Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 24-09-2025] Con xin kính chào Sư phụ, chào các đồng tu!

Tên tôi là Anders, đến từ Thụy Điển. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 30 năm. Đó là vào mùa thu năm 1995, khi đó tôi 29 tuổi. Nhìn từ không gian khác, quãng thời gian đó chỉ là trong nháy mắt, nhưng từ nhân loại mà nhìn, ba thập kỷ là một khoảng thời gian dài và có rất nhiều điều đã xảy ra trong cuộc đời tôi trong khoảng thời gian này.

Nhìn lại quá khứ

Vào mùa thu năm 1996, tôi đã cùng các đồng tu ở Thụy Điển và các quốc gia khác đến Trung Quốc. Chuyến đi này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi và giúp tôi lý giải sâu sắc hơn về tu luyện Đại Pháp. Khi đó chúng tôi còn được tham gia một Pháp hội và sau này tôi mới biết đó là Pháp hội quốc tế đầu tiên. Khi đó chúng tôi nghe nói Sư phụ đang ở Hoa Kỳ, nhưng vào ngày cuối cùng, Sư phụ đã đến và giảng Pháp cho chúng tôi.

Các học viên phiên dịch cho chúng tôi lúc đó đã vài lần im lặng. Sư phụ giảng về vũ trụ và những điều khác, và tôi nhận ra rằng họ không thể dịch được những câu phức tạp này sang tiếng Anh. Thật may mắn là sau này tôi đã đọc được bản tiếng Anh của bài giảng đó!

Trong suốt quá trình Sư phụ giảng Pháp, tôi cảm thấy đau lưng. Một thời gian sau, tôi nhận ra chứng đau lưng từ thời niên thiếu của tôi đã biến mất. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Trước khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã ba lần đến Trung Quốc và có nhiều kỷ niệm và trải nghiệm tuyệt vời từ những chuyến đi đó. Điều này đã đặt nền tảng cho tín niệm kiên định của tôi vào Đại Pháp và Sư phụ sau này.

Trước khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã tham gia nhiều hoạt động hồng Pháp. Sau khi cuộc bức hại xảy ra, tôi lại tham gia vào nỗ lực phơi bày và kêu gọi chấm dứt bức hại. Tôi cùng một số đồng tu đã tham gia các cuộc mít-tinh trên khắp thế giới, và tôi cũng góp sức cho các hạng mục giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến Nam Phi và Ấn Độ. Những chuyến đi này đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm và thể ngộ trong tu luyện. Tôi cũng đã trải qua một số khó khăn và khổ nạn. Bất kể điều gì xảy ra, Đại Pháp luôn cho tôi sức mạnh và chỉ cho tôi con đường phía trước.

Những khảo nghiệm trên thân thể và tài chính

Trong những năm gần đây, tôi đã lơ là việc luyện công, không còn luyện công thường xuyên như trước. Thân thể xuất hiện các vấn đề lớn nhỏ khác nhau khiến tôi phiền lòng. Đối với những vấn đề này, hiện tại tôi ngộ ra rằng, một phần là do sự can nhiễu của tà ác, một phần là do những sơ hở trong tu luyện của tôi. Sau khi ý thức được điều này, hiện tại tôi đang tăng cường luyện công và học Pháp.

Sau nhiều năm có việc làm và thu nhập ổn định, đến năm 2013 thì mọi chuyện thay đổi. Giám đốc điều hành tại nơi tôi làm việc sa vào nghiện rượu, và trong ba năm sau đó công ty đi đến bờ vực phá sản. Đó là thời gian khó khăn đối với các nhân viên chúng tôi.

Tình huống này khiến tôi phải thay đổi nghề nghiệp và dành hai năm để học lập trình. Việc này rất khó khăn, nhưng tôi đã tốt nghiệp được. Sau đó, một thời gian dài tôi không thể tìm được việc làm. Điều này khiến tôi vô cùng thất vọng.

Tệ hơn nữa, do một sự hiểu lầm, tiền trợ cấp thất nghiệp của tôi đột nhiên bị cắt giảm xuống còn khoảng một phần ba. Là người tu luyện, dù hiểu rằng số tiền đó có lẽ không thuộc về mình, nhưng điều này khiến cuộc sống của tôi trở nên khó khăn hơn nhiều. Sau đó, tôi đột nhiên nhớ đến việc vài năm trước tôi từng nhận một khoản tiền ân huệ. Số tiền đó tương đương với số tiền trợ cấp đã mất. Tôi liền coi như mình đã trả một món nợ!

Sau khi vật lộn thêm hai năm nữa, năm 2021 tôi bắt đầu kinh doanh riêng. Công việc mới không liên quan gì đến những gì tôi đã học. Thay vào đó, tôi tập trung phát triển dựa vào chuyên môn trước đây của mình về nhiếp ảnh và sản xuất đồ họa.

Giai đoạn đó vô cùng khó khăn. Là người tu luyện, tôi hiểu rằng khảo nghiệm này cũng là một phần trong tu luyện của bản thân và tôi sẽ vượt qua được. Nhận thức này giúp tôi dần tĩnh tâm lại, và giờ đây tôi hiểu rằng tôi cần trải qua thời gian đó để buông bỏ chấp trước vào cuộc sống an ổn và thoải mái. Khi ngộ ra những điều này, tình hình tài chính của tôi bắt đầu tốt hơn, những khó chịu trên thân thể cũng dần biến mất.

Làm việc tại The Epoch Times

Sáu tháng sau khi bắt đầu kinh doanh, tôi nhận được đề nghị làm biên tập viên hình ảnh từ xa cho Insight Magazine, một dự án phụ của The Epoch Times. Vì có kinh nghiệm lâu năm trong việc xử lý hình ảnh nên tôi vui vẻ nhận lời. Cuối năm đó, tôi cũng bắt đầu công việc biên tập hình ảnh cho ấn bản tiếng Anh của The Epoch Times—gồm cả trang web và các phụ san. Tôi cảm thấy thật vô cùng vinh dự khi được góp sức mình cho kênh truyền thông quan trọng này.

Công việc tại Insight Magazine là một trải nghiệm quý báu. Mỗi tuần một lần, tôi tham gia các cuộc họp trực tuyến với các đồng nghiệp ở văn phòng New York, hầu hết mọi người là các nhà thiết kế hoặc nhiếp ảnh gia, đôi khi họ đưa ra phản hồi và đề xuất cho những hình ảnh tôi biên tập. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, ban đầu tôi có chút tâm lý phản kháng trước những phản hồi của họ, trong tâm nghĩ: “Ai mà có thể chỉ cho tôi cách biên tập hình ảnh chứ?” Tôi nhanh chóng nhận ra đó là nhân tâm. Đây là cơ hội để tôi buông bỏ tự ngã. Đề xuất và phản hồi của họ là vì muốn tốt cho tạp chí, chứ không phải nhắm vào cá nhân tôi, tôi cần buông bỏ tâm tranh đấu và hư vinh. Kể từ đó, chúng tôi đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tạo ra một tạp chí tin tức tinh mỹ và chuyên nghiệp. Việc hợp tác của chúng tôi cũng ngày càng vui vẻ.

Trong gần hai năm nay, tôi còn phụ trách thiết kế dàn trang cho phụ bản “Bình luận” (Opinion). Ban đầu là ba tối một tuần, hiện giờ là năm tối. Lúc đầu, vì áp lực công việc lớn và thường phải làm vào đêm khuya nên tôi đã do dự khi nhận nhiệm vụ này. Nhưng tôi đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ người hướng dẫn và các đồng nghiệp khác, và sau một thời gian, tôi đã có thể làm việc độc lập.

Ban đầu tôi làm rất chậm. Mọi người nói rằng việc dàn trang chỉ cần 3,5 giờ cho mỗi số—nhưng tôi không thể hiểu làm sao lại có thể như vậy. Bây giờ, tôi thực sự đã có thể hoàn thành trong thời gian quy định. Mỗi lần hoàn thành xong công việc, tôi đều cảm thấy vui mừng.

Tôi nhận thấy các học viên người Mỹ có thái độ rất tích cực và ôn hòa. Trong khi, tôi thường có những suy nghĩ tiêu cực như: “Sao lại làm thế này? Phải làm thế kia mới đúng chứ!” “Sao mọi người vẫn chưa hoàn thành nội dung đúng hạn? Giờ là làm chậm trễ công việc của tôi rồi.” Đôi khi, tôi cũng có suy nghĩ tiêu cực về chính mình: “Sao mình lại mắc lỗi tương tự rồi; nhất định họ sẽ nghĩ mình không có năng lực.” Tôi bắt đầu cảnh giác với những suy nghĩ tiêu cực này, và tập trung vào việc nỗ lực hoàn thành tốt công việc, duy trì tâm thái tích cực.

Khi tôi bắt đầu làm việc tại The Epoch Times tiếng Anh, nghe nói mỗi ngày mọi người cần học Pháp nhóm với nhau. Tôi không thể tham gia học Pháp nhóm trực tiếp, nhưng tôi đã tham gia một nhóm học Pháp trực tuyến ở Thụy Điển vào các buổi sáng. Tôi nhận ra, khi học Pháp nhóm và đọc Pháp thành tiếng, tôi có thể tập trung hơn. Mặc dù tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân hàng trăm lần, nhưng mỗi ngày tôi vẫn có thể nhận được những gợi mở và lĩnh ngộ mới từ Pháp.

Làm việc tại The Epoch Times Thụy Điển

Tôi cũng tham gia làm việc với The Epoch Times Thụy Điển. Bản in của tuần báo đầu tiên bắt đầu ra mắt vào tháng 1 năm 2021. Do có kiến thức chuyên môn về sản xuất ấn phẩm in và biên tập hình ảnh, nên tôi cũng tham gia hạng mục này.

Trong quá trình thực hiện công việc, đôi khi sai sót vẫn xảy ra. Trước đây, phản ứng đầu tiên của tôi thường là đó là lỗi của người khác, không phải lỗi của tôi. Theo thời gian, tôi nhận ra mình đã quá vội vàng hướng ngoại, quy trách nhiệm cho người khác. Hơn một lần, hóa ra chính tôi lại là người đã bỏ sót điều gì đó.

Tôi thường muốn mọi việc được thực hiện “theo cách của mình” và hay phàn nàn. Khi đã nhận ra thì phải sửa đổi. Tôi hy vọng mình có thể nhanh chóng cải thiện ở phương diện này, có thể lắng nghe và đưa ra những ý kiến hoặc đề xuất mang tính xây dựng mà không mang tâm hiển thị năng lực của bản thân. Sư phụ đã cho chúng ta cơ hội được tham gia chính Pháp, đồng thời cũng cho chúng ta cơ hội để đề cao tầng thứ trong quá trình đó.

Sư phụ giảng:

“Tôi vẫn thường giảng câu này, tôi nói rằng kết quả cuối cùng như thế nào thì tôi không coi trọng lắm, khi Chính Pháp hoàn thành thì đó đều là tất nhiên. Trong Chính Pháp bất kể có kinh [tâm] hiểm [nguy] như thế nào, thì kết quả [vẫn] là tất nhiên, do vậy tôi không quá chú trọng đến cái đó, là vì nó là tất nhiên sẽ thành. Tôi trân trọng nhất là quá trình. Hết thảy quá trình của sinh mệnh mới là chỉnh thể của sinh mệnh ấy.” (Giảng Pháp tại Thủ đô Mỹ quốc)

Ngày nay, ngày càng có nhiều người hiểu rằng The Epoch Times đại biểu cho kênh thông tin chân chính, và tương lai nhiều người hơn nữa sẽ nhận ra điều này. Tôi rất cảm kích khi được đóng góp cho hạng mục quan trọng này, dù là ở Hoa Kỳ hay ở Thụy Điển.

Chia sẻ thể ngộ tu luyện là một phần quan trọng để thúc đẩy mọi người cùng đề cao. Tuy nhiên, tôi thường tự tạo chướng ngại cho bản thân, chẳng hạn như: “Mình chẳng đạt được thành tựu đặc biệt cả”, hoặc “Người khác sẽ nghĩ gì?”, hoặc “Không ai hỏi mình cả.” Lần này, tôi cảm thấy mình cần phải buông bỏ những quan niệm gây trở ngại này.

Nhìn lại quá trình tu luyện của mình, tôi thấy rằng bản thân đã buông bỏ được nhiều chấp trước trong những hoàn cảnh và môi trường khác nhau. Tất nhiên, tôi cũng nhận ra mình còn nhiều phương diện cần cải thiện.

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ được chọn trình bày tại Pháp hội Bắc Âu 2025)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/24/499812.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/27/229999.html