Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 13-10-2025] Ngày 12 tháng 10 vừa qua, Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Úc Châu năm 2025 đã diễn ra tại Hội trường của Trung tâm Giải trí Hurstville ở Sydney. Hơn 1.000 học viên trên khắp nước Úc đã tham gia sự kiện.

dff974588cb51b72aeb350e992fac3c0.jpg

Pháp hội Úc 2025 diễn ra vào ngày 12 tháng 10 năm 2025

Tại Pháp hội, 20 học viên đã chia sẻ về quá trình tu luyện của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, quá trình chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp vũ trụ để thực tu trong công việc và cuộc sống hàng ngày, không ngừng buông bỏ chấp trước người thường, đề cao tâm tính, nắm chắc cơ hội giảng thanh chân tướng cho thế nhân, trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh.

ff02f515c325b01c4c9ec7fffad5e092.jpg
79972a04039d3437011b206d356b7dce.jpg
b2e5ec04d490b1739a717f8bb1cbd6ed.jpg
533eecdd47a6a2ee7b51c918aae835ad.jpg
f4ce94fbf60c10720a8c2fdc51408cab.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân

Đề cao trong quá trình hỗ trợ điều phối các buổi biểu diễn Shen Yun ở địa phương

Tại Pháp hội, một số học viên đã chia sẻ về quá trình hỗ trợ chuyến lưu diễn của Shen Yun ở địa phương, bản thân đã quy chính từng tư từng niệm, buông bỏ nhân tâm và phối hợp chỉnh thể như thế nào để buổi biểu diễn Shen Yun diễn ra thành công.

Bà Điền chia sẻ rằng, vào sáng sớm ngày thứ hai của chuyến lưu diễn Shen Yun tại địa phương năm nay, đột nhiên bà nhận được điện thoại từ người điều phối, nói rằng trong vài ngày tới muốn bà phụ trách việc điều phối tổng thể tại hiện trường. Lần đầu tiên được giao một công việc điều phối quan trọng mà trước đó chưa từng làm, bà có chút lo lắng, nhưng sau đó tự nhủ: “Sư phụ đã an bài hết thảy, mình chỉ cần bảo trì trạng thái ở trong Pháp, bước cho tốt con đường mà Sư phụ đã an bài.”

Trong toàn bộ thời gian biểu diễn, hàng ngày bà Điền chịu trách nhiệm kết nối và điều phối kịp thời giữa các nhóm, cũng như phối hợp giữa nhà hát và đoàn biểu diễn. Bà chia sẻ: “Trước những khó khăn và tình huống bất ngờ, tôi giữ bình tĩnh và xem đó là cơ hội quý báu để tu luyện bản thân. Trong những ngày đó, mỗi ngày, tôi phải gọi rất nhiều cuộc điện thoại, gửi rất nhiều tin nhắn và email để liên lạc. May là mọi việc đều hữu kinh vô hiểm. Sau mấy ngày điều phối chung tại hiện trường, tôi cũng cảm nhận và thấu hiểu sâu sắc những áp lực mà người điều phối phải gánh vác hàng năm.”

Sau buổi biểu diễn vào chiều ngày cuối cùng, khi bà Điền xử lý xong mọi việc thì đã đến 10 giờ tối, khi đó bà lại nhận được tin nhắn từ quản lý nhà hát, yêu cầu phải lập tức cho người chuyển đàn piano đi trước 11 giờ 59 phút đêm để khách hàng mới có thể chuyển tới vào ngày hôm sau. Bà Điền kể: “Thấy ngữ khí cứng rắn qua tin nhắn, cơn giận của tôi lập tức bốc lên. Cả nhóm sau nhiều ngày làm việc liên tục đã vô cùng mệt mỏi, yêu cầu của họ lúc này quả thực đưa chúng tôi vào tình cảnh hết cái khổ này lại đến cái khổ khác. Giữa đêm hôm thế này, bảo tôi đi đâu tìm người vận chuyển đàn piano? Dù có tìm được người, làm sao có thể đến nhà hát trong vòng hơn một giờ? Đàn piano nặng cả nửa tấn, dù có chuyển ra khỏi nhà hát được thì cũng còn phải xem sẽ đặt ở đâu chứ?”

Bà Điền chia sẻ rằng khi đối chiếu với Pháp, “tôi nhận ra mình có một lối tư duy mà đã thành thói quen, đó là khi gặp chuyện, thay vì dùng Pháp để nhìn nhận thì tôi lại thường dùng quan niệm của bản thân. Thông qua sự việc này, tôi đã thấy được đủ thứ tâm như tâm lợi ích, tâm tranh đấu, tâm thích nghe lời hay ý đẹp, tâm tật đố, tâm oán hận và tâm hữu cầu, tất cả quấn lấy nhau chằng chịt như dây leo, chúng được dung dưỡng và lớn mạnh mà tôi không hề hay biết, và gốc rễ của những tâm này bắt nguồn từ tự ngã, cái tư căn bản đó là cơ điểm của sinh mệnh trong vũ trụ cũ. Cơ điểm của người tu luyện Đại Pháp là vị tha, niệm đầu tiên sau khi sự việc xảy ra phải là chính niệm.”

“Sau đó, tôi chân thành xin lỗi người quản lý, đồng thời vẫn lịch sự chỉ ra rằng, sự hiểu lầm trong trao đổi thông tin này đều có trách nhiệm của cả hai bên, và cuối cùng tôi đã đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề.” Vậy là xung đột bất ngờ đã được hóa giải.

Đề cao trong quá trình giảng chân tướng cho quan chức đắc cử

Cô Susan đã chia sẻ quá trình vượt qua tâm sợ hãi để giảng chân tướng cho các quan chức đắc cử. Một hôm, sau khi tham dự một cuộc họp của hội đồng thành phố, cô bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để có thể giảng thanh chân tướng cho các ủy viên hội đồng. Cô thấy bài phát biểu của mình cần phải từ góc độ địa phương nên đã để tâm đến vấn đề này, cô tin mình nhất định sẽ có thể tìm được lý do hợp lý để nói chuyện với họ. Cô chia sẻ: “Khi đang luyện bài công pháp số năm, tôi chợt nảy ra một ý: Tôi có thể cảm ơn họ vì đã hủy bỏ quan hệ thành phố hữu hảo với Trung Quốc. Tôi biết Sư phụ đang giúp tôi.”

“Tôi đã viết một bài phát biểu cảm ơn dài bốn phút, nhưng đã cố gắng đưa vào đó tất cả các nội dung quan trọng. Chúng tôi đã giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Công và rằng môn tu luyện bị ĐCSTQ bôi nhọ và bức hại; tôi kể Pháp Luân Công đã thay đổi cuộc sống của tôi như thế nào; kể câu chuyện về người bạn bị cầm tù ở Trung Quốc, rồi bị tra tấn, bị cưỡng bức lao động làm đèn Giáng sinh trong hai năm. Tôi cũng đề cập rằng anh ấy đã may mắn vì không bị mổ cướp nội tạng. Chúng tôi thậm chí còn đề cập đến cuộc đàn áp xuyên quốc gia, và cảm ơn, khích lệ các ủy viên hội đồng đã hủy bỏ quan hệ thành phố hữu hảo với Trung Quốc vào năm ngoái, v.v.”

Cô Susan nhớ lại: “Tất cả các ủy viên hội đồng thành phố đều có mặt. Tôi biết đây là nhờ Sư phụ an bài. Tối hôm đó còn có hai nhóm đối lập khác cũng tham dự. Kết thúc bài phát biểu, tôi nghe thấy một nhóm người phía sau tôi vỗ tay rất nồng nhiệt.”

Sau cuộc họp, khi cô Susan đang ở bãi đậu xe, một người phụ nữ đã gọi cô và khen bài phát biểu của cô rất hay. Sau đó, một ủy viên hội đồng đã nhắn tin cho cô, chúc mừng cô đã phát biểu về một vấn đề quan trọng như vậy. Một lần nữa, cô Susan biết đó là Sư phụ đang khích lệ cô.

Ông Tôn đã chia sẻ rằng, nhờ phối hợp với các học viên khác, ông đã gặp được một ủy viên hội đồng thành phố, viết email về Đại Pháp và quảng bá lớp học Pháp Luân Đại Pháp trên trang web của hội đồng thành phố.

Ông Tôn đã chia sẻ thông tin này với các học viên khác và nhóm học Pháp của các học viên trẻ. Tuy nhiên, mọi người không thảo luận sôi nổi như ông mong đợi, mà cũng rất ít phản hồi. Ông chia sẻ: “Tôi đã nỗ lực như vậy, mà không hiểu tại sao họ lại không trân quý cơ hội này.”

Ông Tôn nhận ra mình có tâm chấp trước vào danh và bắt đầu cố gắng khiêm tốn hơn. Sáu trong số bảy ủy viên hội đồng thành phố đã viết lời chào mừng cho lớp học trước đó và hai ủy viên hội đồng đã đến vào ngày đầu tiên để học các bài công pháp. Một người trong họ nói đùa: “Thấy các học viên các vị có một lớp học như vậy trong hội đồng thành phố, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chắc sẽ rất sợ hãi.”

Gọi điện thoại tới Trung Quốc

Một số học viên đã chia sẻ trải nghiệm của họ quá trình giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc và giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một học viên trẻ, cô Chu, đã làm việc này từ khi dịch COVID bùng phát mặc dù cô có một công việc toàn thời gian. Trước khi bắt đầu gọi điện, cô đã học hỏi cách làm từ các học viên khác trên nền tảng RTC. Cô cũng chú trọng tu luyện cá nhân và hướng nội để buông bỏ quan niệm người thường.

Cô Chu quyết định trước tiên sẽ nói về Pháp Luân Đại Pháp, sau đó khuyên người đó thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Bằng cách này, họ sẽ biết được một số sự thật ngay cả khi họ không đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ.

Cô Chu cho biết việc gọi điện giảng chân tướng đến Trung Quốc rất có ý nghĩa. Cô giải thích: “Mặc dù nội dung gọi điện của tôi nhìn chung là giống nhau, nhưng chúng sinh có những phản ứng rất khác nhau. Qua phản ứng của họ, tôi có thể nhanh chóng biết được nút thắt sâu trong tâm họ và điều chỉnh nội dung nói chuyện cho phù hợp.”

Cô Chu nhận ra mình không những cần phải kiên nhẫn và đồng cảm, mà còn phải có tâm thiện. “Người dân ở Trung Quốc Đại lục sống trong môi trường đầy dối trá và sợ hãi. Một số người sợ nghe chân tướng khi chúng tôi gọi họ lần đầu. Hoặc ngay cả khi lắng nghe, họ cũng sợ thoái khỏi ĐCSTQ. Chúng ta phải cảm thông với họ. Họ đã bị dối trá che mắt và bị nỗi sợ lấn át, nên họ không thể suy nghĩ một cách lý trí.”

Với những người như vậy, cô Chu thường gọi cho họ ba cuộc vào những thời điểm khác nhau. Cô tin rằng hầu hết người dân Trung Quốc sẽ cần một thời gian để hiểu và hấp thụ thông tin được truyền tải trong các cuộc điện thoại.

Nhờ những nỗ lực kiên trì và chân thành của cô trong việc giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc, nhiều người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một số người, sau khi biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, đã bước vào tu luyện. Giống như cô Chu, họ cũng bắt đầu giảng chân tướng cho bạn bè và gia đình, giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Và rồi, bạn bè và người thân của họ cũng hiểu ra chân tướng và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những nỗ lực của họ đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa.

Một phụ nữ đến từ Nam Kinh, sau khi biết chân tướng và thoái xuất khỏi ĐCSTQ, đã nói rằng bà muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà vô cùng biết ơn Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) vì bà đã nhận được một cuộc điện thoại giảng chân tướng từ một học viên và được Đại Pháp cứu độ ở tuổi gần 70.

Bà lão này đã nói cho khách hàng của mình biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, và một số người trong số họ cũng đã bắt đầu tu luyện.

Học viên mới

Một số học viên mới cũng đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của họ.

Cô Nga bắt đầu tu luyện hai năm trước, đã cảm tạ Sư phụ vì sự gia trì và an bài của Ngài. “Trong hàng xóm, bạn bè, và người thân của tôi, có nhiều người đã hiểu ra chân tướng. Họ đã đọc sách Chuyển Pháp Luân và học các bài công pháp. Tôi nhận ra rằng, khi tôi nghĩ về mình và muốn có nhiều người hơn nghe chân tướng và nhận tài liệu, thì nỗ lực giảng chân tướng của tôi không hiệu quả lắm vì tôi đang chứng thực bản thân, chứ không phải là chứng thực Pháp. Khi tôi chân thành hy vọng rằng chúng sinh có thể được cứu và thỉnh cầu Sư phụ an bài cho những người hữu duyên đến, tôi cảm thấy mọi thứ thay đổi ngay lập tức. Nhiều người đã đến và lắng nghe tôi giảng chân tướng. Tôi cảm nhận được sự từ bi gia trì của Sư phụ.”

Cô Nga cũng nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp tại nơi làm việc. Cô đã bắt đầu một dự án nghiên cứu về “Tác động của Tự do hóa Thương mại với Trung Quốc đối với Xã hội và Kinh tế Úc.” Đây là nghiên cứu học thuật đầu tiên về ảnh hưởng của ĐCSTQ đối với các nước phát triển, và cung cấp bằng chứng về tác động tiêu cực và thiệt hại đối với xã hội Úc do ĐCSTQ mang tới.

Trong quá trình này, cô đã quy chính bản thân theo các nguyên lý của Đại Pháp. Cô Nga nói tiếp : “Khi mọi việc bắt đầu thuận lợi, tôi quá vui mừng. Nhưng khi nhận ra phương pháp mình dùng bị sai và cần dành nhiều thời gian để sửa chữa, tôi đã lo lắng và thiếu kiên nhẫn, sợ rằng điều này sẽ làm các đồng nghiệp và đồng tu thất vọng. Đây là chấp trước vào danh của tôi.”

Trong suốt quá trình đó, cô đã đề cao tâm tính, vì thế mà cô đã hoàn thành nghiên cứu và trình bày những nghiên cứu sơ bộ của mình cho các chuyên gia tại một số hội thảo. Tại một trong những hội thảo này, cô đã nhận được một giải thưởng và nhiều học giả đã rất ấn tượng với bài trình bày của cô.

Đề cao tại nơi làm việc

Cô Trương đào tạo học viên làm Dim-sum. Một số người có hoàn cảnh phức tạp và hành vi kém. Cô đã cố gắng kỷ luật họ bằng cách áp đặt các quy tắc nghiêm ngặt hoặc la mắng họ, nhưng không hiệu quả. Sau rất nhiều thử thách và ma nạn, cô nhận ra rằng chỉ có đối đãi bằng tâm thái của người tu luyện, cô mới có thể giải quyết được vấn đề.

Cô chia sẻ : “Nếu tôi chỉ đơn giản xem tất cả những điều này là ‘xui xẻo’ hoặc ‘lỗi của người khác’, thì tôi cũng chẳng khác gì một người thường, và tôi sẽ không nắm bắt được cơ hội này để tu luyện và đề cao bản thân. Tôi bắt đầu hiểu rằng tình huống hỗn loạn diễn ra trước mắt tôi không phải là ngẫu nhiên. Tôi đã tĩnh tâm lại, ngừng đổ lỗi cho người khác, và bắt đầu hướng nội tìm.”

Cô nhận ra mình có nhiều tâm chấp trước, trong đó có tâm cầu danh và tâm hư vinh. Cô chia sẻ : “Tôi muốn khóa đào tạo thành công mỹ mãn. Mặc dù tâm nguyện của tôi là xuất phát từ ý thức trách nhiệm, nhưng cũng xen lẫn với mong muốn được các học viên công nhận và khen ngợi. Tôi muốn họ nhớ đến tôi là một ‘giáo viên có năng lực’, một ‘người quản lý giỏi’. Mong muốn được khen ngợi này là một biểu hiện của tâm hư vinh.”

Khi cô Trương buông bỏ những lo lắng và chỉ tập trung vào việc đề cao bản thân, một phép màu đã xảy ra. Cô cho biết : “Trong hai buổi đào tạo tiếp theo, không khí lớp học đã trở nên hài hòa hơn bao giờ hết, và sự tương tác giữa chúng tôi trở nên tích cực. Ngay cả những học viên ‘nghịch ngợm’ nhất cũng trở nên tập trung hơn.”

Sau khi đề cao tâm tính, cô Trương đã giành giải nhì trong nhóm trà đạo tại Cuộc thi Đầu bếp Úc tổ chức ở Sydney và giành huy chương cao nhất trong nhóm trà đạo tại Cuộc thi Tay nghề Đầu bếp do Liên đoàn Đầu bếp Thế giới chứng nhận.

Ngay cả người đầu bếp trước đây thường đối xử tệ với cô cũng đã cảm động trước nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp mà cô luôn tuân theo khi làm việc. Sau khi biết chân tướng và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, người đầu bếp này nói: “Tôi muốn học cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/13/501445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/14/230913.html