Bài viết của tiểu đệ tử Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 14-10-2025]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!

Con là một tiểu đệ tử Đại Pháp, năm nay 10 tuổi. Hôm nay con xin chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình.

1. Đắc Pháp và làm tốt ba việc

Năm 2018, con 3 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ. Những năm đầu, con rất tinh tấn; con đã học thuộc rất nhiều bài thơ trong Hồng Ngâm, Hồng Ngâm II, và Hồng Ngâm III. Con từng có nhiều giấc mơ kỳ diệu. Ví dụ, một lần con mơ thấy một chiếc thuyền Pháp khổng lồ lấp lánh ánh vàng kim. Trên thuyền có một chiếc đồng hồ vàng lớn đang chạy tích tắc từng giây, phát ra âm thanh rất lớn và nó đã khiến con thức giấc. Con kể lại giấc mơ đó cho cha mẹ, nhưng lúc đó cha mẹ đang nói chuyện về nhà cửa, công việc, và những việc người thường. Mẹ con nói rằng có thể đó là Sư phụ điểm hóa cho gia đình mình rằng chúng ta không còn nhiều thời gian để cứu người nữa.

Sư phụ giảng:

“Thời gian không nhiều!” (Thời khắc then chốt xem nhân tâm)

Vì thế, gia đình con bắt đầu tập trung hơn vào việc học Pháp và thảo luận cùng các đồng tu khác về các hạng mục có thể triển khai để cứu người trong khu vực. Chúng con trang trí quầy thông tin ở chợ và lễ hội địa phương, tại đó, con cùng các bạn nhỏ gấp hoa sen Chân-Thiện-Nhẫn, giảng chân tướng cho người dân địa phương và du khách. Dần dần, nhiều người ở khu vực của con và các thị trấn, thành phố lân cận đã biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, cuộc bức hại phi pháp đối với đồng tu Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

2. Buông bỏ chấp trước đồ chơi yêu thích và hóa giải mâu thuẫn với bạn bè

Hiện nay, con đang học tiểu học, con có nhiều bạn mới. Con trở nên chấp trước vào những đồ chơi dễ thương, dành nhiều thời gian để vẽ và sưu tầm chúng, khiến con kém tinh tấn hơn trong tu luyện. Khi nhận ra chấp trước này, con đã cố gắng buông bỏ. Tuy nhiên, thật khó không động tâm, vì bạn thân của con thường xuyên cho con xem các hình dễ thương, và còn tặng con nhiều món đồ nhỏ xinh. Con cố gắng thanh lý những niệm đầu đó bằng cách học thuộc lời giảng của Sư phụ trong Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân: “khi sinh chẳng đem đến, khi tử chẳng mang theo”.

Bây giờ, thay vì quan tâm đến những thứ vật chất của người thường, con thích mang hoa sen giấy đến trường tặng bạn bè và thầy cô, khuyên họ ghi nhớ chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Hóa giải mâu thuẫn là điều cực kỳ khó đối với con. Có một bạn gái thích chơi với con, nhưng có lúc quá khích mà bạn ấy làm con đau, thậm chí nắm cổ hay đấm con. Lần đầu tiên điều đó xảy ra, con đã khóc. Nhưng nhớ đến lời giảng của Sư phụ, con không phản ứng giống như bạn ấy. Các bạn khác tức giận, và hỏi tại sao con không đánh lại, con giải thích rằng con đang thực hành thông điệp trên hoa sen, đặc biệt là Thiện và Nhẫn. Con tin rằng một ngày họ sẽ hiểu tầm quan trọng của giá trị cốt lõi của Chân-Thiện-Nhẫn.

3. Phát triển kênh cá nhân trên nền tảng Ganjing World

Khi gia đình con cùng các đồng tu khác đi giảng chân tướng xung quanh khu vực cư trú, để mọi người hiểu được tội ác của Trung Cộng, chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của học viên Pháp Luân Công, con đã nhờ cha mẹ và các đồng tu khác giúp quay video để đăng lên kênh GJW của con. Hai năm đầu, con làm khá tốt, nhưng sau đó con bỏ bê kênh, không đăng gì nữa. Mẹ nhắc con cập nhật kênh, nhưng lúc đầu con không nghe. Cuối cùng, con cảm thấy có được động lực để bắt đầu lại, dù khá khó vì đã lâu không chăm sóc kênh.

Con bắt đầu chăm chỉ đăng bài, và nhiều lần giới thiệu kênh GJW của mình cho cô giáo và các bạn cùng lớp. Năm nay, cô giáo của con đã bật video của con bằng máy chiếu cho cả lớp xem. Ban đầu, con thấy ngượng, nhưng rồi con nhớ rằng bất cứ ai xem GJW đều sẽ có cơ hội được cứu độ.

Gần đây, bạn thân của con nói rằng anh trai của bạn ấy đã bắt đầu theo dõi kênh của con. Con rất vui khi thấy kênh GJW của mình ngày càng có thêm nhiều người theo dõi. Điều này có nghĩa là ngày càng nhiều người biết đến nền tảng này, và có cơ hội được cứu.

4. Quy chính động tác luyện công

Khoảng đầu năm nay, khi con đang cùng mẹ luyện bài công pháp thứ nhất, đến động tác Điệp khấu tiểu phúc, con nhìn thấy hai con rồng rất đẹp, trong suốt, viền vàng, bay quanh thân thể của mẹ con. Nhưng khi mẹ hạ tay xuống mà không chếch ra, hai con rồng bị húc vào bắp tay vì không xuyên qua được, sau đó biến mất.

Sau khi luyện xong, con kể cho mẹ nghe. Lúc đầu, mẹ không nói gì, nhưng sau nhiều giờ hướng nội, mẹ nhận ra mấy năm gần đây mẹ không làm đúng theo hướng dẫn của Sư phụ:

“Bắp tay cần chếch ra, khi luyện công nhất định phải để chúng chếch ra; chúng tôi giảng tư thế ấy là có đạo lý [trong đó]. Nếu chỗ nách và sườn không có khoảng không, thì năng lượng của chư vị sẽ áp chặt lại, không thông.” (Đại Viên Mãn Pháp)

Sau đó, con cũng hướng nội và thấy mình cũng chưa luyện công đúng. Khi luyện, tâm con không tĩnh, cứ nghĩ đến nhiều thứ, và có đủ loại niệm đầu xuất hiện. Sư phụ luôn nhắc chúng ta ngay từ đầu của bài công pháp thứ nhất:

“Thân thần hợp nhất, Động tĩnh tùy cơ” (Đại Viên Mãn Pháp)

Bây giờ, mọi người trong gia đình con luôn nhắc nhở nhau phải thực hiện chính xác động tác, tuân theo hướng dẫn của Sư phụ trong băng tiếng và băng hình.

Trong tương lai, con sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa, hoàn thành ba việc để theo Sư phụ trở về nhà.

Trên đây là thể ngộ và trải nghiệm cá nhân của con, nếu có điều gì chưa phù hợp với Đại Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ ra và chỉnh sửa.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ được chọn trình bày tại Pháp hội Úc năm 2025)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/14/501458.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/18/230961.html