Một chút thể hội về việc hướng nội tìm và học thuộc Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Florida
[MINH HUỆ 30-08-2025] Rất nhiều lúc, dù là hữu ý hay vô ý nhìn sang cha, thấy ông cứ cúi đầu lướt điện thoại, nói chuyện thì thiếu kiên nhẫn, cùng ông học Pháp thì ông lại không chuyên tâm… tôi thực sự không biết phải làm sao. Nhưng thông qua học Pháp và học thuộc Pháp, tôi dần dần minh bạch ra rằng: Chủ động hướng nội tìm mới là then chốt để giải quyết vấn đề, bởi những vấn đề nhìn thấy ở người khác đó, rất có thể là do ở bản thân tôi vẫn luôn tồn tại vấn đề đó, nên Sư phụ mới dùng phương thức đó để nhắc nhở tôi. Điều này thực sự giống như soi gương vậy, những hành động đó của cha, tôi đều có. Vì vậy, khi thấy khuyết điểm của người khác, tôi lập tức nhìn lại xem bản thân mình có như vậy không, nếu có thì nỗ lực quy chính, chứ không phải cứ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của người khác mà không buông.
Khi nhận ra điều này, tôi đã có ý thức tăng cường hướng nội. Mỗi khi thấy hành xử nào đó của cha, tôi lại nghĩ: “Chẳng phải mình cũng vậy sao?” Khi nghe ông nói lời khó nghe, tôi lại nghĩ: “Phải chăng mình cũng đã nói lời làm tổn thương người khác?”
Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng: “Bình thường chư vị luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hòa ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hòa hoãn.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Bây giờ, nhiều lúc lời đã chực thốt ra khỏi miệng tôi cũng sẽ kìm lại, có thể trầm tĩnh suy xét bởi tôi đã hiểu Pháp lý “Tu nội mà an ngoại” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ. Nhưng đây chỉ là một bước trong tu luyện.
Bước tiếp theo là cần tu chính mình. Tức là sau khi phát hiện bản thân cũng có những vấn đề đó thì cần nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Tuy nhiên, yêu cầu bản thân thì khó hơn nhiều so với yêu cầu người khác. Tôi nhìn lại một chút xem bản thân khi chỉ ra những thiếu sót của cha thì đã làm tốt chưa? Thế nhưng trong quá trình này, tôi lại nhận ra chỉ cần tôi làm tốt hơn một chút, yêu cầu bản thân cao hơn một chút thì trạng thái của cha cũng sẽ tốt hơn một chút. Nhưng một khi tôi buông lơi, cha sẽ lại bắt đầu có những biểu hiện mà qua đó tôi cần đề cao tâm tính của mình.
Điều này biểu hiện khá rõ trong lúc học Pháp tập thể: nếu khi học Pháp tôi hay đến muộn, cha tôi cũng sẽ lề mề. Trong khi học Pháp nếu như tôi uống nước hoặc ngồi nghí ngoáy không yên thì ông sẽ bắt đầu uống nước, hoặc thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp ông xem điện thoại. Tôi nhận ra trạng thái của bản thân thực sự ảnh hưởng đến trạng thái của người thân xung quanh. Vì vậy, tôi phải thực sự nỗ lực hướng nội và chân tu để có thể cứu họ.
Suy ngẫm về việc học thuộc Chuyển Pháp Luân
Tôi có được những thể ngộ này sau khi học thuộc Pháp. Thành thật mà nói, tôi vốn không thích việc học thuộc lòng. Ngay cả khi ôn thi đại học, cũng vì các môn xã hội phải học thuộc quá nhiều nên tôi đã chọn học các môn tự nhiên. Nhưng sau khi đọc một số bài chia sẻ của các đồng tu và được mẹ động viên, tôi đã quyết định thử học thuộc.
Từ khi bắt đầu học thuộc Pháp, tôi đã nhận thấy một số thay đổi ở bản thân: học Pháp tập trung hơn, gặp vấn đề đã biết hướng nội hơn, luyện công cũng tinh tấn hơn. Đó đều là những điều mà trước khi bắt đầu học thuộc Pháp tôi khó có thể làm được.
Khi mới bắt đầu học thuộc Pháp, tôi nhận ra rằng dù bản thân đã đọc Chuyển Pháp Luân nhiều lần, nhưng đều cứ đọc xong là quên, hoàn toàn không nhớ điều mình vừa đọc cụ thể là những gì. Trong quá trình học thuộc, muốn nhớ được thì cần phải nhập tâm, phải hiểu và đọc đi đọc lại, nếu không sẽ rất khó thuộc.
Điều quý giá nhất là, tôi bắt đầu có cảm giác thăng hoa trong Pháp, một loại cảm giác biến hóa từ bề mặt đến vi quan. Sự cải biến đó tựa như mưa dầm thẩm thấu vào lòng đất – âm thầm lặng lẽ, những giọt mưa tuy nhỏ bé nhưng lại tưới mát vạn vật, thật kỳ diệu.
Cách đây không lâu, có một hôm, tôi định cùng cha luyện công nhưng thấy lịch của hai cha con không khớp nhau. Nếu luyện theo ông, tôi sẽ phải đả tọa trước rồi mới luyện động công, nhưng thói quen của tôi là luyện động công trước, sau đó mới đả tọa. Tôi rất không muốn phá vỡ thói quen của mình, nhưng để luyện công cùng cha, tôi đã quyết định thay đổi. Và thật kỳ diệu là, lần đó khi đả tọa tôi đã đột phá được mốc một giờ, trong khi trước đây tôi chỉ ngồi được khoảng 45 phút.
Ngẫm lại chuyện này, tôi nhớ Sư phụ đã giảng rằng chúng ta cần phải trở thành một sinh mệnh “vị tha”, chỉ một việc nhỏ như vậy đã phơi bày cái tâm vị tư của tôi. Nhưng cũng chính vì lúc đó tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn, cơ điểm là vì người khác, nên Sư phụ đã gia trì cho tôi đột phá được mốc một giờ khi đả tọa.
Điều này với tôi mà nói quả thực sự kỳ diệu, bởi bình thường, chỉ cần cố nhẫn thêm dù chỉ một phút thôi là tâm tôi đã náo loạn, phải nhìn chằm chằm vào kim giây để ép mình nhẫn chịu không được bỏ chân xuống. Nhưng lần này, cơ điểm của bản thân đã có sự chuyển biến nên tôi đã cảm nhận được một cách chân thực sự huyền diệu trong Pháp.
Trước đây tôi biết Sư phụ vẫn luôn nhấn mạnh cần học Pháp cho nhiều, việc học Pháp trọng yếu nhường nào, vậy mà tôi vẫn chưa thực sự hiểu được, cứ đọc đi đọc lại cùng một nội dung, cảm giác rất trừu tượng. Mỗi ngày học Pháp cùng nhóm lớn, mỗi lần học xong một bài giảng là tôi lại thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sao lại không cảm thấy bản thân đề cao chút nào? Hiện giờ, cuối cùng tôi đã thực sự hiểu được tính trọng yếu của việc học Pháp nhập tâm. Bởi học Pháp nhiều và học Pháp nhập tâm thì khi cần Pháp lý sẽ tự nhiên triển hiện. Cuối cùng tôi đã thể hội được niềm vui khi đề cao trong Pháp mà các đồng tu vẫn nói—một cảm giác thật tuyệt vời! Từ tận đáy lòng, tôi thực sự tin điều Sư phụ giảng: “… trong Pháp này đã có cả rồi,…” (Kiến nghị tại Hội nghị phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh”, Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải). Con cảm ân Sư phụ đã điểm ngộ, loại cảm giác hân hoan đó rất khó diễn tả bằng lời, tựa như cảm giác đang đi mãi trong sa mạc thì đột nhiên bước chân đến một đồng cỏ xanh vậy.
Cảm ơn mọi người!
(Bài viết được chọn trình bày tại Pháp hội Florida 2025)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/30/498903.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/9/229749.html