Bà lão Ninh Hạ 85 tuổi qua đời sau khi bị bức hại vì đức tin nhiềulần
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Khu tự trị Ninh Hạ Hồi, Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-10-2025]
Họ tên: Vương Quốc Hà
Tên tiếng Hán: 王国霞
Giới tính: Nữ
Tuổi: 85
Thành phố: Ngân Xuyên
Tỉnh: Ninh Hạ
Nghề nghiệp: Cán bộ công đoàn công nhân đã nghỉ hưu
Ngày qua đời: Tháng 6 năm 2025
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 15 tháng 3 năm 2019
Nơi giam giữ gần đây nhất: Đồn Công an phố Kiết Phóng Tự
Một bà lão bị liệt ở thành phố Ngân Xuyên, Khu tự trị Ninh Hạ Hồi, đã qua đời tháng 6 năm 2025, sau khi bị bức hại liên tục vì đức tin vào Pháp Luân Công.
Bà Vương Quốc Hà, 85 tuổi, là một cán bộ về hưu của công đoàn công nhân Bưu điện Ngân Xuyên, từng xuất hiện chứng trầm cảm nặng ở tuổi 40, và gặp khó khăn để ngủ vào ban đêm. Bà cũng bị viêm khớp, viêm cổ tử cung và táo bón. Bà có nước da xám xịt và rất gầy.
Tình trạng của bà trở nên tệ hơn sau khi chồng bà qua đời vì cơn đau tim vào tháng 4 năm 1993, trong khi tham dự một cuộc họp cựu cán bộ ở ngoài thị trấn. Bà không thể tiếp tục làm việc, và về hưu sớm vào tháng 7 năm 1994. Khoảng tháng 8 năm 1997, bà được một người bạn giới thiệu về Pháp Luân Công, và nhanh chóng hồi phục sức khỏe, có làn da khỏe mạnh và tăng cân. Bà cũng có được cuộc sống hạnh phúc trở lại.
Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, bà Vương liên tục bị nhắm mục tiêu vì kiên định đức tin. Bà đã bị sách nhiễu nhiều lần, và sức khỏe của bà suy giảm do sự bức hại không ngừng nghỉ. Đến tháng 8 năm 2020, bà bị liệt và phải ngồi xe lăn. Cảnh sát vẫn thỉnh thoảng sách nhiễu bà. Bà qua đời vào tháng 8 năm 2025.
Sáchnhiễu vào năm 2016 vì nộp đơn khiếu nại cựu độc tài Trung Quốc
Đầu tháng 6 năm 2015, bà Vương nộp đơn khiếu nại hình sự cựu độc tài Trung Quốc, Giang Trạch Dân, vì đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Bà gửi đơn khiếu nại tại bưu cục trên phố Minh Châu, và kiểm tra tình trạng vài ngày sau, vào ngày 18 tháng 6. Bà được thông báo rằng đơn khiếu nại của bà bị bưu điện giữ lại. Là một cán bộ bưu điện về hưu, bà biết hành động như vậy là phi pháp.
Vài ngày sau, Trâu Hải Quân từ Đội An ninh Nội địa Quận Hưng Khánh dẫn 4 cảnh sát đến sách nhiễu bà Vương tại nhà. Họ thẩm vấn bà về lý do nộp đơn khiếu nại Giang. Bà trả lời rằng Pháp Luân Công đã phục hồi sức khỏe của mình, nhưng Giang lại bức hại môn tu luyện này. Sau đó Trâu rời đi.
Một ngày tháng 8 năm 2016, bà Vương gặp một phụ nữ có bướu cổ lớn, và chia sẻ với bà ấy những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công. Tuy nhiên người này chuyển cuộc trò chuyện sang cho chồng bà ấy, người đã tố giác bà Vương.
Sáng sớm ngày 30 tháng 8 năm 2016, một nhóm người, trong đó có cảnh sát Vương Yến ở Đồn Công an phố Kiết Phóng Tự, bắt giữ bà Vương trong khi bà đang ra ngoài. Họ kéo bà vào một chiếc xe tuần tra và đưa bà đến đồn công an.
Trong khi bà bị thẩm vấn, một nhóm cảnh sát khác đến nhà bà. Họ cố gắng phá cửa nhưng thất bại. Cảnh sát Vương đã lừa bà Vương để lục túi của bà, và tìm thấy chìa khóa nhà để chuyển cho nhóm cảnh sát ở nhà bà.
Các sách Pháp Luân Công và máy tính của bà Vương đã bị tịch thu. Bà được thả vào chiều hôm đó.
Sáchnhiễu vào năm 2017 sau khi bịcảnh sát giao thông tố giác
Chiều ngày 14 tháng 12 năm 2017, bà Vương gặp một cảnh sát giao thông, và đã nói chuyện với anh ta về Pháp Luân Công. Lúc đó một bà lão lớn tuổi cũng có mặt. Cảnh sát này bật camera trên người để ghi lại cuộc trò chuyện, và sau đó đã tố giác bà Vương.
Trưa hôm sau, bà Vương ra ngoài, và trở về nhà sau 5 giờ chiều. Bà mở cửa vào nhà, và phát hiện có khoảng 10 người trong phòng khách của mình. Bà ngạc nhiên, và hỏi họ là ai và làm thế nào vào được nhà.
Một người đàn ông bước đến nói với bà: “Bà không nhận ra tôi nữa à? Đây là lần thứ hai tôi đến nhà bà.” Bà Vương lúc đó mới nhớ ra đó là cảnh sát Trâu, người từng sách nhiễu bà vào tháng 6 năm 2016.
Trâu đưa ra một tờ giấy mà ông ta tuyên bố là lệnh khám xét. Ông ta yêu cầu bà Vương đi cùng họ. Bà từ chối tuân theo, và 5 người xông đến lôi bà đi. Bà ngồi bệt xuống sàn, và họ cố gắng nhấc bổng bà lên. Bà cố gắng hết sức để không bị đưa đi.
Trâu tra hỏi bà về những gì bà đã nói với người cảnh sát giao thông và bà cụ vào ngày hôm trước. Một cảnh sát khác dùng máy tính xách tay để ghi âm và ghi hình bà trong suốt cuộc thẩm vấn.
Sau đó, con trai của bà Vương được triệu tập đến nhà bà. Bà yêu cầu anh tìm công lý cho bà trong trường hợp việc bức hại khiến tình trạng bệnh tim của bà tái phát.
Hầu hết mọi người rời đi sau giờ ăn tối, nhưng Trâu và 3 người khác vẫn ở lại nhà bà Vương. Họ ra lệnh cho bà ký vào biên bản thẩm vấn, và bà kiên quyết từ chối, nên họ bắt con trai bà ký thay. Cuối cùng, họ rời đi lúc gần 9 giờ tối. Sau đó, bà Vương phát hiện rằng cảnh sát đã tịch thu 1 bức chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Công và 1 bộ hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Công trước khi bà trở về nhà ngày hôm đó.
Ngoài việc bị cảnh sát sách nhiễu, bà Vương còn bị các nhân viên ủy ban đường phố địa phương, bao gồm Trương Yến và Mã Yến Hồng, sách nhiễu.
Bắtgiữ vào năm 2018 và 2019 chỉ vì nói với ngườidân về Pháp Luân Công
Ngày 11 tháng 2 năm 2018, bà Vương và một học viên Pháp Luân Công nữa bị bắt sau khi bị tố giác vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát bắt giữ đã lăng mạ họ và đưa họ đến Đồn Công an phố Kiết Phóng Tự.
Hai học viên từ chối trả lời các câu hỏi trong quá trình thẩm vấn. Sau đó, cảnh sát nhận được một cuộc gọi khẩn cấp và ra ngoài để xử lý vụ việc. Bà Vương và học viên kia đã rời khỏi đồn công an và trở về nhà.
Ngày 15 tháng 3 năm 2019, bà Vương và một học viên khác lại bị bắt sau khi bị tố giác vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Họ bị đưa đến Đồn Công an phố Kiết Phóng Tự để thẩm vấn. Trâu cũng đến để thẩm vấn. Họ từ chối trả lời các câu hỏi, và cảnh sát đã triệu tập người nhà của họ đến để ký thay vào biên bản thẩm vấn. Sau đó, họ đã được thả.
Lại bị sách nhiễu vào năm 2020 và 2021
Bà Vương đã bị sách nhiễu nhiều lần trong nửa cuối năm 2020, khi chế độ cộng sản phát động chiến dịch “Xóa sổ” nhằm buộc tất cả học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen phải từ bỏ đức tin. Cảnh sát Vương và các nhân viên ủy ban đường phố đã ra lệnh cho bà từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà kiên quyết từ chối.
Đơn vị cũ của bà Vương cũng ra lệnh cho bà từ bỏ đức tin và nộp đảng phí cho ĐCSTQ. Bà từ chối, và bị đe dọa đình chỉ lương hưu. Bà không thoái chí, và họ đã bắt người nhà của bà ký vào các bản tuyên bố thay cho bà.
Bức hại không ngừng nghỉ đã gây tổn hại đến sức khỏe bà Vương. Khoảng tháng 8 năm 2020, bà bị ngã và bị liệt nửa người dù đã được điều trị tại bệnh viện. Bà không thể tự chăm sóc bản thân, và tình trạng của bà ngày càng xấu đi.
Năm 2021, cảnh sát và ủy ban đường phố vẫn sách nhiễu bà Vương, mặc dù bà đã phải ngồi xe lăn hơn 1 năm. Lo sợ bị bức hại thêm, gia đình và người giúp việc của bà không cho phép bất kỳ học viên Pháp Luân Công nào đến thăm bà.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/29/501963.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/31/231122.html


