Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-07-2025] Vào ngày 12 tháng 7 năm 2025, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Canada đã diễn ra tại khách sạn Sheraton Centre Toronto. Hơn 1.300 học viên đến từ Canada và Hoa Kỳ đã lắng nghe 18 học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Các học viên đã chia sẻ về cách họ đề cao bản thân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Thông qua việc hướng nội tu luyện bản thân và thiện đãi người khác, họ hy vọng sẽ tiếp tục tinh tấn và bước đi thật tốt trên con đường tu luyện còn lại.

Trong phần khai mạc, người dẫn chương trình nói: Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện vô cùng thần thánh. Với lòng biết ơn Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, họ đã nhắc nhở các học viên hãy giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau đề cao để cùng chào đón một kỷ nguyên mới.

Pháp hội cung cấp phiên dịch đồng thời với năm ngôn ngữ: Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt và tiếng Ba Tư (Farsi). Một số thành phố của Canada, bao gồm các thành phố ở miền Tây Canada, đã phát sóng trực tiếp Pháp hội với phiên dịch đồng thời bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Việt.

03a435a7ab8e3de2d25841c27a0cd89e.jpg

bdb015949cb676aab7fea026d3c976d4.jpg

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Canada năm 2025 được tổ chức tại Toronto vào ngày 12 tháng 7.

ca76b966e0466ed11242c314ca93dcef.jpg

889139cccc2b072192694666e4e39a9d.jpg

c3525cb8f061581a412fe9300549a667.jpg

c33142f746c261038b370bb3d9dd2f15.jpg

0436a161073c5dcdeff08774d9756712.jpg

Các học viên chia sẻ về quá trình tu luyện của mình.

Vượt qua tâm tật đố

Bà Dương đến từ Calgary đã chia sẻ về việc loại bỏ tâm tật đố trong khi bán vé cho các buổi biểu diễn của Shen Yun năm 2025. Vì cả Calgary và Edmonton đều nằm ở Alberta và các nhà hát giống hệt nhau, nên họ đã sử dụng chung một hệ thống trang web bán vé, điều đó có nghĩa là mỗi thành phố có thể xem được tình hình bán vé của thành phố còn lại. Trong một thời gian, bà Dương đã rất lo lắng, có lúc bà cảm thấy người điều phối ở Edmonton biết rằng doanh số bán vé ở Calgary đang tốt hơn, có lúc thấy vé bán chạy ở Edmonton, bà lại hy vọng ở Calgary cũng bán được tương tự.

Bà Dương biết đây là tâm tật đố nhưng cảm thấy rất khó để loại bỏ. Bà nhớ lại: “Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc hỏi xem có thể tách riêng doanh số bán vé của hai thành phố được không. Một học viên phụ trách quảng bá trực tuyến đã nhắc nhở tôi rằng đây là cơ hội để tôi loại bỏ các quan niệm người thường của mình. Cô ấy nói rằng người tu luyện sớm muộn cũng phải đề cao ở phương diện này.”

Bà Dương đã liên tục nhắc nhở bản thân phải làm tốt hơn. Bà cũng đã nói chuyện với người điều phối ở Edmonton về việc giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau lên kế hoạch. Sau một thời gian, bà cảm thấy tốt hơn và vé ở cả hai thành phố đều đã được bán hết. Bà nói: “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã cho tôi cơ hội này để nhận ra những chấp trước của mình và cho phép các đệ tử cứu người ở hai thành phố này.”

Hồi phục sau tai nạn xe hơi

Bà Vương đến từ Toronto đã kể lại cách bà hướng nội và hồi phục sau một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Vào tháng 12 năm 2024, bà đã bị một chiếc xe hơi đâm trong khi đang đi bộ về nhà. Khi bà tỉnh lại, gần năm tiếng đồng hồ đã trôi qua, bà cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, đầu và tai đau nhức. Bà bị chảy máu, cổ, vai, ngực, đầu gối phải và chân trái cũng bị đau. Cảm giác như thể bà đã bị gãy xương.

Với niềm tin vào Đại Pháp và Sư phụ Lý, bà Vương đã trở về nhà và không đến gặp bác sĩ. Bà đã có thể ngồi đả tọa trong một giờ và sau đó có thể đả tọa trong ba giờ. Bà nói: “Cơ thể tôi thả lỏng và cơn đau đã giảm bớt. Sau khi nghỉ ngơi, tôi đã có thể đả tọa thêm hai giờ nữa và làm việc nhà.”

Bà Vương cũng nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ và đọc các sách Đại Pháp. Bà đã hồi phục sau một tháng và vô cùng biết ơn Sư phụ Lý đã cho bà một cuộc đời mới.

Sau khi hướng nội, bà Vương nhận ra rằng một tai nạn nghiêm trọng như vậy không phải là ngẫu nhiên. “Tôi có xu hướng phàn nàn và có tâm tranh đấu, tâm tật đố. Tôi cũng coi thường người khác và chấp trước vào tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm cầu lợi, cầu danh và tình. Tất cả những quan niệm người thường này đang ngăn cản tôi tu luyện tốt hơn. Tôi phải loại bỏ chúng.”

Bà Vương một lần nữa cảm ơn Sư phụ Lý đã giúp bà nhanh chóng hồi phục. Bà nói rằng trải nghiệm của bà cho thấy Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại.

Một học viên mới

Cô Tina bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 2023, cô đã chia sẻ về việc giúp thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị. Thời gian đó, cô gặp khó khăn trong việc hoàn thành luận án tiến sĩ của mình. Nhận ra điều này có thể liên quan đến trạng thái tu luyện của bản thân, cô quyết định tập trung vào việc thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Một học viên gợi ý cô nên thu thập chữ ký tại trường của mình. “Lúc đầu tôi đã do dự vì có nhiều người biết tôi. Nhưng tôi cũng hiểu ra đây là một chấp trước, vì vậy tôi bắt đầu thu thập chữ ký trong khuôn viên trường.”

Khi tâm tính của cô được đề cao, Tina cho biết nhiều người đã ký vào bản kiến nghị và một số người trong số họ đã chân thành cảm ơn nỗ lực của cô. Cô cảm thấy được khích lệ và biết rằng mình đã làm đúng.

Tina nói: “Trong quá trình này, tôi đã giúp nhiều giáo sư biết được những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Khi tôi giải thích điều này cho một vị giáo sư, bà ấy đã vui vẻ ký vào bản kiến nghị. Khi tôi tình cờ gặp một vị giáo sư khác và nói với bà ấy về tiến độ luận án tiến sĩ của mình, bà ấy đã rất vui. Mặc dù ban đầu vị giáo sư này do dự không muốn ký vào bản kiến nghị, nhưng bà ấy đã nhìn thấy tên của vị giáo sư kia và cũng đồng ý ký tên.”

Hướng nội

Cô Melissa là một học viên trẻ ở Toronto, cô đã chia sẻ về việc đề cao trong khi làm việc cho một dự án truyền thông. Đôi khi cô thấy những mâu thuẫn tâm tính với các học viên khác thậm chí còn khó khăn hơn những mâu thuẫn mà cô gặp với người thường. Đó là bởi vì khi tương tác với người thường, cô đã hướng nội một cách triệt để. Tuy nhiên, khi tương tác với một học viên, cô lại mong đợi người kia sẽ chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Khi cô đề cập điều này với một đồng tu khác, đồng tu hỏi rằng cô đã hướng nội vô điều kiện chưa. Cô Melissa nói rằng mình đã làm như vậy rồi. Đồng tu đó nhắc nhở cô rằng như vậy là chưa đủ, rằng việc hướng nội thực sự phải là vô điều kiện.

Cô nhớ lại: “Điều này đã giúp tôi rất nhiều. Trước đây, mặc dù tôi đã tự nhìn lại bản thân để xem mình có thể làm tốt hơn ở đâu, nhưng tôi vẫn phàn nàn về đối phương. Điều này thậm chí đã trở thành một thói quen và nó đã ngăn cản tôi đề cao.”

Có lần, cô Melissa đã phàn nàn về việc một học viên đã không làm tốt nhiệm vụ của mình trong dự án, cô đã đưa ra nhiều ví dụ. Không lâu sau đó, trong một buổi chia sẻ nhóm, học viên đó đã kể lại về những thử thách về thể chất và tinh thần mà mình đã gặp trong thời gian đó. Cô nói rằng cô cũng phải đối mặt với áp lực từ dự án hiện tại. Khi Melissa nghe thấy điều đó, cô cảm thấy mình có lỗi và quyết định sẽ làm tốt hơn và ngừng phàn nàn.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/14/497123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/15/228878.html