Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ba Lan

[MINH HUỆ 26-06-2025] Pháp hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Ba Lan lần thứ 21 đã được tổ chức tại Vác-sa-va ngày 21 tháng 6 năm 2025.

Các học viên từ nhiều nơi trên đất nước Ba Lan đã tập trung tại Vác-sa-va để tham dự sự kiện này. Những người không thể tham dự đã nộp bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện. Mười một học viên đã nói về cách họ đưa các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn vào thực hành trong cuộc sống hàng ngày, tại nơi làm việc, và trong khi tham gia các hạng mục giảng chân tướng. Nhiều người tham dự cảm thấy Pháp hội rất thiêng liêng và cao quý, và bầu không khí rất an hòa. Mọi người đều nói rằng họ cảm thấy những lợi ích tuyệt vời của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã có thu hoạch khi lắng nghe những người khác đã đề cao trong tu luyện như thế nào.

2ac8c80cb107dd06e4533d56f0175b83.jpg
a5e69df5bfd611025abc060dc8659da7.jpg
Hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2025 được tổ chức tại Vác-sa-va.

9691b160a37431868363290a7d475b20.jpg
fc957b34409a6c62a42f72ac905e0282.jpg
76334697d10e46fc1881f2d256e474ef.jpg
5d02107df309423507838b80d4bf02bf.jpg
9a5b8bae26877348be289020227a9cb9.jpg
Những người tham gia chụp ảnh tập thể

Tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp sau khi trải qua đầy biến cố trong cuộc sống

Anh Aleks bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hai năm. Đây là lần đầu tiên anh chia sẻ câu chuyện về những đau khổ mà anh đã trải qua trước khi tu luyện và những thay đổi sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ở tuổi vị thành niên, Aleks bị đuổi học vì đánh nhau. Khi trưởng thành, anh đã nhiều lần bị bắt và đi tù vì sử dụng ma túy và lái xe khi say rượu. Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn lấp loé ánh sáng của hy vọng và mong chờ. Anh đã đến thăm Trung Quốc và tham quan những ngọn núi nổi tiếng, nhưng trở về nhà mà không thấy học được gì. Anh cũng nghiên cứu các giáo lý Phật giáo như Tiểu thừa và Đại thừa, nhưng vẫn không tìm thấy câu trả lời nào. Anh đã đọc gần như tất cả các phần giới thiệu về nhiều nền văn hóa, yoga, và nhiều triết lý, bao gồm tôn giáo Ấn Độ, đtín ngưỡng của người Maya, y học Trung Quốc, toán quái, và chiêm tinh học. Anh cảm thấy đây không phải là những gì anh đang tìm kiếm.

Aleks cũng nghiên cứu sâu về Thiền tông và đã thực hành Phật giáo Tây Tạng, nhưng lại rơi vào vực thẳm ở ngoài đời vì anh không biết tầm quan trọng của việc nâng cao đạo đức và nhân cách của con người. Trở về nhà cha mẹ sau khi ra tù với một khoản nợ lớn trên vai, mặc dù Aleks cảm thấy hoàn toàn bế tắc, anh vẫn cầm một cuốn sách lên xem. Đây là một trong số rất nhiều cuốn sách anh đã thu thập được trong nhiều năm nghiên cứu về tâm linh. Anh muốn xem liệu có môn tu luyện tâm linh nào mà anh chưa từng nghe đến không. Khi đọc về một môn tu luyện có tên là “Pháp Luân Đại Pháp”, anh thấy có vẻ lạ lẫm, vì vậy anh nghĩ cần tìm hiểu xem Pháp Luân Đại Pháp là gì. Anh bắt đầu tìm trên mạng và tải xuống cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân. Ngay khi anh bắt đầu đọc phần đầu tiên, “Luận Ngữ,“ anh đột nhiên cảm thấy được khai sáng và nhận ra rằng đây chính là điều anh đang tìm kiếm. Đây chẳng phải là chân lý anh đã và đang tìm kiếm, bất chấp rất nhiều đau khổ đã trải qua sao? Cuối cùng anh đã tìm thấy Pháp!

Anh không thể kìm nén sự phấn khích trong lòng và đã tìm hiểu thêm trên mạng. Anh vô cùng kinh ngạc khi biết rằng người luyện Pháp Luân Đại Pháp có mặt ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Anh đã liên lạc ngay với các học viên ở Vác-sa-va và thỉnh được một bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi đọc cuốn sách lần đầu, anh cảm thấy bị can nhiễu rất lớn. Anh phải đặt sách xuống sau khi đọc được vài trang, cầm sách lên đọc thêm vài trang nữa, rồi lại dừng lại. Anh đã vượt qua thử thách và cố gắng đọc hết cuốn sách. Những câu hỏi của anh đã được giải đáp, và anh nhận ra rằng điều đầu tiên trong tu luyện là nâng cao đạo đức và nhân cách. Chỉ luyện công thôi thì không phải là tu luyện. Cuốn sách cũng đã giải đáp những câu hỏi của anh về tín ngưỡng tâm linh và những mâu thuẫn ngoài đời đã làm anh gặp rắc rối trong nhiều năm. Anh cũng hiểu được nguyên lý tu luyện là phải chuyên nhất và đã vứt bỏ tất cả sách vở, ảnh chụp, v.v. về các môn tu luyện khác trong nhà mình. Khi anh đọc lại cuốn Chuyển Pháp Luân, mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Mùi hôi thối đã ám ảnh trong nhà anh nhiều năm cũng biến mất.

Aleks đã bắt đầu thực sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã tập các bài công pháp và đọc các bài giảng, tham gia các hoạt động giảng chân tướng, và thậm chí còn lập một điểm luyện công gần nhà mình. Anh tổ chức các lớp học chín ngày để giúp mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Anh đã thoát khỏi chứng nghiện ma túy và rượu, sống hòa thuận hơn với gia đình, và trở nên khỏe mạnh hơn. Anh đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cha mẹ mình. Cha anh đã khỏi bệnh ung thư nhờ tu luyện. Anh nói, “Tôi biết ơn Sư phụ đã cứu tôi khỏi địa ngục và cho phép tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm ơn Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Tôi muốn bước đi trên con đường do Sư phụ an bài với lòng từ bi, sự tôn nghiêm, và lòng dũng cảm. Tôi hy vọng sẽ chạy đua được với thời gian, bù đắp lại thời gian đã mất, và theo Sư phụ trở về nhà.”

Người phụ nữ lớn tuổi đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào xe lăn sau khi học Pháp Luân Công

Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp, bà Minh đã khỏi bệnh thoái hóa khớp gối từng khiến bà đau đớn khủng khiếp. Các nốt đen trên khuôn mặt bà cũng biến mất. Mặc dù đã gần 70 tuổi, bà Minh trông trẻ hơn tuổi nhiều và tràn đầy năng lượng. Bà đã kinh ngạc trước sự phi thường của Pháp Luân Đại Pháp. Để giúp nhiều người biết đến môn tu luyện hơn, bà quyết định vượt qua rào cản ngôn ngữ và lập một điểm luyện công gần nhà mình.

Một ngày nọ, một phụ nữ 82 tuổi đi xe lăn đến điểm luyện công của bà Minh và hỏi liệu bà ấy có thể tập các bài công pháp khi chân bị yếu không. Được biết học Pháp Luân Đại Pháp là miễn phí, người phụ nữ đã thử các bài công pháp ngay lập tức. Bà Minh kiên nhẫn chỉ cho bà ấy các động tác. Vì người phụ nữ yếu chân nên bà không thể tập bài công pháp thứ hai trong thời gian lâu.

Không ngờ, một ngày nọ, người phụ nữ đó đã đứng dậy khỏi xe lăn và tự mình đi đến cùng mọi người luyện công. Mọi người đều vui mừng cho bà, và bà Minh đã tặng bà một cuốn Chuyển Pháp Luân. Người phụ nữ nói, “Tôi phải đọc kỹ cuốn sách quý giá này. Tôi muốn biết tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại phi thường đến vậy”. Khi các học viên đến thăm bà tại nhà, bà đã tự mình đi ra ngoài để chào đón họ. Giờ đây, bà ấy có thể đi lại bình thường và không còn cần xe lăn nữa. Bà đến điểm luyện công mỗi ngày để luyện công. Bà nói, “Có lẽ sẽ không ai tin tôi nếu tôi kể cho họ nghe câu chuyện của mình. Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu!”

Bà Minh nhận ra trách nhiệm to lớn của mình là phải cho nhiều người biết đến Pháp Luân Đại Pháp hơn nữa. Bà cũng biết cách tốt nhất để mọi người cải thiện cuộc sống của mình là thực hành tu luyện.

Phát chính niệm bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc và nói với người dân Trung Quốc về cuộc bức hại

Cô Lin nhận thấy cứ vào ngày Chủ nhật, các học viên đến phát chính niệm bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc, nhưng trong tuần thì hầu như không có ai. Để có nhiều người hơn nữa biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, cô Lin đã thảo luận với các học viên và quyết định chuyển sang phát chính niệm tại đại sứ quán vào các ngày trong tuần. Sự điều chỉnh này không chỉ thu hút sự chú ý của du khách Trung Quốc đến đại sứ quán và người qua đường, mà cô Lin còn tin rằng nó cũng sẽ thu hút sự chú ý của nhân viên đại sứ quán. Các nhân viên đã chửi bới các học viên, nộp đơn khiếu nại, và đe dọa sẽ làm hại họ.

Cô Lin và các học viên vốn ngồi tĩnh lặng bên ngoài đại sứ quán đã bình tĩnh xử lý nhiều tình huống bất ngờ. Họ luôn mang theo điện thoại di động để chụp ảnh làm bằng chứng đồng thời giải thích lý do tại sao họ ở đó với cảnh sát đang làm nhiệm vụ trước đại sứ quán. Cô cũng gửi thư đến các cơ quan chính phủ giảng chân tướng về cuộc bức hại. Cô Lin đã làm hai biểu ngữ và bảng trưng bày để mọi người có thể biết được sự thật và những người lái xe đi ngang qua có thể đọc về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô thường xuyên phát bản in báo The Epoch Times Hoa ngữ ở Khu phố Tàu và nói chuyện với người Trung Quốc về cuộc bức hại. Cô cố gắng duy trì tâm thái ôn hòa và không để thái độ của mọi người làm ảnh hưởng đến mình. Mọi người hỏi cô: “Cô được trả bao nhiêu tiền để phát báo?” “Tại sao cô lại phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi cô chưa từng bị đàn áp?” “Tại sao dù trời mưa hay nắng, cô vẫn liên tục làm điều này? Có đáng không?” Cô kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của họ. Bởi vì cô học Pháp chăm chỉ, cô nhận ra tầm quan trọng của việc phát tờ The Epoch Times cho người Trung Quốc.

Cải thiện tu luyện thông qua việc hỗ trợ điều phối chương trình lưu diễn của Shen Yun

Cô Sonja là người gốc Áo sống tại Ba Lan. Cô đã giúp điều phối hỗ trợ Shen Yun khi đoàn lưu diễn tại Ba Lan và đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như quảng cáo, tiếp thị, hậu cần, an ninh, và thậm chí là dàn dựng sân khấu, lắp đặt ánh sáng, v.v. Trách nhiệm của cô đã thay đổi từ các nhiệm vụ cụ thể sang điều phối chung, phạm vi công việc của cô đã mở rộng từ Ba Lan sang Latvia, Đức, Áo, Cộng hòa Séc, và thậm chí cả Israel.

Năm nay, Sonja đã đi theo Shen Yun trong chuyến lưu diễn Đông Âu và Trung Âu của họ. Cô lái xe một mình. Cô nói, “Miễn là bạn không lơ là trong việc học Pháp và luyện công, nhắc nhở bản thân rằng bạn là một học viên chân chính, làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, thì các học viên có thể làm được mọi thứ họ nên làm. Là một điều phối viên, có rất nhiều điều nhỏ nhặt, phức tạp mà tôi cần phải cân nhắc. Có thể có hậu quả nghiêm trọng nếu tôi quên một điều gì đó, chưa kể đến việc làm sai điều gì đó. Thế mà chúng tôi không được đào tạo chuyên nghiệp, và việc trở thành một chuyên gia trong mọi lĩnh vực là không thể. Tuy nhiên, là những học viên Pháp Luân Đại Pháp được ban phước lành đặc biệt, Sư phụ đã an bài mọi thứ. Chúng tôi có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ. Pháp Luân Đại Pháp giúp chúng tôi có khả năng làm bất cứ điều gì; đây là điều mà một người không phải là học viên không thể làm được.”

Vượt qua nỗi đau đột ngột

Anh Piotr bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2008 và cảm thấy rất vinh dự khi được làm MC tiếng Ba Lan cho Shen Yun. Vai trò này khiến anh tự hào và hạnh phúc, nhưng anh cũng cảm thấy trách nhiệm to lớn. Do đó, anh nghiêm khắc với bản thân và không dám lơ ​​là trong việc học Pháp, luyện công, và giảng chân tướng.

Một khảo nghiệm bất ngờ đã giúp anh nhìn thấy một chấp trước ẩn sâu. Ngay trước buổi biểu diễn Shen Yun năm nay, Piotr nhận được tin một thành viên trong gia đình đột ngột qua đời. [Khi đó] Piotr đang tham dự các buổi đào tạo ở một quốc gia khác. Anh ấy đã rất đau khổ và tự hỏi liệu mình có nên trở về nhà không. Đào tạo là một cơ hội quan trọng mà khó có được. Anh nghĩ, “Mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, bất kể hoàn cảnh khó khăn đến đâu, Sư phụ sẽ an bài những điều tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần tin vào Sư phụ và Pháp vào những thời khắc quan trọng.” Anh quyết định tiếp tục việc đào tạo. Khi trở về Ba Lan, anh đã có thể tham dự đám tang của thành viên gia đình đó.

Anh Piotr chia sẻ: “Trong tương lai, bất kể có bao nhiêu khảo nghiệm bất ngờ xảy ra, chỉ cần tôi nhớ rằng mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi chắc chắn sẽ có thể vượt qua được những khó khăn và gian khổ”.

Những người tham dự đã không muốn rời đi khi Pháp hội kết thúc. Sau khi chụp ảnh tập thể, họ thảo luận về môi trường tu luyện ở Ba Lan. Mọi người đều nói rằng ngày càng có nhiều người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên cần tăng cường học Pháp, đề cao trong tu luyện, và nỗ lực hơn nữa trong việc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Ba Lan.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/26/496493.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/27/228647.html