Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Florida

[MINH HUỆ 30-08-2025] Con kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại! Chào các đồng tu!

Tôi xin chia sẻ thể ngộ tu luyện của bản thân cùng các đồng tu, hy vọng chúng ta có thể nhắc nhở nhau, cùng nhau tinh tấn.

Thời gian gần đây, tôi thấy một số đồng tu bị chấp mê vào danh, lợi, tình nơi người thường và rất khó tự thoát ra được. Tôi cảm thấy rất buồn và muốn chia sẻ đôi điều suy nghĩ của mình, hy vọng có thể khởi tác dụng chính diện và khích lệ mọi người.

Trân quý môi trường học Pháp và luyện công tập thể, không được thoát ly khỏi hoàn cảnh tu luyện

Gần đây, tôi thấy một số đồng tu, bao gồm cả những học viên lâu năm đã dần dần không còn tham gia học Pháp tập thể nữa, nguyên nhân cũng có khá nhiều: một số do công việc, học tập hoặc cuộc sống đời thường bận rộn; có người thì vì quá bận với các hạng mục giảng chân tướng; cũng có người vì chưa vượt qua được quan tâm tính với đồng tu mà không tham gia nữa; lại có người cảm thấy những thể ngộ mà đồng tu chia sẻ trong nhóm học Pháp đối với bản thân cũng không có nhiều thụ ích nên cũng không tham gia nữa.

Bản thân những học viên này có thể không nhận ra tính nghiêm trọng của việc dần rời xa môi trường tu luyện, cho rằng tự học Pháp luyện công ở nhà thì cũng như nhau. Nhưng tôi phát hiện ra rằng ở các mức độ khác nhau, họ đều có sự buông lơi trong tu luyện: có người dần dần ba việc tham gia cũng ít đi; có người bất tri bất giác tâm người thường cũng nổi lên, chấp trước vào danh, lợi, tình cũng ngày càng nặng.

Mâu thuẫn giữa các học viên với nhau là Sư phụ an bài để giúp chúng ta đề cao tâm tính. Nếu vì quan tâm tính không vượt qua tốt mà gây ra gián cách rồi không tham gia học Pháp tập thể nữa, vậy đó chẳng phải là trúng kế của cựu thế lực rồi sao?

Tôi nhớ trước đây mình từng có một giấc mơ. Trong mơ, đại ý là Sư phụ đã cất một chiếc máy bay mô hình ở sau tấm màn lớn trước buổi biểu diễn của Shen Yun, còn chúng tôi lại làm mất chiếc máy bay mô hình đó (máy bay mô hình tiếng Trung là 模型飞机, dịch nghĩa Hán Việt là mô hình phi cơ). Một nghệ sỹ Shen Yun đã đứng khóc trước tấm màn lớn và nói: “Cựu thế lực chính là lợi dụng quan hệ nhân duyên, nghiệp lực giữa các đồng tu để phá hoại hạng mục chứng thực Pháp”. Trong tiếng Hán, mô hình phi cơ (模型飞机) chẳng phải có âm đọc gần giống “ma tâm phi cơ“ (魔心飞机) sao? Chỉ có thông qua ma luyện tâm tính (魔心), chúng ta mới có thể trở về thiên thượng, thế nhưng chúng ta lại đánh mất đi cơ hội (trong mơ là mất chiếc máy bay mô hình 模型飞机) để ma luyện tâm tính, mắc kẹt trong mâu thuẫn không thoát ra được, đó chẳng khác gì là đang phối hợp với can nhiễu của cựu thế lực ư?

Còn có một số học viên lâu năm, cảm thấy những điều các đồng tu chia sẻ trong buổi học Pháp tập thể bản thân đều hiểu cả rồi, đối với bản thân không có tác dụng gì, nên cũng không tham gia học Pháp tập thể nữa. Thể ngộ của tôi thì không phải vậy. Tôi nghĩ người tu luyện cần giữ tâm khiêm nhường và cởi mở, chỉ cần chưa viên mãn thì nhất định vẫn còn tâm người thường biểu lộ ra, các đồng tu xung quanh nhìn thấy, bất kể là học viên mới hay học viên cũ, chỉ cần đối chiếu với Pháp đều có thể nhìn ra thiếu sót đó, đều có thể nhắc nhở nhau. Dù lúc đó chúng ta có thể tiếp thụ hay không, thì sau đó nghĩ lại, cũng có thể sẽ thực sự tìm ra vấn đề của bản thân.

Trên thực tế, tôi thường cảm thấy chia sẻ của các học viên mới cũng giúp ích rất nhiều cho tôi, chỉ cần là chia sẻ của họ dựa trên Pháp thì đối với tôi đó đều là một sự nhắc nhở, đặc biệt là cái tâm thuần tịnh và dũng mãnh tinh tấn thuở đầu đắc Pháp của học viên mới thực sự khiến tôi cảm động sâu sắc, điều đó cũng khích lệ tôi tìm lại cái tâm tinh tấn tu luyện như thuở ban đầu.

Tu luyện là cực kỳ gian khổ, là vô cùng nghiêm túc, không phải là trò đùa con trẻ

Từ khi Sư phụ bắt đầu truyền Pháp vào năm 1992, có nhiều học viên đã đắc Pháp trước khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, rất nhiều học viên lâu năm ấy đã bước ra đi đầu trong việc chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, họ đã làm rất nhiều việc để giảng chân tướng, giảm thiểu bức hại và cứu độ chúng sinh, thể hiện tâm đại dũng, kiến lập uy đức cho bản thân.

Thế nhưng vài năm gần đây, có nhiều học viên lại buông lơi, cảm thấy dường như hình thế bức hại đã dịu đi, cũng có thể thở phào nhẹ nhõm; lại có những học viên rời khỏi Trung Quốc ra hải ngoại, thấy dường như hoàn cảnh bức hại cũng đã cách mình rất xa, nhiều người bắt đầu theo đuổi cuộc sống người thường, danh, lợi, tình cũng như vậy mà theo đuổi, không thiếu đi chút nào.

Họ nào có ngờ được rằng bản thân dần dần đang ngày càng rời xa Pháp. Nếu trường kỳ buông lơi, không chú trọng tu bỏ chấp trước, thì những chấp trước đó sẽ ngày càng lớn mạnh, đến khi chúng lớn mạnh đến mức bản thân không thể khống chế được nữa thì chẳng phải khi đó chính là người thường rồi sao, cuối cùng cũng chỉ có thể giống như người thường, tự hủy hoại chính mình.

Vì sao có những chấp trước muốn trừ bỏ mà không trừ bỏ được?

Tôi thường nghe có học viên nói: “Tâm chấp trước ấy, sao tôi luôn muốn trừ bỏ mà cũng không trừ bỏ được?” Theo tôi, nói như vậy là không đúng. Nói rằng tâm chấp trước muốn trừ bỏ mà không trừ bỏ được, tôi cho rằng, vẫn là mong muốn trừ bỏ chấp trước không mạnh mẽ, vẫn luôn không nỡ vứt bỏ chấp trước này.

Sư phụ giảng: “… còn nhân tố đằng sau vốn thật sự khởi tác dụng rằng muốn làm gì, chính là đang lợi dụng những thứ như thói quen, chấp trước, quan niệm và dục vọng của người ta để khởi tác dụng. …” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI).

Các đồng tu à, bạn có biết nhân tố đằng sau đó là gì không? Đó chẳng phải là sự hiểm ác của cựu thế lực sao? Đó chẳng phải chính là những nhân tố không muốn để chúng ta tu thành kia đang khởi tác dụng sao?

Nguy hiểm hơn nữa, chính là có một số đồng tu vì chấp trước quá mạnh, không muốn từ bỏ, mà từ đó tìm cớ trong Pháp để che đậy hoặc biện minh cho chấp trước của bản thân, cố ý diễn giải lệch Pháp, nói nghiêm trọng một chút thì chính là tà ngộ.

Pháp của Sư phụ đã khai mở cho tôi rất nhiều, người tu luyện nhất định phải chân thành đối đãi với tu luyện của bản thân. Khi có tâm chấp trước, điều nghĩ đến không phải là bảo hộ nó, lưu lại nó không trừ bỏ, mà cần chân thành đối mặt với chấp trước của bản thân, dũng cảm trừ bỏ nó, như vậy mới có thể tinh tấn. Nếu vì để che đậy, bảo hộ cho chấp trước của bản thân mà tìm cớ trong Pháp, cố ý diễn giải lệch Pháp, thì như vậy chỉ có thể là tự lừa dối chính mình, tự hại chính mình, tâm chấp trước vĩnh viễn không trừ bỏ được, mà còn tưởng rằng bản thân đang làm theo Pháp.

Vậy làm thế nào để phân biệt được Pháp lý mà bản thân lý giải được trong khi học Pháp liệu có phải là đang tìm sự che đậy, bảo hộ cho chấp trước của bản thân đây? Thể ngộ của tôi là, hãy xem “Pháp lý” mà bản thân lý giải được đó là để bạn bảo lưu chấp trước mà không buông, hay là để bạn trừ bỏ chấp trước, nếu là để bạn lưu lại chấp trước mà không buông, thì đó nhất định là tà ngộ; còn nếu là để bạn trừ bỏ chấp trước, thì thông thường là chính ngộ.

Lời kết

Các đồng tu, Pháp chính thiên thể đã kết thúc và đang quá độ hướng đến Pháp chính nhân gian. Vào thời khắc đông đảo đệ tử Đại Pháp đang bước tới viên mãn, hy vọng mọi người càng thêm trân quý cơ duyên tu luyện, đừng để bị mê lạc vào lúc tối hậu.

Tu luyện cũng không hề dễ dàng, an bài của cựu thế lực là hiểm ác, nhân tâm quá mạnh không buông bỏ được đều có thể khiến chúng ta bị đào thải trong khảo nghiệm nghiêm túc, từ đó mà mất đi cơ duyên vạn cổ khó gặp này, để lại ân hận thống khổ vĩnh viễn không thể vãn hồi đối với sinh mệnh chân chính của bản thân và những chúng sinh mà bản thân cần phải cứu độ.

Trên đây là thể ngộ tu luyện của cá nhân tôi, có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính!

(Bài viết được chọn trình bày tại Pháp hội Florida năm 2025).

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/30/498906.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/9/229752.html