Auckland, New Zealand: Cùng nhau đề cao qua Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại New Zealand
[MINH HUỆ 03-11-2025] Trong Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) diễn ra tại Auckland vào ngày 2 tháng 11 năm 2025, 15 học viên đã chia sẻ về quá trình họ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để không ngừng trừ bỏ chấp trước, cải thiện bản thân. Khi không ngừng tu luyện và trợ Sư cứu người, họ cảm nhận được Phật ân hạo đãng và lòng tư bi vô hạn của Sư phụ.
Pháp hội New Zealand 2025 được tổ chức tại Auckland vào ngày 2 tháng 11.
Các học viên cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp.
Quảng bá Shen Yun tại nơi làm việc
Anh Nikhil Govind luôn mong được giới thiệu Shen Yun với mọi người tại nơi làm việc. Năm ngoái, mặc dù không có buổi biểu diễn nào của Shen Yun tại thành phố anh sống, nhưng các lãnh đạo cấp cao của trụ sở chính lại ở thành phố có buổi biểu diễn của Shen Yun. Anh Govind rất muốn họ đi xem, nhưng khi nghĩ đến việc phải đích thân mời các giám đốc điều hành, trong tâm anh nảy sinh nỗi sợ hãi mãnh liệt.
Sau khi nghe tin CEO và nhiều giám đốc điều hành cấp cao khác sẽ đến thăm vào tháng 12, anh Govind đã liên tục phát chính niệm. Với sự gia trì của Sư phụ, anh đã có thể gặp và chào hỏi vị CEO, đồng thời giới thiệu với ông về Shen Yun và mời ông đi xem biểu diễn. Sau đó, anh còn gửi cho ông thêm một email. Ngày hôm sau, anh nhận được hồi âm và vị CEO xác nhận sẽ đến xem biểu diễn. Anh Govind biết Sư phụ đang giúp đỡ mình.
Sau đó, anh Govind tiếp tục giới thiệu với các đồng nghiệp về chương trình và gửi cả email. Đôi khi anh nhận được lời từ chối, nhưng anh biết đây là cơ hội để buông bỏ tự ngã và đề cao tâm tính. Cuối cùng, khoảng 40 người trong và ngoài công ty đã mua vé. Qua đó, anh ngộ ra tầm quan trọng của việc bảo trì chính niệm và buông bỏ tâm sợ hãi, khi đó Sư phụ sẽ giúp đỡ chúng ta mọi việc.
Anh Govind cũng tham gia bán vé và hỗ trợ xử lý những trường hợp yêu cầu hoàn tiền. Biết rằng được xem Shen Yun là cơ hội vô giá, anh đã dụng tâm để viết từng email, giải thích tại sao Shen Yun lại đặc biệt và quan trọng đến vậy. Trong quá trình ấy, anh có thể cảm nhận được Sư phụ đang gia trì và ban cho anh trí huệ. Cuối cùng, ngoài một hoặc hai trường hợp đặc biệt, hầu hết mọi người đều giữ lại vé.
Anh Govind nhận ra rằng càng tu luyện lâu thì anh càng cần phải hướng nội và loại bỏ các chấp trước. Anh luôn cảm nhận được lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ, và điều đó đã truyền cho anh thêm động lực để tu luyện tinh tấn hơn.
Huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp
Năm 36 tuổi, trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Trương mắc nhiều bệnh tật và cảm thấy cuộc sống của mình thật vô vọng. Đúng lúc ấy, một đồng nghiệp đã mời bà xem video bài giảng của Sư phụ. Ngay hôm đó, bà cảm thấy hồi phục một cách kỳ diệu và có thể tự mình về nhà. Đêm đó, bà có một giấc mơ, trong mơ bà nhảy thoát khỏi một đầm lầy, bước lên con đường lớn và trông thấy một vị Đại Phật. Khi tỉnh dậy, bà biết Sư phụ đã cứu mình. Sức khỏe của bà nhanh chóng được cải thiện. Bà Trương bước vào tu luyện Đại Pháp và cảm tạ Sư phụ đã ban cho mình cuộc đời thứ hai.
Do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bà Trương đã nhiều lần bị giam giữ và bị đưa đến các trại lao động. Nhưng điều đó không làm thay đổi niềm tin của bà vào Đại Pháp và Sư phụ. Mặc dù phải sống xa nhà, bà vẫn bất chấp nguy hiểm để giảng chân tướng cho thế nhân về Đại Pháp. Bà đã phát tặng Cửu Bình và giúp mọi người thoái ĐCSTQ. Một hôm, bà mơ thấy một con lợn ngậm mảnh giấy có ghi “Thoái ĐCSTQ” đến. Bà ngộ ra đây là điểm hóa của Sư phụ. Vài ngày sau, một người bạn tuổi Hợi sau khi đọc cuốn Cửu Bình đã muốn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Qua sự việc này, bà Trương thể hội sâu sắc rằng Sư phụ luôn âm thầm trợ giúp để chúng sinh được cứu và việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ thực sự rất quan trọng.
Sau khi trốn được sang Thái Lan, cơ quan tị nạn đã sắp xếp cho bà chuyển đến New Zealand. Hơn mười năm qua, bà đã kiên trì đến Vịnh Mission, một địa điểm du lịch, để giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp bất kể gió mưa. Trong quá trình này, bà đã phải đối mặt với sự sỉ nhục, đe dọa, thậm chí cả bạo lực. Có lần, ba người hung hăng đến và dọa đánh bà. Trong lúc nguy cấp, bỗng nhiên xuất hiện ba thanh niên da trắng bảo vệ bà và ba tên côn đồ đã quay đầu bỏ chạy. Bà đã cảm động đến rơi nước mắt vì biết Sư phụ đang bảo hộ mình.
Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, bà Trương vô cùng cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Bà biết rằng điều quan trọng là phải bảo trì tinh tấn và làm tốt ba việc.
Chân tướng có uy lực to lớn
Sau khi đến New Zealand, bà Trình và chồng đã chuyển đến nhiều thành phố để kiếm sống. Nhưng dù đi đến đâu, họ cũng luôn phổ biến cho mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Một số người cho hay họ đã đọc về điều này trên mạng xã hội, trong khi những người khác đọc nội dung trên các áp phích và hỏi thêm thông tin.
Một học giả phương Tây đã nghi ngờ liệu cuộc bức hại có thật không và chỉ trích bà bằng một giọng điệu lạnh lùng. Bà Trình không tranh cãi mà chỉ điềm tĩnh miêu tả lại những đau khổ mà bà đã trải qua ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Bà Trình chỉ vào lỗ mũi bên trái của mình và nhẹ nhàng nói: “Đây là bằng chứng về việc ĐCSTQ dùng cực hình bức thực”. Người đàn ông phương Tây có vẻ chấn động và lặng lẽ nhận tờ thông tin. Vào khoảnh khắc đó, bà Trình cảm nhận được rằng sự thật có uy lực to lớn.
Nhiều năm trải qua mưa gió, bà Trình cảm tạ Sư phụ Lý vì tất cả những an bài của Ngài. Bà nói: “Tôi là một người bình thường và Đại Pháp đã ban cho tôi dũng khí cũng như trí huệ. Chúng ta cần phải hoàn thành sứ mệnh trợ Sư cứu người”.
Trên giảng đường đại học
Cô Đỗ Gia Thúy bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2018 và đã chia sẻ về những trải nghiệm của mình trong thời gian theo học Thạc sĩ Giáo dục khi có nhiều bài tập bị ảnh hưởng bởi ý thức hệ xã hội chủ nghĩa. Đối với cô, việc hoàn thành những bài tập đó không chỉ là nhiệm vụ học tập, mà còn là một quá trình khảo nghiệm sức chịu đựng của cô. Theo thời gian, cô nhận ra không cần phải lo lắng về nội dung bài tập. Suy cho cùng, Sư phụ đã truyền giảng các Pháp lý của Đại Pháp và các Pháp lý này chi phối mọi việc trong xã hội người thường.
Tuy nhiên, một số bài tập liên quan trực tiếp đến ý thức hệ cộng sản. Cô đã trả lời chúng theo các giá trị truyền thống, và điểm số của cô rất thấp. Nhưng nhờ điểm số trong bài tập nhóm khác lại cao nên cô đã có thể qua được môn học. Cô biết Sư phụ đang bảo hộ mình vì cô không đánh đổi đức tin để lấy điểm cao hơn. Từ các bài thơ của Sư phụ, cô biết rằng các xu hướng hiện đại đã đi chệch khỏi giá trị truyền thống và đẩy con người rời xa khỏi Thần.
Đôi khi cô Đỗ thấy những thay đổi trong cuộc sống thật nhiều thử thách. Nhưng khi nhìn lại, cô biết chúng có liên quan đến việc đề cao tâm tính của mình, đồng thời cũng mang đến cơ hội để cô tu nhẫn, mở rộng dung lượng tâm và trợ Sư cứu người. Cô rất biết ơn Sư phụ vì những an bài này.
Nghiệp bệnh
Bà Mai bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1998 và đã chứng kiến nhiều điều kỳ diệu. Một hôm, sau khi học Pháp nhóm xong, bà đột nhiên nhận thấy chân phải của mình mất cảm giác và tay phải yếu đến mức không thể cầm nổi tiền. Bà Mai nhận ra rằng gần đây, sau khi một số hạng mục diễn ra suôn sẻ, bà đã buông lơi tu luyện, bà không luyện công tốt, không tinh tấn và không phát chính niệm đầy đủ. Vì vậy, bà ngay lập tức hướng nội để đề cao bản thân.
Vì tay phải yếu nên bà đã gặp khó khăn khi cố gắng phát chính niệm hoặc luyện công, nhưng bà không bỏ cuộc. Có lẽ Sư phụ đã nhìn thấy sự kiên định này của bà [nên đã an bài] một học viên đến thăm và kể cho bà nghe việc luyện công đã giúp cô ấy hồi phục như thế nào sau khi có các triệu chứng đột quỵ.
Bà Mai bắt đầu luyện bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp thứ hai trong khi dựa vào tủ quần áo. Bà có thể cảm nhận được năng lượng của mình tăng lên và khi bà giơ tay lên trên đầu, tay phải của bà không bị trĩu xuống nữa. Sau khi luyện bài công pháp thứ hai trong một giờ, bà đã cảm động đến rơi lệ. Sau đó, bà phát chính niệm mạnh mẽ để quy chính lại bản thân. Bà đã hoàn toàn bình phục sau 6 ngày và biết rằng đó là nhờ uy lực của Đại Pháp.
Sau nhiều lần trải qua khảo nghiệm nghiệp bệnh, bà Mai ngộ ra rằng tu luyện là nghiêm túc. Mỗi học viên cần phải giữ vững chính niệm, bảo trì tinh tấn và luôn tín Sư tín Pháp. Bà hy vọng trải nghiệm của mình sẽ giúp ích cho các học viên khác cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/3/502115.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/4/231189.html









