Thản nhiên giảng chân tướng, nhân tố tà ác tan thành mây khói
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại vùng Đông Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-07-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1998, trước khi đắc Pháp tôi mắc rất đủ loại bệnh tật, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những bệnh này đều đã không cánh mà bay, là Sư phụ đã chịu nhận những nghiệp lực này cho đệ tử. Đệ tử chỉ có tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn nữa, mới có thể hồi đáp Sư ân. Mấy năm nay, khi giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh đã xảy ra một số sự việc nguy hiểm, nhưng dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, đều biến nguy thành an. Tại đây, tôi chỉ đưa ra hai trường hợp để cùng giao lưu với các đồng tu.
(1)
Sự việc xảy ra vào những năm 2000, khi ấy một số đồng tu trong thôn chúng tôi thường xuyên cùng nhau đến những thôn xung quanh phát tài liệu chân tướng. Một buổi tối, mấy đồng tu chúng tôi lại muốn ra ngoài phát tài liệu, cứ hai người một nhóm, mỗi người chúng tôi tự mang theo tài liệu rồi xuất phát, tôi và đồng tu đi cùng đã phát xong ở một thôn, rồi lại sang một thôn khác. Chúng tôi phát từng con ngõ một, khi tới một nhà kia thì con chó bắt đầu sủa, đồng tu lấy tài liệu treo lên cửa rồi rời đi. Bên trong vẫn còn một nhà nữa, tôi đi vào trong để phát. Khi quay trở lại con chó vẫn đang sủa, trong nhà liền có người đi ra, tôi và đồng tu bèn tiếp tục đi vào trong, cũng không phát tài liệu nữa.
Khi đi đến đầu thôn, quay đầu nhìn lại, người kia không đi theo, tôi và đồng tu bàn bạc, ở đây vẫn còn tài liệu chưa phát hết, mình phát tiếp những tài liệu này đi. Đồng tu đồng ý, hai người chúng tôi vòng lại để làm, phát đến ngôi nhà có con chó sủa đó, gần đó có một đống củi, có một người đột nhiên đứng dậy, tay cầm một cây gậy lớn đi tới, hỏi: “Mấy người đang làm gì vậy?” Anh ta đột nhiên la lên như vậy, thật làm tôi giật mình. Tôi bình tĩnh lại, nói: “Anh à, chúng tôi mang phúc đến cho anh, chúng tôi tặng anh một tờ báo nhỏ, anh hãy về nhà đọc thử, xem minh bạch rồi, anh sẽ đắc phúc báo.”
Người này nghe tôi nói như vậy, khẩu khí liền dịu xuống, nói: “Tôi tưởng mấy người đang đi trộm đồ.” Chúng tôi nói không phải, hai người phụ nữ chúng tôi có thể trộm gì chứ? Anh ta nói vậy hai cô đi đi. Đồng tu nói cảm ơn, chúng tôi liền rời đi.
Kỳ thực, xảy ra chuyện này cũng không phải ngẫu nhiên, sau này nghe đồng tu nói, khi chị ấy được phân cùng một nhóm với tôi thì có chút không muốn, chị ấy muốn đi cùng vị đồng tu mà chị ấy cho là có chính niệm mạnh, chị ấy cho rằng cùng một nhóm với tôi không an toàn, đây chẳng phải là tâm bất chính chiêu mời phiền phức sao? Đương nhiên, tôi cũng có tâm sợ hãi, khi làm việc tâm không ổn định, thì dễ phát sinh phiền phức. May mắn là chúng tôi đã thoát hiểm dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.
(2)
Mùa xuân năm 2020, tôi và đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, bên vệ đường có một người đang đứng đó, có lẽ là đang đợi ai đó, để thuốc trừ sâu dưới đất. Đồng tu tiến đến giảng tam thoái (nghĩa là thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội của ĐCSTQ) cho người đó, người này đã nghe minh bạch chân tướng và đồng ý thoái khỏi đội thiếu niên tiền phong.
Hai chúng tôi đi trên đường được một lúc, thì thấy phía trước người vừa làm tam thoái ban nãy lại có một người đến, anh ấy đợi người kia đến. Tôi nói đồng tu hãy đến giảng cho người đó, tôi sẽ giảng cho người bên này, khi tôi giảng xong chân tướng và cũng đã làm tam thoái, thì đồng tu mới vừa bắt chuyện, người kia hùng hổ tiến đến, nghiêng đầu hỏi tôi: Chị đang nói gì vậy? Tôi nhìn thái độ của người này, trong tâm nghĩ, tôi không thể sợ anh ta, nếu sợ thì sẽ phiền phức. Tôi nói, tôi nói gì thì sao chứ? Anh ta lại hỏi: Chị đang nói gì? Tôi lại nói, tôi nói gì thì sao? Anh ta vẫn hỏi: Chị đang nói cái gì? Tôi nói: Tôi nói với đại ca này cách bảo bình an. Thái độ quá khích của người này lập tức biến mất, nói: Tôi chỉ tin Cơ đốc giáo thôi, rồi quay đầu bỏ đi. Tôi nói: Tin vào Thần thật tốt, người tin Thần thì đầu óc đều sáng suốt, không làm việc xấu. Người này không nói gì nữa, im lặng rời đi. Người mà tôi đã làm tam thoái cứ nói, chị đừng nói với anh ta, chị đừng nói với anh ta. Vị đại ca này sợ người kia sẽ tố cáo tôi, sợ tôi bị bức hại, anh ấy đang bảo vệ tôi, anh ấy thật là người tốt, anh ấy nhất định sẽ đắc được phúc báo.
Đệ tử chỉ có tinh tấn và tinh tấn, làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn, mới không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/6/496583.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/2/229644.html