Bài viết bởi phóng viên Minh Huệ từ thành phố Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 16-08-2012 ] Anh Trầm Chí Nho lớn lên trong một gia đình kinh doanh nhà hàng rất thành công. Bà nội của anh là người rất được kính trọng trong gia đình, và bà đã xây dựng thành công hệ thống các món ăn Đài Loan của mình. Rõ ràng bà là niềm tự hào của cả nhà. Anh Trầm là cháu đích tôn của bà, do bà và cha mẹ anh cả ngày bận bịu với việc kinh doanh nên đã không có thời gian để ý tới con cháu trong nhà. Kết quả là, anh và ba anh chị em lớn lên với những cách suy nghĩ rất độc lập.

Cha anh đã rất cố gắng để đạt được sự công nhận của mẹ mình, nhưng dù có làm thế nào đi nữa, ông cũng không đáp ứng được yêu cầu của bà. Sau đó cha anh tập trung vào các công việc kinh doanh khác nhưng không may thay ông cũng gặp thất bại. Những người xung quanh có thái độ khác nhau, có người cảm thấy tiếc nuối cho ông, cũng có người khinh thường ông. Anh Trầm hy vọng rằng cha mình sớm có thể thành công và được bà nội mình công nhận.

Anh Trầm cũng mong muốn được bà nội quan tâm đến nên trong suốt thời gian trung học, anh đã phụ thêm trong bếp, còn vào kỳ nghỉ hè, anh làm như một người phụ việc chính thức. Anh chỉ mong bà đoái hoài, chú ý, quan tâm đến, nhưng anh chưa bao giờ đạt được mục đích đó.

Mặc dù anh Trầm lớn lên trong môi trường tốt của gia đình, nhưng cảm giác tự ti và thất vọng lại khiến anh trở nên nhạy cảm và buồn bã. Anh hy vọng có được cảm giác thoải mái từ một mối quan hệ với một cô gái anh gặp khi còn trẻ, nhưng cuối cùng lại càng thấy thất vọng hơn. Anh bắt đầu cảm thấy kiệt sức và mặc dù vẫn còn trẻ, anh thường thấy mệt mỏi, kể cả vào ban ngày.

Từ Đài Loan đến Paris

Anh Trầm quyết định rời khỏi Đài Loan và du học ở Pháp, anh nghĩ rằng khi môi trường thay đổi sẽ tốt hơn cho anh. Anh trở lại Đài Loan vào giữa các học kỳ và từ từ tham gia học một môn khí công. Anh cũng thăm viếng chùa chiền và đi đến nhà thờ để tìm kiếm những câu trả lời cho những câu hỏi về cuộc đời. Dù cho cố công tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh đi nữa nhưng anh vẫn còn trong mê ảo và tình trạng thể chất vẫn không được cải thiện.

Anh Trầm Chí Nho

Sau khi tốt nghiệp Học viện Kiến trúc ESA tại Paris vào năm 2000, anh Trầm thành lập Công ty TNHH Kỹ thuật số Truyền thông Moulin Orange. Lúc đầu, công ty anh chỉ có hai nhân viên, nhưng khi công ty đạt đến đỉnh cao, anh đã có hơn 40 nhân viên. Từ 2001 đến 2012, công ty của anh tập trung vào vai trò là đại lý chịu trách nhiệm bán hàng và quảng cáo trực tuyến cho công ty Nike Đài Loan.

Năm năm học tập ở nước ngoài đã mang lại cho anh một kinh nghiệm phong phú, mở rộng tầm mắt và giúp anh khởi nghiệp. Nhưng điều đó không thể giúp anh khỏa lấp nỗi trống trải trong tâm hay giúp anh giải đáp những câu hỏi về cuộc sống.

Anh Trầm nhận ra rằng khi anh có nhiều của cải hơn, thì anh lại lo lắng hơn, và lại sợ mất chúng. Thậm chí anh còn đi gặp thầy bói để tìm kiếm lời khuyên dựa trên cơ sở là những cung hoàng đạo của nhân viên có xung đột với nhau không, liệu tương lai công ty trong năm đó tốt hay xấu, hay dựa trên Phong Thủy, liệu văn phòng công ty có đúng hướng hay không. Thành công đến rất nhanh nhưng anh vẫn không hiểu được tại sao có nhiều trắc trở trong cuộc sống của mình đến thế.

Một thế giới hoàn toàn mới

Cuối năm 2003, tình cờ anh Trầm đã đến thăm một người bác sĩ tâm lý người đã từng giúp đỡ anh. Nhưng anh rất ngạc nhiên khi cô nói hiện giờ cô không còn hành nghề bác sĩ tâm lý nữa mà đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Anh Trầm không thể nhịn cười khi nghe thấy từ “tu luyện”. Khi còn tại ngũ, anh luôn đọc Kinh Kim Cương trong Phật giáo, quyển sách anh tìm thấy trong ngăn tủ trong phòng của một người lính lớn tuổi. Anh đã nhận bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, “Giảng Pháp tại Pháp hội châu Âu” từ người học viên, và đọc kỹ trên đường về nhà. Sau đó anh lên mạng và tìm thấy cuốn Chuyển Pháp Luân cùng với các bài giảng khác của Sư phụ Lý Hồng Chí. Anh Trầm cũng tải về đoạn băng hướng dẫn luyện các bài công pháp và bắt đầu luyện công ở nhà. Anh cũng đã tham gia khóa học Pháp Luân Công chín ngày.

Anh Trầm Chí Nho đang luyện bộ công pháp thứ năm

Kết thúc khóa học chín ngày, anh kể lại rằng anh đã thực sự cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ khi luyện các bài công pháp. Một cảm giác mà anh chưa bao giờ trải nghiệm khi tập Khí Công hoặc Thái Cực Quyền. Anh cảm thấy một thế giới hoàn toàn khác đã mở ra trước mắt. Anh bắt đầu nhìn lại cuộc sống của mình từ trước đến nay và thấy rằng mình đã rất kiêu ngạo và luôn đòi hỏi rất cao từ đội ngũ nhân viên của mình. Nếu họ không đáp ứng đòi hỏi hay làm gì đó không đúng theo chuẩn mực anh đề ra thì anh rất dễ nổi nóng và quát tháo họ. Anh Trầm nhận ra rằng mình đã làm tổn thương rất nhiều người bằng cách này, đồng thời cũng làm tổn hại đến sức khỏe của mình.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, anh nghiêm khắc tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn mà Sư phụ đề ra để trở thành người tốt. Anh cũng thấy rằng khi đối xử với nhân viên của mình với tâm thiện, họ đạt được những kết quả tốt hơn với những yêu cầu cao hơn.

Công ty của anh Trầm chịu trách nhiệm quảng cáo cho Nike ở Đài Loan từ 12 năm trước đó nhưng do những trường hợp bất khả kháng, việc sáng tạo ra những mẫu quảng cáo mới càng ngày bị hạn chế hơn, đồng thời mối quan hệ giữa hai công ty cũng phát sinh mâu thuẫn. Sau một số cuộc thảo luận không thành công, anh Trầm đã quyết định, dựa trên lợi ích cho công ty và đội ngũ nhân viên, chấm dứt hợp đồng với Nike và hy vọng sẽ dùng khoảng thời gian này để tìm kiếm cơ hội phát triển mới cho công ty của mình. Tuy nhiên những cảm xúc tiêu cực vẫn trào lên khi anh thấy những quảng cáo của Nike trên phố hay khi anh đi qua công ty đối tác mới với Nike hiện giờ. Anh nghĩ rằng những công ty khác đã giành được hợp đồng quảng cáo với Nike bởi vì chính anh là người từ bỏ hợp đồng đó. Sau khi hướng nội, anh nhận thấy đây chính là tâm chấp trước tật đố của mình.

Mỗi khi cảm xúc đó bắt đầu nổi lên, anh luôn nhắc mình nhớ đến bài giảng của Sư phụ Lý, mà đã giúp anh thực sự loại bỏ các tâm chấp trước. Sư phụ giảng:

 “…có lúc chư vị thấy rằng thứ ấy là [của] chư vị, người ta cũng nói với chư vị rằng thứ ấy là [của] chư vị; kỳ thực nó không phải [của] chư vị. Chư vị có thể cho rằng đó là của mình, [nhưng] rốt cuộc nó lại không phải của chư vị; qua đó thấy được rằng đối với sự việc này chư vị có thể vứt bỏ được không; vứt bỏ không được thì chính là tâm chấp trước; chính là dùng cách này để chư vị vứt bỏ tâm [chấp trước] vào lợi ích ấy; chính là vấn đề này.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Để khen thưởng đội ngũ nhân viên của mình, anh Trầm đã từng tổ chức một chuyến đi chơi mà anh chịu hoàn toàn chi phí. Nhưng khi trở về, thay vì cảm ơn anh, anh lại nghe một số ý kiến ​​tiêu cực, làm cho anh cảm thấy buồn chán. Anh nhận ra rằng mình vẫn đang theo đuổi danh tiếng và muốn hiển thị bản thân.

Thật là khó để mọi người không có những nhân tâm, nhưng các học viên đang tiến bước hướng tới viên mãn, cần phải nhìn thấy mọi việc một cách rõ ràng thay vì thông qua quan niệm lợi ích cá nhân và xung đột của con người. Các học viên cần phải từ bỏ chấp trước nhân tâm và truy cầu lợi ích bản thân và thật sự nghĩ đến người khác trước tiên.

Một học viên đã lo lắng cho anh Trầm đã mời anh cùng học Pháp. Ban đầu, anh Trầm cảm thấy rất không thoải mái khi học Pháp chung và thích học Pháp một mình. Tuy nhiên, người học viên đó đã kiên nhẫn và cuối cùng anh Trầm đồng ý học những bài giảng mới của Sư phụ cùng với họ.

Trong năm 2006, học viên đó đã bảo anh Trầm nên đến Washington DC để tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và để gặp Sư phụ. Anh Trầm từ chối, và nghĩ rằng gặp Sư phụ là không cần thiết lắm. Nhưng thực tế là anh quá xấu hổ nếu gặp Sư phụ vì anh cho rằng mình không phải là một học viên chân chính. Người học viên kia không từ bỏ và cuối cùng đã xoay sở để thuyết phục anh tham dự Pháp hội Washington DC, và đó là lần đầu tiên anh gặp Sư phụ.

Anh Trầm lặng lẽ ngồi ở hàng ghế sau của hội trường với cảm giác tự ti trong tâm. Nhưng ngay sau khi Sư phụ bước vào, anh có thể cảm thấy trường năng lượng của Sư Phụ rất mạnh mẽ đến nỗi anh không thể đứng vững và bị đẩy ngược lại. Anh đã khóc trong suốt thời gian Sư phụ giảng Pháp trên bục giảng.

Hiện giờ, anh Trầm không chỉ tu luyện bản thân, đề cao tâm tính và cân bằng mối quan hệ trong gia đình, công việc và xã hội mà còn dùng những khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để giúp nhiều người hơn nữa hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/16/生命翻天覆地的转变(图)-261634.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/13/135398.html

Đăng ngày 16-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share