Bài viết của Tâm Hồ

[MINH HUỆ 07-08-2012] Hơn 30 cơ quan, tổ chức tại Hồng Kông đã tổ chức một cuộc diễu hành vào ngày 29 tháng 07 năm 2012 để cực lực phản đối một dự kiến bổ sung cho chương trình học tại các trường tiểu học, mà họ lo sợ rằng nó sẽ dẫn đến việc tẩy não các em học sinh. Rất nhiều bậc cha mẹ đã dẫn theo con cái của họ tham dự cuộc diễu hành. Cư dân Hồng Kông không muốn con cái của họ bị đẩy vào hệ thống giáo dục có tính chất tẩy não theo kiểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những người tham gia bao gồm các bậc cha mẹ, thầy cô giáo, học sinh và các nhà vận động dân chủ, họ yêu cầu chính quyền Hồng Kông phải lập tức rút khỏi cái gọi là “Khoa Giáo dục Quốc gia” – được dự định sẽ đưa vào chương trình học. Người ta ước đoán có khoảng 90.000 người đã tham gia cuộc diễu hành.

90.000 người dân Hồng Kông tham gia cuộc diễu hành phản đối hệ thống giáo dục có tính chất tẩy não tại Hồng Kông.

“Giáo dục Quốc gia” thực chất là giáo dục tẩy não được sử dụng để ca ngợi tài đức của ĐCSTQ.

Ông Chung tham gia cuộc diễu hành cùng cô con gái hai tuổi của mình. Ông đã lên tiếng về mối quan tâm của người dân, “Tôi không muốn con gái tôi lớn lên và nghĩ rằng chế độ độc tài đảng trị là tốt. Tôi không muốn con tôi tin rằng không có một ai bị giết chết trong vụ thảm sát Thiên An Môn vào ngày 04 tháng 06 năm 1989. Tôi không muốn con tôi nghĩ rằng ĐCSTQ là Trung Quốc.” Ông Chung nói thêm, “Phần đáng phản đối nhất là khi ĐCSTQ phát động những chương trình của họ, họ không bao giờ nói lên sự thật. Tôi lo sợ rằng con gái tôi khi lớn lên không biết sự thật về lịch sự, không thể suy nghĩ một cách độc lập, và không biết phân biệt đúng sai.” Ông Chung hy vọng rằng hình thức giáo dục này sẽ không được thực hiện tại Hồng Kông và cũng không phát triển thêm tại Trung Quốc.

Dưới chế độ ĐCSTQ, trẻ em không có giá trị gì. Hơn hai trăm trẻ em đã bị chết trong vụ hỏa hoạn tại thành phố Khắc Lạp Mã Y (Tân Cương) vì mệnh lệnh “phải sơ tán các lãnh đạo trước.” Em bé Duyệt Duyệt bị xe đâm, nhưng không một ai đến cứu giúp em. Các trẻ em bị chết trong thời gian bị động đất tại Vấn Xuyên vì lý do trường học của các em xây dựng không đủ chất lượng. Các trẻ em trên toàn Trung Quốc dùng toàn những xe buýt cũ nát, quá tải. Chính quyền Trung Quốc đầu tư vào giáo dục còn ít hơn đất nước Uganda, một quốc gia nhỏ bé tại châu Phi. Dưới chế độ ĐCSTQ, sự an toàn của trẻ em không được bảo đảm. Còn độc hại hơn nữa là thực tế đầu óc vô tư của các em đang bị nhồi sọ, tẩy não bởi ĐCSTQ.

Tại Trung Quốc, việc nhồi sọ, tẩy não bắt đầu từ các trường mẫu giáo. Một khi vào học mẫu giáo, các trẻ em được dạy phải yêu ĐCSTQ như yêu mẹ của mình. Tại các trường tiểu học, các học sinh học về những giả “anh hùng, sự kiện lịch sử, và bày tỏ cảm nghĩ” trong các sách giáo khoa. Điều đáng lo lắng nhất là chế độ Trung Quốc nhồi nhét sự thù hận vào tâm trí của các trẻ em vô tội. Một ví dụ chính là sự dối trá về vụ ngụy tạo “tự thiêu” nhằm để mạ lỵ, phỉ báng Pháp Luân Công tại Quảng trường Thiên An Môn. Vụ ngụy tạo này đã được viết vào các sách giáo khoa cho các em học sinh bậc tiểu học và thậm chí còn làm thành phim, mà tất cả các học sinh tiểu học và trung học cơ sở bị bắt buộc phải xem. Sau khi xem phim, các học sinh bị bắt phải viết cảm nghĩ của mình về nó.

Chế độ Cộng sản Trung Quốc kích động lòng thù hận bằng câu chuyện bịa đặt về cô bé Lưu Tư Ảnh, 12 tuổi. Trong chương trình TV của Đài truyền hình Trung ương về vụ “tự thiêu,” Lưu Tư Ảnh có thể nói và hát, mặc dù em bị “bỏng rất nặng và đã bị giải phẫu thanh quản,” điều mà theo y học là không thể xảy ra.

Để lừa dối trẻ em, chế độ Trung Quốc dùng Lưu Tư Ảnh như một nhân vật chính. Không những chúng đã giết Lưu Tư Ảnh sau đó, chúng còn ngụy tạo lên những câu chuyện và đưa vào sách giáo khoa và phim ảnh, đầu độc vô số trẻ em tại Trung Quốc. Các sách giáo khoa và phim ảnh này đã gây cho các trẻ em sự hiểu lầm và thù ghét Pháp Luân Công vì các em không thể suy nghĩ một cách độc lập được.

Dựa theo thống kê, đã có hơn 3.400 học viên Pháp Luân Công bị giết hại từ khi cuộc đàn áp bắt đầu cách đây 13 năm. Cuộc đàn áp đã gây ra vô số khó khăn cho các trẻ em là con cái của các học viên. Một số em bị mất cả cha lẫn mẹ vì cuộc đàn áp, và một số mất cha hay mẹ, một số khác thì cha mẹ các em bị bắt giam. Những trẻ em này đã bị mất đi những người thân yêu nhất và mất đi tuổi thơ của các em, và rất nhiều em đã bị trục xuất ra khỏi trường học và bắt buộc thành vô gia cư.

Trong mấy thập niên dưới sự cai trị của chế độ cộng sản Trung Quốc, 80 triệu người dân Trung Quốc đã bị chết vì bị giết hại. Đảng đã cố tình tiêu diệt văn hoá truyền thống Trung Hoa và đưa những lý thuyết ngụy tạo, méo mó vào Trung Quốc. Mục đích của nó là để khống chế tinh thần con người. ĐCSTQ phá hoại thiên nhiên và hủy hoại môi trường tự nhiên. Vì thế, nhiều dòng sông bị cạn chết và đất trồng trọt trở thành sa mạc. Đảng cũng cố tình hủy hoại lương tâm và đạo đức con người, gây nên không biết bao nhiêu thảm trạng xã hội. Chế độ cộng sản Trung Quốc không tuân theo luật pháp và vô số người dân Trung Quốc đã bị bắt bỏ tù một cách bất công. Mặc dù đã gây ra vô số tội ác, chế độ Cộng sản Trung Quốc đã bắt người dân Trung Quốc ca ngợi nó là “vĩ – quang – chính”. Ngày nay, chế độ Trung Quốc đang vươn nanh vuốt của nó đến các trẻ em tại Hồng Kông. Các phong trào “Giải cứu trẻ em” và Tam thoái đang rất khẩn cấp. Không có gì quan trọng hơn khi tâm trí và sinh mệnh của trẻ em đang bị đe doạ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/7/抵制中共对孩子的洗脑-261270.html

Bàn tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/26/135153.html

Đăng ngày 12-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share