Người đàn ông ở Sơn Tây bị tra tấn đến bại liệt trong tù, nhiều năm sau khi được thả vẫn mất khả năng vận động
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-09-2025] Một người đàn ông ở huyện Lâm Y, tỉnh Sơn Tây bị tra tấn dã man trong khi thụ án sáu năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ông vẫn bị mất khả năng vận động sau khi được ra tù vào ngày 6 tháng 11 năm 2018.
Bản án tù của ông Vương Thế Mẫn bắt nguồn từ việc ông bị các nhân viên Phòng 610 huyện Lâm Y bắt giữ vào ngày 22 tháng 5 năm 2012. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công và máy tính xách tay của ông. Ngày hôm sau, họ đưa ông đến văn phòng của họ nhưng đến tối cho ông được tại ngoại theo yêu cầu mạnh mẽ của gia đình.
Ngày 6 tháng 11 năm 2012, một cảnh sát từ đồn công an Bắc Tân gọi cho ông Vương yêu cầu ông đến lấy lại chiếc máy tính xách tay bị tịch thu. Khi ông đến, ông bị đội trưởng Lệnh Hồ Xuân Hỷ của Đội An ninh Nội địa huyện Lâm Y và ba cảnh sát khác, trong đó có Trương Vận Lai, bắt giữ.
Gia đình ông Vương đến trại tạm giam huyện Lâm Y ba lần nhưng đều không được vào thăm ông. Ngày 3 tháng 5 năm 2013, tòa án huyện Lâm Y xét xử vụ án của ông và kết án ông sáu năm tù.
Tòa án trung cấp thành phố Vận Thành đã ra phán quyết y án bản án sai trái đối với ông Vương mà không tổ chức phiên tòa công khai. Thành phố Vận Thành quản lý huyện Lâm Y.
Ngày 17 tháng 9 năm 2013, ông Vương lại bị đưa vào nhà tù Tấn Trung, nơi ông từng thụ án ba năm tù vì đức tin của mình. Gia đình ông không được thông báo trước về việc chuyển trại giam.
Trong khi bị giam giữ tại đội dành cho người già và người ốm yếu, ông Vương bị đánh đập dã man nhiều lần. Có lần miệng ông chảy máu đầm đìa sau một trận đòn và máu thấm ướt nửa chiếc áo sơ mi của ông. Một lần khác, một tù nhân đá mạnh vào đùi khiến ông quay vòng không kiểm soát và một chân co lên không thể duỗi dược trong một lúc. Cai đội Tôn Văn Bân không làm gì để ngăn chặn tù nhân đó.
Do bị hành hạ trong thời gian dài, ông Vương đã bị liệt một bên cơ thể. Đến năm 2016, ông bị liệt hoàn toàn và không thể đi lại được. Tháng 1 năm 2017, nhà tù gửi ông đến bệnh viện 109 (còn được gọi là nhà tù Tân Khang). Vài tuần sau, gia đình ông được thông báo đến thăm ông tại bệnh viện công an tỉnh Sơn Tây. Họ đến và thấy ông đang nguy kịch. Yêu cầu tạm tha của gia đình không được trả lời.
Ngày 13 tháng 3 năm 2017, ông Vương bị đưa trở lại nhà tù Tấn Trung. Trưởng phân khu 16 yêu cầu gia đình ông mua cho ông một chiếc xe lăn.
Ngày 6 tháng 11 năm 2018, ngày dự kiến thả ông Vương, Phòng 610 huyện Lâm Y đã đón ông và đưa ông đến bệnh viện thị trấn Tôn Cát ở huyện Lâm Y, nơi gia đình ông được yêu cầu đợi ông. Ông được khiêng ra khỏi xe trên một chiếc cáng. Ông vẫn nằm liệt giường và phải ngồi xe lăn trong những năm sau đó. Nhà tù chưa bao giờ bồi thường cho ông.
Theo những người trong cuộc, nhiều học viên Pháp Luân Công khác sau ông Vương vẫn đang bị tra tấn trong nhà tù Tấn Trung (nằm ở huyện Kỳ, thành phố Tấn Trung). Khoảng ngày 20 tháng 4 năm 2025, nhà tù Bắc Kinh đã cử phái đoàn đến Tấn Trung để huấn luyện các lính canh ở đó cách bức hại các học viên Pháp Luân Công.
Bắt đầu từ tháng 5 năm 2025, nhà tù Tấn Trung tiến hành biệt giam học viên mới trong một phòng cách ly trên tầng bốn để tiến hành tẩy não chuyên sâu. Các học viên bị buộc phải đứng cả ngày không được ngủ. Họ bị đánh đập và bị xịt hơi cay. Sau một thời gian, các học viên được chuyển đến các phân khu khác nhau và lại tiếp tục bị biệt giam.
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Mr. Wang Shimin Near Death from Torture in Jinzhong Prison
10 Falun Gong Practitioners Sentenced to Prison in Yuncheng City
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/28/500070.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/1/230054.html


