Nữ học viên 57 tuổi bị sách nhiễu liên tục sau 15 năm bị giam giữ kể từ năm 2002 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-10-2025] Một phụ nữ 57 tuổi ở thành phố Trường sa, tỉnh Hồ Nam, bị cảnh sát, nhân viên cộng đồng dân cư và nhân viên chính phủ sách nhiễu không ngừng nghỉ kể từ khi bà mãn hạn án tù 4 năm vào tháng 12 năm 2024 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.
Chính quyền đã đuổi bà Trương Linh Cách ra khỏi khu nhà ở giá rẻ và từ chối đơn xin trợ cấp thu nhập thấp của bà. Bà buộc phải chuyển đến ở cùng mẹ mình là bà Trần Lạn Trân, thế nhưng bà vẫn tiếp tục bị sách nhiễu.
Bà Trương bị bắt gần đây nhất tại nhà mẹ mình vào ngày 27 tháng 10 năm 2020. Cảnh sát đột nhập vào, còng tay bà, tịch thu điện thoại di động của hai mẹ con bà, giam bà Trần trong phòng ngủ rồi tiến hành lục soát. Một số kinh sách Pháp Luân Công của bà Trương bị cảnh sát tịch thu phi pháp.
Sau đó, cảnh sát đưa bà Trương về nơi ở của bà và tiến hành khám xét. Sau đó, họ vội vã đưa bà rời đi đến nỗi không kịp cho bà thay dép.
Bà Trương bị giam giữ trong Trại tạm giam số 4 thành phố Trường Sa. Sau đó, mẹ bà nhận thông báo giam giữ hình sự đối với bà, cáo buộc bà tội danh “sử dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn mà ĐCSTQ sử dụng để buộc tội và cầm tù phi pháp các học viên Pháp Luân Công.
Trong phiên tòa xét xử bà Trương tại Tòa án thành phố Lưu Dương vào ngày 8 tháng 5 năm 2021, hơn 70 cảnh sát đã được điều động ở bên ngoài phòng xử án. Sau đó, bà Trương bị kết án 4 năm tù cùng 15.000 Nhân dân tệ tiền phạt.
Sau khi bà Trương được trả tự do vào tháng 11 năm 2024, bà vô cùng đau khổ khi biết số tiền tiết kiệm 15.000 Nhân dân tệ mà bà vất vả lắm mới kiếm được, đã bị ngân hàng phong tỏa cho việc chi trả tiền phạt theo lệnh của tòa án. Không có khả năng chi trả tiền thuê, bà bị đuổi khỏi khu nhà giá rẻ.
Bà Trương nộp đơn xin trợ cấp thu nhập thấp thông qua ủy ban khu dân cư, nhưng bà bị yêu cầu viết một cam kết “tuân thủ pháp luật và là một công dân tuân thủ pháp luật”. Bà lập luận rằng bà luôn là một công dân tuân thủ pháp luật và nói rằng chế độ cộng sản đang bức hại bà chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Vì bà từ chối viết cam kết, đơn xin trợ cấp của bà đã bị từ chối.
Trong khi đó, chính quyền theo dõi bà Trương bất cứ nơi nào bà đến. Khi bà chuyển đến sống cùng mẹ mình, xe cảnh sát đỗ bên ngoài cả ngày lẫn đêm. Thỉnh thoảng, cảnh sát còn chiếu đèn sáng vào nhà lúc nửa đêm.
Bức hại trước đó: 11 năm bị giam giữ phi pháp
Bà Trương, tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử tại Trường đại học Tương Đàm, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Vì kiên định đức tin của mình, bà bị kết án 6 năm vào năm 2002. Bà bị giam giữ 1 năm trong một trại tạm giam địa phương và sau đó bị chuyển vào Nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam.
14 tháng sau khi bà Trương được thả về, ngày 27 tháng 4 năm 2009, bà lại bị bắt và bị kết án 1,5 năm lao động trong Trại lao động cưỡng Bạch Mã Lũng.
Sau lần bị bắt giữ tiếp theo vào ngày 29 tháng 3 năm 2014, bà bị kết án 3,5 năm tù và phải thụ án trong Nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam. Trợ cấp thu nhập thấp của bà bị đình chỉ trong thời gian đó. Sau khi bà được thả khỏi Nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam vào năm 2017, bà lại bị bắt thêm vài lần và bị giam giữ vài ngày tới vài tuần trong các cơ sở giam giữ địa phương hay các trung tâm tẩy não.
Một đêm nọ, chỉ vì bà Trương gỡ bỏ một biểu ngữ bôi nhọ Pháp Luân Công mà bà bị một cảnh sát mặc thường phục bắt giữ, khi ấy cảnh sát này đang theo dõi bà. Bà bị treo lên cây suốt đêm và chỉ đến ngày hôm sau bà mới được thả xuống.
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/2/500447.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/7/230764.html


