Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2025] Trước đây, trang Minghui.org từng đưa tin rằng ông Trình Hoài Căn ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bức hại đến chết tại Nhà tù Gia Châu vào ngày 29 tháng 5 năm 2017, khi đang thụ án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Dưới đây là những thông tin bổ sung mà chúng tôi đã thu thập được liên quan đến cái chết của ông Trình.

7a170b19c353986343630a0c8cfeef32.jpg

Ông Trình Hoài Căn

Ông Trình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2006. Ngày 13 tháng 5 năm 2015, ông bị bắt giữ vì treo biểu ngữ có nội dung “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn (giá trị cốt lõi của Pháp Luân Công)”. Sau đó, ông bị kết án 4 năm tù, và bị đưa tới Khu 9 của Nhà tù Gia Châu vào tháng 6 năm 2016.

Chỉ 1 tháng sau khi bị chuyển vào nhà tù, ông Trình đã bị thương nặng do tra tấn, và được đưa tới bệnh viện công an ở Thành Đô. Trước khi hồi phục hoàn toàn, ông được xuất viện, và bị đưa trở lại Khu 9 vào tháng 11 năm 2016.

Lính canh tại Khu 9 đã chỉ định tù nhân Hứa Quân dẫn đầu các tù nhân khác bức hại các học viên Pháp Luân Công. Hứa đã nói chuyện với ông Trình nhiều lần, và cố gắng thuyết phục ông từ bỏ Pháp Luân Công. Ông Trình từ chối tuân thủ, nên bị ép đứng cả ngày lẫn đêm dưới sự giám sát liên tục của 2 tù nhân. Thiệu Lăng, đội phó đội giáo dục (giáo đạo viên của Khu 9) cũng đã vài lần cố gắng buộc ông Trình từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng không thành công.

Tháng 4 năm 2017, lính canh Lưu Quốc Cường thành lập đội “Nghiêm quản” nhắm vào các học viên Pháp Luân Công không từ bỏ đức tin của mình. Các học viên bị bắt đi bộ hoặc chạy vòng quanh sân chơi cả ngày, thậm chí dưới trời nắng gắt. Mỗi ngày, họ chỉ có tổng cộng 20 giây cho cả ba bữa ăn, nghĩa là họ chỉ có thể ăn được 1 hoặc 2 miếng mỗi bữa. Họ cũng không được phép ăn thêm đồ ăn vặt khi trở về phòng giam vào ban đêm. Do vận động thể chất quá sức và lượng thức ăn hạn chế, các học viên sụt cân rất nhanh.

Sau 1 tháng “nghiêm quản”, ông Trình trở nên hốc hác và rất yếu. Tù nhân Tống Văn Cao, cựu viện trưởng bệnh viện, đã cho ông uống những loại thuốc không dán nhãn mác 3 lần mỗi ngày. Mỗi lần như vậy, ông Trình đều phải nuốt thuốc trước mặt Tống.

Bởi ông Trình và một số học viên khác vẫn kiên định đức tin bất chấp sự tra tấn, giáo đạo viên Thiệu đã đổ lỗi cho tù nhân Hứa vì không nỗ lực chuyển hóa họ, và sắp xếp anh ta giám sát các học viên vào ban đêm. Trong khi đó, Thiệu chỉ định Trương Hoành, một tù nhân là nhân viên văn phòng, làm người đứng đầu nhóm tù nhân chuyển hóa các học viên. Thiệu thường xuyên gặp Trương và dạy cho anh ta các thủ đoạn tra tấn.

Trương không từ thủ đoạn nào để bức hại các học viên, bao gồm đánh đập, chửi mắng, bắt họ đứng hàng giờ liền và cấm họ đi vệ sinh. Trương cũng chuyển ông Trình đến phòng giam của mình, và cứ 20 ngày lại thay đổi 4 tù nhân khác nhau giám sát ông nhằm giữ bí mật các phương pháp tra tấn. Không ai được phép nói chuyện với ông Trình.

Trước đây, tù nhân Hứa cứ 10 ngày lại cho các học viên trong đội “Nghiêm quản” ăn no 2 bữa, nhưng Trương đã chấm dứt việc này.

Sau 2 tháng “nghiêm quản”, ông Trình chỉ còn da bọc xương. 1 tháng sau, giáo đạo viên Thiệu và lính canh họ Lâm ra lệnh cho Trương chọn 4 tù nhân trẻ và khỏe mạnh khiêng ông Trình đến cầu thang ở tầng dưới cùng, nơi không có camera giám sát. Họ cưỡng bức ông ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công được soạn sẵn, và tuyên bố ông đã tự nguyện ký. Bởi ông Trình không thừa nhận bản tuyên bố này, Thiệu đã kéo dài thời gian “nghiêm quản” của ông thêm 2 tuần, trước khi phân ông đến phân xưởng sản xuất.

Ngày 29 tháng 5 năm 2017, ông Trình qua đời sau 4 ngày bị đưa tới phân xưởng sản xuất. Ông hưởng dương 54 tuổi.

Theo quy định của nhà tù, học viên Pháp Luân Công không được phân đến phân xưởng sản xuất cho đến khi họ tham gia “khóa giáo dục” kéo dài 1 tháng để “củng cố kết quả chuyển hóa”. Gia đình ông Trình nghi ngờ rằng Thiệu đã đưa ông đến phân xưởng sản xuất để trốn tránh trách nhiệm, vì ông Trình đã rất yếu và đang hấp hối sau 3 tháng vận động thể chất quá sức và mỗi ngày chỉ được ăn chưa đến 50g thức ăn.

Cả nhà tù đều biết rằng Thiệu đã rất tích cực bức hại học viên Pháp Luân Công. Ông ta sẽ đến nhà tù bất cứ khi nào có học viên mới nhập ngục, ngay cả khi đó không phải là ngày làm việc của ông ta. Ông ta đã hợp tác chặt chẽ với Phòng 610 để lấy thông tin cá nhân của các học viên nhằm tùy chỉnh các kế hoạch chuyển hóa. Khi gia đình các học viên đến thăm, và nếu người nhà cũng tu luyện Pháp Luân Công, Thiệu sẽ đe dọa và dọa từ chối thăm thân.

Có ít nhất 25 học viên Pháp Luân Công và 1 người thân của học viên đã chết do bị tra tấn trong Nhà tù Gia Châu. Một số người chết trong khi đang thụ án trong tù, và một số qua đời sau khi được trả tự do trong tình trạng hấp hối.

Bài viết liên quan:

23 học viên Pháp Luân Công và 1 người nhà qua đời vì bị tra tấn ở trong Nhà tù Gia Châu

Một học viên bị chết sau tám tháng bị giam trong tù vì treo biểu ngữ

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/28/501893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/2/231158.html