Tokyo, Nhật Bản: Học hỏi lẫn nhau qua Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản
[MINH HUỆ 14-10-2025] Các học viên từ khắp nơi trên đất nước, bao gồm cả Hokkaido ở phía Bắc và Kumamoto ở phía Nam, đã tham dự Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Nhật Bản tại Tokyo vào ngày 13 tháng 10 năm 2025.
21 học viên đã chia sẻ về hành trình tu luyện của bản thân. Mặc dù trong những hoàn cảnh và thử thách khác nhau, họ vẫn có thể kiên định với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua việc không ngừng hướng nội, họ đã nỗ lực cùng nhau cứu người. Pháp hội được dịch đồng thời sang ba ngôn ngữ: tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Việt.
Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Nhật Bản tại Tokyo, ngày 13 tháng 10 năm 2025.
Luôn ghi nhớ mình là một học viên
Bà Chu cho biết bà đã làm việc với một số điều phối viên có cá tính mạnh. Ban đầu, bà chỉ chịu đựng một cách thụ động, nhưng trong lòng lại âm thầm phàn nàn. Thông qua việc hướng nội, bà nhận ra những lời phàn nàn này bắt nguồn từ tư tâm và tình.
Bà đã tu xuất được tâm từ bi nhưng lại gặp khó khăn trong việc tiếp nhận lời chỉ trích. Dần dần, bà hiểu ra mình cảm thấy như vậy là vì muốn tránh khỏi xung đột.
Hàng ngày bà tự nhủ “tiêu nghiệp là chuyện tốt, chịu khổ là chuyện tốt”. Với suy nghĩ ấy, bà Chu không còn cảm thấy khó chịu khi gặp mâu thuẫn. Bà cảm thấy biết ơn vì có những cơ hội này để đề cao tâm tính.
Nỗ lực cứu người
Ông Idei là một nhà báo. Ông nhận thấy một bản tin có được nhiều người đọc hay không không chỉ phụ thuộc vào người phóng viên, mà còn là nỗ lực của cả tập thể. Trước đây, khi đưa tin về các sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp, ông không biết phải phỏng vấn người dân bình thường như thế nào. Trong một cuộc diễu hành, ông thấy thật khó để phỏng vấn mọi người vì họ đứng ở hai bên đường. Nhưng một học viên khác lại không gặp khó khăn gì trong việc tìm người để phỏng vấn. Ông Idei ngộ ra: “Điều quan trọng là phải có chính niệm mạnh mẽ để trợ Sư cứu người, thay vì chỉ dựa vào kỹ năng của chúng ta.”
Ông từng tham gia một sự kiện thắp nến tưởng niệm gần Lãnh sự quán Trung Quốc. Trời đã về khuya, và ông cảm thấy sẽ không có ai đến công viên vào giờ đó. Nhưng nhớ đến vai trò của một phóng viên, ông Idei giữ mình luôn trong tư thế sẵn sàng. Quả nhiên, có người đã đến công viên và bài phỏng vấn sau đó đã được đăng. Ông chia sẻ: “Nếu chúng ta không từ bỏ, Sư phụ sẽ giúp chúng ta.”
Điểm luyện công hàng ngày
Để giúp các học viên cùng nhau tu luyện và đề cao, bà Nguyễn đã quyết định lập một điểm luyện công chung gần nhà để các học viên có thể luyện công mỗi ngày. Đầu tiên, bà lập một nhóm trực tuyến để kết nối các học viên người Việt, giúp họ có thể tìm được sự trợ giúp sau khi chuyển đến Nhật Bản.
Hàng ngày, bà và các học viên khác luyện công vào lúc 4 giờ 20 phút sáng (bất kể mưa nắng), bao gồm cả việc luyện bài công pháp thứ hai trong một giờ. Sau đó, họ cùng nhau học Pháp.
Bà Nguyễn cho hay, khi họ không ngừng nói cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao họ lại ở đó, bà và các học viên khác đã quyết định treo biểu ngữ cho người qua đường xem. Hiện giờ, các học viên đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam đã tham gia điểm luyện công chung. Các bài viết về trải nghiệm của họ tại điểm luyện công cũng đã được đăng trên trang Minh Huệ.
Một cuộc diễu hành đặc biệt
Vào tháng 5 năm nay, bà Kodera đã điều phối cuộc diễu hành Pháp Luân Đại Pháp, và một học viên người Trung Quốc đã đề nghị các học viên Nhật Bản mặc yukata (một loại trang phục truyền thống của Nhật Bản tương tự kimono) để cho thấy người Nhật cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã mua một số bộ yukata và guốc gỗ (geta) đã qua sử dụng, nhưng trước sự kiện, bà không tìm được ai để hướng dẫn các học viên cách mặc. Sau đó, các học viên từ Hiroshima đã tình nguyện giúp đỡ.
Hôm ấy trời rất nóng, nhưng khoảng 20 học viên đã nhanh chóng học được cách mặc yukata đúng cách. Kết quả thật ấn tượng và nhiều khán giả đã chụp ảnh. Một cảnh sát đang làm nhiệm vụ đã thốt lên: “Thật tuyệt vời! Đẹp quá!”
Bà Kodera cho biết đây là lần đầu tiên bà điều phối một cuộc diễu hành với thành phần chủ yếu là các học viên Nhật Bản. Bà nói: “Chỉ cần chúng ta nỗ lực, Sư phụ sẽ giúp chúng ta.”
Trở lại đúng hướng
Ông Trương cho biết ông từng gặp phải một trở ngại lớn trong quá trình tu luyện. Ông mong muốn tu luyện tinh tấn, nhưng trải nghiệm đau khổ đó đã khiến ông phiền lòng. Dù có cố gắng thế nào, ông vẫn thấy thật khó để buông bỏ được nó.
Trong khi đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, ông Trương đột nhiên ngộ ra rằng Sư phụ đã giảng về điều này trong sách Chuyển Pháp Luân. Nếu một người sẵn sàng chịu khổ, họ có thể chuyển hóa vật chất màu đen thành vật chất màu trắng, và đây chính là cơ hội tu luyện. Ông Trương quyết định sẽ cố gắng hết sức. Thay vì sống trong hối tiếc mỗi ngày, ông sẽ luôn nỗ lực hết mình để tu luyện tinh tấn.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/14/501482.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/15/230927.html