Trưởng thành qua quá trình tu luyện và giảng chân tướng của một học viên trẻ
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc
[MINH HUỆ 18-10-2025] Con xin kính chào Sư phụ! Kính chào các đồng tu!
Con đắc Pháp và bắt đầu tu luyện cùng mẹ vào đầu năm 2020. Con xin chia sẻ một vài trải nghiệm tu luyện của mình: cách con đã trưởng thành hơn trong tu luyện dưới sự an bài và bảo hộ từ bi của Sư phụ, cũng như trong việc giảng chân tướng và chia sẻ vẻ đẹp của Đại Pháp với mọi người xung quanh.
Trưởng thành hơn trong tu luyện và trải nghiệm sự bảo hộ của Sư phụ
Ban đầu, con chỉ đi theo mẹ đến điểm học Pháp và luyện công tập thể. Mẹ nói: “Con cứ thử xem. Nếu con không thích thì cũng không sao, nhưng ít nhất hãy thử xem.”
Thời gian đầu, con luyện công không đều, đôi khi chỉ luyện một bài công pháp một ngày, đôi khi không luyện bài nào cả. Lúc đó, con không coi trọng việc tu luyện. Nhưng khi đọc Chuyển Pháp Luân nhiều hơn, con dần nhận ra tu luyện là một điều phi thường. Theo thời gian, con bắt đầu suy nghĩ sâu hơn về ý nghĩa của việc thực tu và đo lường bản thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.
Có một trải nghiệm khiến con nhận rõ ra sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Một hôm, khi con đang tắm, đầu vòi sen phía trên hơi lỏng, nhưng con không để ý. Con vừa tắm xong và bước ra ngoài, thì đầu vòi sen đột nhiên rơi xuống, kêu “ầm” một tiếng. Cha con nghe thấy tiếng động liền chạy vào, và con nhận ra nếu nó rơi sớm hơn một chút, nó đã có thể đập trúng con. Trong tâm, con hiểu Sư phụ đã bảo hộ mình.
Những trải nghiệm này nhắc nhở con rằng tu luyện cần phải chú ý đến tiểu tiết. Ví dụ như con không để ý đến cái vòi sen bị lỏng, cũng như đôi khi con bỏ qua những chấp trước của mình, nghĩ rằng chúng không quan trọng. Nếu không để ý, một ngày nào đó chúng có thể gây ra những vấn đề lớn hơn.
Một khảo nghiệm nhỏ khác mà con gặp phải là khi học Pháp với các em nhỏ. Các em thường hỏi đi hỏi lại xem chúng con đang đọc đến trang hay đoạn nào. Ban đầu, con hơi mất kiên nhẫn, nghĩ: “Đã nói rồi mà em không nghe cho kỹ à?”. Nhưng con nhận ra đây là cơ hội để con đề cao.
Nếu con nổi nóng vì một chuyện nhỏ như vậy, làm sao con có thể thực tu Thiện và Nhẫn? Dần dần, bằng cách trả lời một cách kiên nhẫn và bình tĩnh, con nhận thấy bầu không khí trong nhóm học Pháp cũng được cải thiện.
Giảng chân tướng và chia sẻ vẻ đẹp của Đại Pháp
Khi đề cao, con nhận ra Sư phụ cũng đã an bài cho con những cơ hội để chia sẻ vẻ đẹp của Đại Pháp và giảng chân tướng cho mọi người xung quanh. Dần dần, con đã tự tin hơn khi nói về Đại Pháp, giảng chân tướng về cuộc bức hại, và giới thiệu nền tảng Ganjing World cho các bạn cùng lớp, giáo viên, bạn bè, và những người khác. Con không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào mà Sư phụ an bài cho để giúp họ hiểu thêm về Đại Pháp.
Giờ ra chơi, hễ có cơ hội, con sẽ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cho thầy cô và bạn bè. Hoặc khi bạn bè hay ai đó hỏi về tín ngưỡng, con đều chia sẻ với họ. Thậm chí có người còn quay lại để tìm hiểu thêm về chân tướnpg. Một số thầy cô và bạn bè ở trường biết con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã hiểu rõ chân tướng, nên khi con đề nghị họ ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, họ đều vui vẻ ký tên ủng hộ.
Trong cuộc sống hàng ngày cũng có các cơ hội giảng chân tướng. Gần đây, khi có một cuộc phỏng vấn xin việc trực tuyến, con đã hỏi người quản lý liệu con có thể nghỉ một vài ngày vào tháng 5 hoặc tháng 10 hàng năm nếu trúng tuyển. Bà ấy hỏi lý do, và con đã nhân cơ hội này để chia sẻ về vẻ đẹp của Đại Pháp và sự kiện Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5. Thật ngạc nhiên, một tháng sau, vào ngày đầu tiên đi làm, con đã gặp bà ấy, và bà ấy vẫn còn nhớ con. Thông thường, bà ấy quản lý công việc kinh doanh từ xa nên quanh năm rất hiếm khi đến cửa hàng. Bà ấy lại bắt đầu nói chuyện với con về Đại Pháp, nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt cho mọi người, và có lẽ bà ấy nên thử tu luyện. Con cảm thấy rất vui vì bà ấy có thể hiểu được vẻ đẹp của Đại Pháp và trân trọng những giá trị cốt lõi này.
Sau khi Ganjing World được giới thiệu đến các học viên, con cũng muốn quảng bá cho các thầy cô, bạn bè và người thân. Ban đầu, con dán áp phích Ganjing World lên bảng thông tin của trường, làm video về một sự kiện ở trường của dì con, đăng lên Ganjing World và mời chúng sinh xem. Kết quả là rất nhiều gia đình, phụ huynh, và trẻ em đã lên Ganjing World để xem. Sau đó, một số bạn bè khen con viết hay, nên con đã tranh thủ viết và đăng nhiều bài hơn lên Ganjing World, mời họ đọc các câu chuyện của con.
Nhiều bạn bè bắt đầu quan tâm đến Ganjing World và theo dõi kênh của con. Một số người thậm chí còn vào nền tảng này vài tiếng mỗi ngày. Điều này cho con thấy những nỗ lực nhỏ bé và kiên trì trong việc giảng chân tướng có thể lan tỏa rộng rãi và khởi tác dụng thực sự.
Một lần khác, trong một cuộc thi kinh doanh ở trường, nhóm của con đã thuyết trình trên sân khấu trước toàn trường và chia sẻ kênh mạng xã hội để mọi người có thể theo dõi hoạt động của chúng con. Chúng con đã sử dụng Ganjing World, và khi con mở kênh, một người bạn Trung Quốc đã xem nội dung về Pháp Luân Đại Pháp. Sau giờ học, cô ấy hỏi con: “Nếu Pháp Luân Công tốt, tại sao Trung Quốc lại cấm?” Con giải thích rằng chính Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, là người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Con cũng giải thích rằng các học viên sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau đó, cô ấy đã ký vào bản kiến nghị kết thúc Trung Cộng.
Sau một thời gian, con bị cuốn hút vào công nghệ và các sự kiện thể thao, rồi buông lơi tu luyện. Con cũng không toàn tâm toàn ý cho hạng mục Ganjing World, mà đã xem nhẹ, coi đó như một thú vui tiêu khiển. Mặc dù một số bài đăng của con đã thu hút được sự chú ý, nhưng sau đó con đã xóa nhiều video. Nhìn lại, con nhận ra mình đã không coi trọng hạng mục này, mặc dù nền tảng này có khả năng giúp chúng sinh biết đến chân tướng và truyền thống. Giờ đây, con quyết tâm cải thiện, và tạo ra những nội dung có ý nghĩa để phục vụ tốt hơn cho mục đích này.
Kết luận
Nhìn lại những trải nghiệm này — dù là được bảo hộ khỏi nguy hiểm, mau chóng khỏi bệnh, hay tìm thấy cơ hội để đề cao tâm tính — con hiểu rằng Sư phụ đã ban cho con rất nhiều. Mỗi bước đi đều được Sư phụ từ bi bảo hộ và khích lệ.
Là một học viên trẻ, con biết mình vẫn còn nhiều chấp trước và thiếu sót, nhưng con quyết tâm học Pháp tốt, đề cao bản thân và tu luyện tinh tấn.
Con và gia đình vô cùng biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ, và con sẽ trân quý cơ hội tu luyện Đại Pháp quý báu này.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
(Bài chia sẻ được chọn trình bày tại Pháp hội Úc 2025)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/18/501526.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/23/231026.html



