Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 15-08-2025] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp cao niên ở vùng nông thôn. Tôi từng bị đục thủy tinh thể, viêm khớp dạng thấp, chóng mặt, ung thư tử cung và một số bệnh khác. Gia đình tôi gặp khó khăn về tài chính nên tôi không muốn trở thành gánh nặng cho con gái và chồng. Bởi không có tiền để chữa bệnh, hàng ngày tôi phải sống trong đau đớn khôn tả, và thường nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời.

Trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, trong làng của chúng tôi có một điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã thấy mọi người luyện công, cũng có người đề nghị tôi tu luyện, nhưng tôi luôn quá bận rộn với việc đồng áng.

Tháng 3 năm 2003, tôi tìm thấy một tờ tài liệu Pháp Luân Đại Pháp ở trước cửa nhà. Sau khi đọc bài viết “Một vị quan chức lớn tuổi bị bỏ tù vì sửa đường”, tôi nhận ra xã hội đã trở nên đảo lộn như thế nào. Người tốt bị cầm tù oan sai, trong khi kẻ xấu lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà không có bất kỳ ràng buộc đạo đức nào. Chỉ với một niệm này, ngay cả trước khi đọc xong tờ tài liệu, tôi đột nhiên phải đi vệ sinh. Sau nhiều lần vào nhà vệ sinh, tôi nhận ra thị lực của mình đã cải thiện, và tôi có thể nhìn thấy những cánh đồng ở phía xa. Bệnh đục thủy tinh thể của tôi đã biến mất, chứng đau đầu cũng không còn, và tất cả các bệnh tật của tôi đều tan biến. Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một hôm, trong khi đang đợi tưới nước cho ruộng lúa của mình, tôi đột nhiên muốn thử ngồi thiền. Nhìn xung quanh và không thấy ai ở gần, tôi ngồi trên bờ ruộng, đặt chân phải lên trên chân trái, sau đó đặt chân trái lên trên chân phải, và ngồi trong vài phút. Tôi vui mừng khôn xiết.

Khi về nhà, tôi nói với cháu gái rằng mình có thể ngồi thiền. Cháu bảo tôi làm cho cháu xem, nên tôi đã ngồi song bàn trên ghế sofa. Chồng tôi bước vào, thấy tôi đang ngồi thiền thì nổi trận lôi đình. Ông ấy kéo tôi khỏi ghế sofa, lôi tôi ra cửa, la lớn: “Tôi đã bảo bà không được tu luyện! Hãy đi gặp bí thư chi bộ [Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)], trưởng thôn và cháu trai của bà.”

Thời điểm đó, một học viên trong làng chúng tôi từng đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho Đại Pháp đang bị bức hại. Chồng tôi rất sợ hãi và nhất quyết kéo tôi đến chỗ bí thư chi bộ đảng. Tôi dùng hết sức để kháng cự, không muốn bị kéo đi khắp làng, vì như vậy sẽ rất nhục nhã. Tuy nhiên, trong tâm tôi nghĩ: “Không ai có thể lay chuyển ý chí tu luyện của tôi. Tôi quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Chồng tôi xé rách quần áo của tôi, nhưng vẫn không thể kéo tôi đi được.

Sau đó, tôi tìm một học viên và thỉnh cuốn sách Chuyển Pháp Luân về. Sau khi đọc sách, cuối cùng tôi ngộ rằng tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất là vì khi nhận được tài liệu và hiểu được chân tướng về Đại Pháp, tâm tôi đã khởi lên thiện niệm; và chồng tôi không thể kéo tôi đi được là vì vào thời khắc đó tôi đã xuất chính niệm. Sư phụ giảng: “Tốt xấu xuất tự một niệm.” (Bài giảng thứ tư,Chuyển Pháp Luân).

Gia đình và người thân của tôi cũng được thụ ích rất nhiều trong hơn 20 năm tôi tu luyện.

Con rể tôi sống sót

Tháng 4 năm 2008, con rể tôi đang đi xe máy, chở theo cháu gái bốn tuổi, đến nhà anh họ ăn tối thì bị một chiếc ô tô đâm phải. Con rể tôi bị văng xa hơn 10 mét. Cháu bị bất tỉnh, và cả hai cha con được đưa đến bệnh viện. Cháu gái tôi bị chấn động não, nhưng đã hồi phục sau vài ngày nằm viện. Vết thương của con rể tôi vô cùng nghiêm trọng. Các bác sỹ cho biết ba mảnh xương trong đầu cháu đã bị vỡ, và họ thông báo tình trạng nguy kịch.

Tôi rất lo lắng khi nghe tin. Một học viên nói với tôi: “Đừng lo. Hãy đến chỗ cậu ấy và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’” Tôi vội vàng đến phòng hồi sức cấp cứu, và thấy con rể đang nằm bất động trên giường. Tôi nhanh chóng gọi tên cháu, giục cháu tỉnh dậy. Tôi nói thầm vào tai cháu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau khi tôi niệm ba lần, con rể tôi đột nhiên ngồi dậy, nhưng sau đó lại nằm xuống.

Khi bác sỹ đến, tôi nói: “Con tôi sẽ sống”. Bác sỹ có vẻ bối rối và hỏi tại sao. Mọi người trong phòng bệnh nói rằng họ đã thấy con rể tôi ngồi dậy. Bác sỹ cho rằng đó là một phép màu. Chỉ hơn một tháng sau, con rể tôi đã được xuất viện và vẫn khỏe mạnh cho đến hôm nay.

Cháu gái tôi cũng đã trải nghiệm Thần tích. Cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Khi học Pháp và gặp những từ không biết, tôi nhờ cháu giúp, và cháu biết rằng Đại Pháp là tốt. Đến 13 tuổi, cháu đã trải qua một cuộc phẫu thuật tim. Có người nói rằng cháu sẽ không bao giờ có thể kết hôn hoặc sinh con. Nhưng bây giờ, cháu đã kết hôn, sinh được một cô con gái đáng yêu và sống hạnh phúc bên gia đình. Đây đều là những phúc lành từ Sư phụ.

Sau khi tận mắt chứng kiến những Thần tích này, cháu gái tôi giờ đây đã tin vào Đại Pháp và thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Cháu trai tôi

Cháu trai tôi là bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản của thôn, và luôn nỗ lực leo lên. Vì bị những lời tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ lừa dối, cháu đã tham gia vào cuộc bức hại. Năm 2002, cháu đã bắt giữ phi pháp tám học viên trong thị trấn chúng tôi, và tổ chức một “lớp chuyển hóa” để cưỡng bức tẩy não họ trong hơn hai tháng.

Sau khi bắt đầu tu luyện vào năm 2003, tôi muốn giảng chân tướng cho cháu. Tôi mang cho cháu một số tài liệu, nhưng khi nhìn thấy chúng, cháu đã tức giận chế nhạo tôi, nhại lại lời tôi một cách mỉa mai: “Dì cho cháu tài liệu này, dì cho cháu tài liệu này…” Cháu lập tức gọi cho mẹ, chị gái thứ hai của tôi, và nói: “Mẹ ơi, có chuyện khủng khiếp xảy ra rồi. Dì đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Vài ngày sau, chị gái và anh trai đến nhà tôi. Chị tôi hỏi tôi có tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không. Tôi trả lời: “Có chứ. Chị biết em từng ốm yếu như thế nào, nhưng bây giờ em đã khỏe mạnh và có thể làm mọi việc nhà.”

Anh trai tôi cố gắng đe dọa và nói: “Cứ luyện đi, họ sẽ rạch bụng em ra đó.” Ngay lập tức tôi nhẩm lại Sư phụ giảng:

“Kiên tu Đại Pháp tâm bất động
Đề cao tầng thứ thị căn bản
Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính
Công thành viên mãn Phật Đạo Thần” (Kiến Chân Tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II )

Tạm dịch:

“Vững tu Đại Pháp chẳng động tâm
Điểm chốt chính là nâng cao tầng
Gian khó phơi bày đâu chân tính
Công thành viên mãn Phật Đạo Thần” (Kiến Chân Tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Chị tôi nói với anh trai tôi: “Em gái chúng ta đã kiên định [với Pháp Luân Đại Pháp] rồi. Miễn là em ấy khỏe mạnh, thì cứ để em ấy tu luyện.” Họ không còn cố gắng ngăn cản tôi nữa.

Chị tôi tin vào Đại Pháp, và thường khuyên con trai không nên xé các tài liệu chân tướng và nói đó là làm việc xấu, nhưng cháu không nghe. Mùa đông năm 2020, cháu được chẩn đoán bị ung thư trực tràng và cần phải phẫu thuật. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sỹ phát hiện rằng các tế bào ung thư đã di căn sang ruột già, không thể phẫu thuật, nên họ chỉ khâu lại vết mổ. Sau khi trở về nhà, cả gia đình chìm trong đau buồn, không ngừng khóc lóc. Con gái tôi nói với vợ của cháu trai tôi: “Anh chị hãy đến gặp mẹ em, bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà có thể giúp được.”

Tôi hiểu đây là báo ứng vì những việc xấu mà cháu trai tôi đã làm đối với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi mang tài liệu chân tướng và một chiếc USB đến nhà cháu, và khuyên cháu thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cháu do dự và không đồng ý. Nhìn thấy tình trạng của cháu, tôi lo lắng nói: “Nếu cháu muốn thoái, thì hãy thoái đi.”

Con gái cháu ngay lập tức thốt lên: “Bố ơi, bố hãy thoái đi! Bà đang lo cho bố đấy. Con đã thoái Đoàn và Đội rồi, bây giờ con đã hoàn toàn minh bạch. Con sẽ cùng bố thoái Đảng.” Sau đó cháu đã đồng ý thoái.

Trước khi rời đi, tôi nói với cháu: “Khi ở một mình, hãy quỳ xuống và thành tâm sám hối với Sư phụ về những việc xấu của mình.” Tôi cũng nhắc cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau đó, cháu trai tôi được hóa trị và phẫu thuật tại bệnh viện tỉnh. Bây giờ cháu đã biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cháu đã hoàn toàn bình phục và khỏe mạnh.

Còn nhiều ví dụ thực tế như thế này nữa. Tôi chỉ chia sẻ một chút về việc gia đình tôi đã được thụ ích từ Đại Pháp như thế nào. Tôi hy vọng rằng tất cả những ai minh bạch chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp sẽ có được tương lai tươi sáng và đầy hy vọng.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/15/496865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/18/229867.html