Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 20-10-2025] Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Đài Loan 2025 đã được cử hành long trọng tại Đài Bắc vào ngày 19 tháng 10. Khoảng 6.000 học viên đến từ khắp Đài Loan, ngoài ra còn có các học viên đến từ Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông và Ma Cao đã quy tụ tại Nhà thi đấu bóng rổ Hòa Bình ở Đài Bắc (Taipei Heping Gymnasium) để tham dự sự kiện, cùng nhau tỷ học tỷ tu.

Quang cảnh Pháp hội thật tráng lệ và trang nghiêm. Chính giữa lễ đài treo pháp tượng của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, hai bên là hai câu thơ trong bài Pháp Chính Càn Khôn thuộc tập thơ Hồng Ngâm II: “Từ bi năng dung thiên địa Xuân; Chính niệm khả cứu thế trung nhân.” Phía sau, đối diện với lễ đài, có treo một biểu ngữ lớn với dòng chữ “Chính niệm chính hành”, để khích lệ các học viên không ngừng tinh tấn.

1813e4d6d7fb5b27cd8f710d5245ded3.jpg

bf41fd8af58ca59b69cc69578d85ad17.jpg

Pháp hội Đài Loan 2025 được tổ chức tại Đài Bắc vào ngày 19 tháng 10 năm 2025.

18 học viên đến từ nhiều ngành nghề khác nhau ở Đài Loan đã chia sẻ về những lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần mà họ nhận được sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng như cách họ đã áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vào trong công việc, cuộc sống hàng ngày và các hạng mục của Đại Pháp. Nhiều người tham dự cho biết họ được khích lệ để tu luyện tốt hơn và nỗ lực hơn trong việc cứu người.

9ab23795f5cad92a1113da8cdfccb44d.jpg

9c2e43c6de3977ee54ceb9e9f6977f13.jpg

fc1b9e623115f69c43542f2ac9d7ca2f.jpg

9da2cd293b19f16004e77dad990248cc.jpg

79183aa4bf489530381accc3af665c9c.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm của bản thân tại Pháp hội.

Trừ bỏ quan niệm hậu thiên, dùng chính niệm vượt qua ma nạn

Ông Lý, một cựu công tố viên của Tòa án Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng, đã chia sẻ về quá trình tu luyện của mình trong việc quảng bá một bộ phim tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông cho biết đây là cơ hội để ông không ngừng buông bỏ các chấp trước, đề cao bản thân.

Do từng làm việc trong môi trường quân đội, ông Lý đã hình thành thói quen ra lệnh và nhìn vào khuyết điểm của người khác. Thông qua việc hướng nội, ông đã thường xuyên nhắc nhở bản thân và cố gắng trừ bỏ bất kỳ niệm đầu bất hảo nào ngay khi chúng nảy sinh.

Qua quá trình này, ông đã học được cách buông bỏ các quan niệm người thường. Là một chuyên gia pháp lý, khi bắt đầu làm việc gì đó, ông thường phân tích xem việc này có khả thi hay không, cả về các yêu cầu pháp lý và các vấn đề tiềm ẩn. Ông nhận thấy mình đã vô tình tạo ra nhiều trở ngại.

Có lần, ông phụ trách việc xin giấy phép nhập cảnh cho nhân vật chính của bộ phim đến thăm Đài Loan. Sau khi vượt qua tầng tầng cửa ải, ông phát hiện thẻ chip không thể đăng nhập vào hệ thống để thanh toán. Biết rằng hạn chót nộp đơn đang đến gần, ông đã nhanh chóng tĩnh tâm lại và phát chính niệm, đồng thời cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sau đó, ông đột nhiên nhớ ra một số tài khoản và mật khẩu giúp ông đăng nhập được vào hệ thống, và cuối cùng ông đã nhận được giấy phép nhập cảnh vào phút chót.

Trong trải nghiệm này, ông Lý nhận thấy sự ngăn cản của các nhân tố phụ diện trong mỗi bước, mỗi bước đều rất khó khăn. Khi ông còn ôm giữ chấp trước và quan niệm người thường, ông đã gặp phải sự trì trệ khi làm các việc. Nhưng khi ông buông bỏ nhân tâm, quan niệm, thì giống như Sư phụ đã giảng:

“Thời tôi tu luyện trong quá khứ, có rất nhiều cao nhân đã giảng cho tôi câu này, họ nói: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’! ” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Môi trường lớp học được cải thiện

Cô Trần, người được nhận Giải thưởng Nhà giáo của Bộ Giáo dục, đã có 27 năm làm giáo viên tiểu học. Cô đã chia sẻ về quá trình giới thiệu Shen Yun Creations và Gan Jing World cho học sinh của mình.

Là một đệ tử Đại Pháp và là một giáo viên, cô Trần luôn cố gắng giúp đỡ và hướng dẫn học sinh. Năm 2023, cô đã tình nguyện nhận chủ nhiệm lớp có số học sinh bị rối loạn cảm xúc và thiếu tập trung cao nhất trong trường. Theo đó, việc quản lý lớp học đã trở thành thử thách hàng đầu của cô. Cô đã cài Shen Yun Creations và Gan Jing World trên máy tính của lớp và giới thiệu chúng cho học sinh của mình.

Hàng ngày, vào giờ giải lao buổi sáng và giờ ăn trưa, cô Trần bật nhạc Shen Yun, sau đó là một số tiết mục trước đây của Shen Yun sau giờ ngủ trưa. Cô rất vui khi thấy các em học sinh mỉm cười khi chăm chú nhìn vào màn hình. Cô đã ghi lại cảm nhận của các em bằng hình ảnh, đoạn viết, và những khoảnh khắc sống động thành các video ngắn rồi đăng trên Gan Jing World để chia sẻ với phụ huynh và đồng nghiệp.

“Tôi thấy các em đã thay đổi rất nhiều”, cô Trần nói. “Những lợi ích về tinh thần và năng lượng từ âm nhạc đã giúp các em, khiến các em trở nên thiện lương và ngoan hơn. Chính vì vậy, hầu hết các em đều sẵn lòng chấp nhận và chủ động giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh đặc biệt. Các giáo viên khác cũng khen ngợi rằng học sinh lớp tôi lễ phép, tự tin và hòa đồng.”

Những nỗ lực này không chỉ giúp ích cho học sinh mà còn truyền cảm hứng cho 32 giáo viên và học sinh đến xem các buổi biểu diễn của Shen Yun. Cô Trần cho biết cô rất may mắn khi có được Shen Yun Creations và Gan Jing World, hai Pháp bảo giúp cô trợ Sư cứu người.

Trí huệ từ Pháp Luân Đại Pháp

Bà Hoàng, một y tá, đã chia sẻ những thể ngộ về việc dần dần đồng hóa với Đại Pháp qua việc học thuộc Pháp. Bà cho biết, sau khi đọc các kinh văn “Vì sao có nhân loại” và “Vì sao muốn cứu độ chúng sinh” của Sư phụ Lý, bà nhận ra tiến trình Chính Pháp đang tiến tới rất nhanh, phải tận dụng thời gian đối đãi nghiêm túc với việc tu luyện, và bà đã phát nguyện học thuộc cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Bà Hoàng đã mất nửa năm để học thuộc “Chuyển Pháp Luân” lần đầu tiên, và cảm thấy các tế bào khắp cơ thể đều đang vui mừng. Hiện bà đang học thuộc cuốn sách lần thứ ba. Bà nhận thấy, bằng cách học thuộc Pháp, bà có thể luôn ghi nhớ Chân-Thiện-Nhẫn và các Pháp lý khác của Đại Pháp trong tâm. Điều này giúp bà trừ bỏ các niệm đầu bất hảo và đột phá khỏi can nhiễu. Bà cho biết quá trình đồng hóa với Đại Pháp là vô cùng mỹ diệu.

Bà Hoàng không biết sử dụng máy tính. Nhưng thấy nhiều người ở Trung Quốc đại lục bị đầu độc bởi sự tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ, bà đã nghĩ đến việc tiếp cận họ qua máy tính và giảng chân tướng cho họ. Với mong muốn này, Đại Pháp đã khai trí khai huệ cho bà. Bà không chỉ nhanh chóng thành thạo việc cài đặt và bảo trì phần cứng, phần mềm máy tính mà còn có thể giúp các đồng tu giải quyết các vấn đề liên quan khác, và học những điều mới cũng rất nhanh.

“Tôi biết điều này xảy ra không phải vì tôi học nhanh. Mà là vì khi tôi đề cao tâm tính và đạt được yêu cầu, phù hợp với tiêu chuẩn của tầng Pháp đó, Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ”, bà giải thích.

Hướng nội

Anh Trần, một biên tập viên cho một kênh truyền thông tin tức, đã chia sẻ về cách sắp xếp thời gian để làm tốt ba việc, trong đó có việc học Pháp và luyện công.

Năm 2019, anh Trần bắt đầu giúp giao báo từ 4 đến 6 giờ sáng. Sau khi học Pháp, anh tham gia luyện công chung từ 8 đến 10 giờ sáng, sau đó là học Pháp nhóm. Anh đi làm vào buổi trưa và dành cả ngày để biên tập cho đến 9 giờ tối mới về nhà. Anh nhận thấy việc nắm bắt thời gian luyện công và học Pháp đã giúp việc biên tập của anh trở nên thuận lợi dễ dàng hơn.

Từ năm 2023, anh Trần bắt đầu học thuộc Pháp. Điều này đã giúp anh hướng nội khi gặp mâu thuẫn. Có lần trong một cuộc họp tại nơi làm việc, anh bị phê bình gay gắt do hiểu lầm. Anh không tranh cãi, thay vào đó anh lập tức hướng nội. Tối hôm ấy, anh phát hiện sáu đóa hoa ưu đàm khai nở, và cho đến giờ, chúng vẫn còn ở đó.

Một ngày nọ, sau khi luyện công xong, trong tâm trí anh hiện lên bốn chữ “đệ tử Đại Pháp.” Anh vô cùng cảm động và biết rằng Sư phụ Lý luôn trông nom các đệ tử. Anh tự nhắc nhở mình là một học viên Đại Pháp, việc tu luyện và cứu người là những ưu tiên hàng đầu của anh.

Một khởi đầu mới

Anh Ngô, một nhân viên của hãng truyền thông, từng làm việc cho một công ty công nghệ thông tin với mức lương khá cao. Tuy nhiên, anh phải làm thêm giờ và có ít thời gian để làm tốt ba việc.

Sau đó, anh bắt đầu làm việc cho một công ty của Mỹ. Công việc thú vị, giờ làm việc ổn định và thu nhập thỏa đáng. Anh rất biết ơn và đã hứa với Sư phụ rằng anh nhất định sẽ làm tốt ba việc.

Thời gian trôi qua, anh đã quên mất lời hứa của mình, mãi cho đến một ngày, một học viên mời anh làm việc cho một hãng truyền thông. Nhận ra đây là cơ hội để chứng thực Đại Pháp, anh quyết định thay đổi. Nhưng do ở công ty Mỹ sắp được tăng lương, anh đã không khỏi do dự.

Anh còn được biết công ty sẽ sớm thưởng tiền, điều này lại khiến anh do dự lần nữa, nên nghỉ việc ngay hay đợi đến khi nhận được tiền? Coi bản thân là một người tu luyện, anh Ngô biết rằng mình cần phải nghĩ cho người khác. “Nếu tôi chỉ nghĩ cho bản thân, cấp trên của tôi sẽ gặp khó khăn. Do vậy, tôi nên làm những việc giúp cho công việc của anh ấy dễ dàng hơn”, anh Ngô chia sẻ. “Suy cho cùng, đây là một khảo nghiệm đối với tôi và tôi sẽ làm tốt với tư cách là một người tu luyện.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/20/501667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/21/231004.html