Bài viết của phóngviên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2025] Trước đây Minh Huệ Net từng đăng hai bài viết về việc bức hại các học viên Pháp Luân Công bị giam tại Nhà tù Số 1 thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, dẫn đến ít nhất 3 trường hợp tử vong trong nhà tù từ năm 2022 đến 2024 (xem các báo cáo liên quan). Báo cáo tiếp theo này bổ sung thêm 2 trường hợp tử vong và 1 trường hợp bức hại khác.

Ông Doãn Quốc Chí, 56 tuổi, ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, qua đời vào ngày 22 tháng 5 năm 2022, trong lúc thụ án 10 năm tù tại Nhà tù Số 1 thành phố Thẩm Dương. Vợ ông, bà Phó Cảnh Hoa, đang lưu lạc để tránh bị bức hại vì cùng tu luyện Pháp Luân Công, cũng qua đời tại nơi thuê trọ vào ngày 1 tháng 12 năm 2019, không lâu sau khi ông bị kết án tù. 2 tháng trước khi ông Doãn qua đời, một người thân của ông được thông báo rằng ông đã mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, và đang được thở oxy tại bệnh viện. Gia đình bị yêu cầu chi trả chi phí y tế cho ông. Không rõ liệu họ có tuân thủ hay không.

Ông Môn Ngọc Lâm, 74 tuổi, cư dân huyện Nghĩa, tỉnh Liêu Ninh, qua đời vào ngày 21 tháng 10 năm 2025, 4 ngày sau khi mãn hạn án 7 năm tù tại Nhà tù Số 1 thành phố Thẩm Dương. Sau nhiều năm bị ngược đãi, ông trở nên mê man, và thậm chí không thể nhận ra con của mình khi được thả vào ngày 17 tháng 10.

Ông Lý Khải, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đang thụ án với thời hạn chưa xác định tại Khu 6 Nhà tù Số 1 thành phố Thẩm Dương. Gia đình ông đã bị từ chối thăm thân vì ông kiên định đức tin của mình.

Tổng quan về việc bức hại

Như đã báo cáo trước đây, Nhà tù Số 1 thành phố Thẩm Dương có Khu 19 được gọi là “Khu vực an ninh cao cấp”. Hầu hết các học viên Pháp Luân Công bị chuyển đến nhà tù này đều bị giam tại đó, và bị tra tấn tàn bạo vì không từ bỏ đức tin. Trưởng khu thường nói với các học viên: “Các anh có biết có bao nhiêu học viên đã chết ở đây không?”

Nhà tù bắt đầu xây dựng khu an ninh cao cấp vào năm 2010, với vốn đầu tư hơn 30 triệu nhân dân tệ. Sau khi hoàn thành xây dựng vào năm 2012, cựu giám đốc nhà tù Vương Tân đã thúc giục Ban Quản lý Nhà tù tỉnh Liêu Ninh, Sở Tư pháp và Phòng 610 yêu cầu các nhà tù khác trong tỉnh chuyển tất cả học viên Pháp Luân Công không từ bỏ đức tin đến nhà tù của ông ta, và ông ta sẽ đảm bảo tỷ lệ “chuyển hóa” 100% đối với các học viên. Kết quả là nhiều học viên, bao gồm ở Liêu Ninh và ngoại tỉnh, đã bị chuyển đến đó từ các nhà tù khắp tỉnh.

Các phương pháp tra tấn được sử dụng trong nhà tù bao gồm bức thực bằng phân và nước tiểu, trói trên ghế cọp, ngồi trong nhiều giờ, tạt nước sôi, phun dung dịch ớt vào mắt, dùng tăm kéo mí mắt (xem hình dưới đây), đập ngón chân bằng vật nặng, cạo xương sườn bằng vật cứng, treo cổ tay, ép giãn chân, sốc điện bao gồm cả vùng sinh dục, và đặt đá lạnh lên tinh hoàn của các học viên. Nhiều học viên cũng bị cấm ngủ, cấm đi vệ sinh và bị ép uống nước từ bồn cầu.

8196219bd4db4d0a544401a522dbe827.jpg

Tái hiện tra tấn: dùng tăm kéo mí mắt.

Ngoài tra tấn về thể xác, các học viên còn bị buộc xem các video tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công hoặc nghe các bản ghi âm bôi nhọ được phát với âm lượng lớn.

Kể từ khi Tùng Xuân Sinh trở thành Bí thư Đảng ủy và quản giáo Nhà tù Số 1 thành phố Thẩm Dương vào tháng 9 năm 2022, ông ta tiếp tục thực hiện chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nhiều học viên cũng bị giam giữ trong các phòng biệt giam ở tầng 4, nơi tất cả cửa sổ đều bị che kín để che giấu việc tra tấn diễn ra bên trong.

Chỉ trong 3 năm, ít nhất 4 học viên đã qua đời trong hoàn cảnh đáng ngờ tại nhà tù, bao gồm ông Doãn, ông Địch Vĩnh Trì (qua đời ở tuổi 69 vào ngày 22 tháng 12 năm 2022), ông Lưu Điện Nguyên (qua đời ở tuổi 86 vào ngày 10 tháng 2 năm 2024, ngày Tết Cổ truyền), và ông Diêm Húc Quang (qua đời ở tuổi 66 vào ngày 16 tháng 10 năm 2024). Ngoài ra, ông Môn đã qua đời 4 ngày sau khi được thả khỏi tù.

Báo cáo liên quan:

Những tội ác của Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương trong việc bức hại các nam học viên Pháp Luân Công

Tội ác của Tùng Xuân Sinh, Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương, trong cuộc bức hại Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/3/502109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/7/231217.html