao trùm toàn bộ tòa án. Tôi nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ:
“Chư vị hễ phát chính niệm, thì tà ác kia dù là thiên quân vạn mã cũng thảy đều hoá thành đất, toàn bộ bị huỷ đi, không là gì cả.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)
Tôi ngẩng cao đầu, đầy đủ chính niệm bước vào phòng xử án.
Quy trình phi pháp bắt đầu, tôi yêu cầu tất cả đảng viên ĐCSTQ đi ra, bởi vì đảng viên ĐCSTQ là vô thần luận, không xứng đáng thẩm vấn đệ tử Đại Pháp có đức tin vào Thần Phật, nhưng yêu cầu bị bác bỏ phi pháp.
Đối với cáo trạng phi pháp của công tố viên, luật sư đã biện hộ vô tội một cách có lý lẽ, có căn cứ, khiến thẩm phán và công tố viên á khẩu không nói được gì.
Cuối cùng, đến lượt tự biện hộ. Đối mặt với những nhân viên công an, kiểm sát, tòa án có mặt tại đó, tôi không còn tâm oán hận, chán ghét, khinh thường như trước đây, từ đáy lòng tôi nhận ra họ đều là người thân của Sư phụ, cũng là người thân của tôi. Họ bị tà ác đầu độc, bị trói buộc, họ là những người bị hại thực sự, là những chúng sinh cần được cứu độ.
Trước hết, tôi chào họ một cách từ bi, thiện ý, sau đó ôn hòa trình bày rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là quyền lợi hợp pháp của công dân được quy định tại Điều 35, Điều 36 của “Hiến pháp”; Văn bản số 39 của Bộ Công an: Trong 14 loại tà giáo do Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc vụ viện, và Bộ Công an ban hành, không có Pháp Luân Công; 15 năm sau khi Pháp Luân Công bị bức hại, năm 2014 “Pháp chế Nhật báo” đã đăng lại Văn bản số 39, một lần nữa chỉ rõ Pháp Luân Công không phải là tà giáo; Ngày 30 tháng 12 năm 2010, Lệnh số 50 của Tổng cục Báo chí và Xuất bản tại văn bản điều 99 và điều 100 đã bãi bỏ lệnh cấm in ấn sách Pháp Luân Công và tài liệu Pháp Luân Công. Vì vậy, tôi nói với thế nhân: Truyền chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” không vi phạm pháp luật, đó là thiện ngôn thiện hành của người tu luyện từ bi cứu độ thế nhân.
“Hiến pháp” Điều 41 quy định, công dân Trung Quốc có quyền giám sát đối với cơ quan nhà nước và nhân viên nhà nước, có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc tố giác. Vậy mà công tố viên trong vụ án này lại lấy đơn tố cáo của tôi đối với việc cảnh sát thụ lý vụ án vi phạm pháp luật và vi hiến làm bằng chứng phạm tội của tôi; biến tôi từ nguyên cáo thành bị cáo. Tôi yêu cầu thẩm phán làm rõ sự thật, đối xử công bằng, chính trực với một công dân, một người tu luyện tu tâm hướng thiện, một lòng muốn tốt cho người khác. Cuối cùng, tôi nói với tất cả mọi người có mặt: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, các vị đều là người thân của Sư phụ Đại Pháp, cũng là người thân của tôi. Tôi thật lòng chúc cho các vị có thể giữ vững lương tri, bình an vượt qua kiếp nạn, tiến về tương lai tươi sáng.”
Lúc này, toàn thân tôi được bao bọc trong năng lượng ấm áp, đầu óc thanh tỉnh. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng Sư phụ đang ở ngay bên cạnh đệ tử, nhận được sự gia trì từ chính niệm cường đại của các đồng tu bên ngoài. Tôi nói liên hồi về sự vĩ đại, thù thắng, siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp; kể về sự từ bi hồng đại của Sư phụ chúng ta… Tôi cảm thấy vũ đài hôm nay chính là để đệ tử Đại Pháp chứng thực Đại Pháp, cứu độ những chúng sinh đặc biệt trước mắt này. Tôi không quan tâm kết quả thế nào, một lòng chính niệm chính hành, thực hiện sứ mệnh của mình với tư cách là đệ tử Đại Pháp, cho đến khi bị thẩm phán ngắt lời, bị cảnh sát tư pháp kẹp tay lôi ra khỏi phòng xử án, nhốt vào phòng nhỏ.
Sau đó, tôi lại bị đưa vào phòng xử án, bị kết án phi pháp một năm tù. Tôi kêu oan ngay tại chỗ, hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”, “Trả lại sự trong sạch cho Pháp Luân Đại Pháp!” và đưa ra kháng cáo. Cuối cùng, tôi nói: “Xin mọi người hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, chúc cho các vị cả gia đình bình an.” Họ nhìn tôi rời khỏi phòng xử án với nụ cười trên môi.
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/23/502646.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/29/231510.html


