Úc: Trường Minh Huệ Sydney tổ chức Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney, Úc
[MINH HUỆ 05-10-2025] Ngày 28 tháng 9 năm 2025, Trường Minh Huệ Sydney đã tổ chức Pháp hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 12 tiểu đệ tử đã đọc bài chia sẻ về cách các em kiên trì tu luyện trong khi lịch học và cuộc sống hàng ngày bận rộn, về nỗ lực loại bỏ các tâm chấp trước ra sao, cũng như trợ Sư chứng thực Pháp, cứu chúng sinh và trở thành những tiểu đệ tử chân chính như thế nào.
Trường Minh Huệ tổ chức Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện vào ngày 28 tháng 9 năm 2025.
Những tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chia sẻ trải nghiệm tu luyện.
Kiên trì học Pháp, luyện công và giảng chân tướng
Em Thanh Nguyên, 11 tuổi, lớn lên trong một gia đình học viên Pháp Luân Đại Pháp. Em rất chuyên cần học Pháp và cố gắng học tốt tiếng Trung. Em đạt thành tích xuất sắc trong học tập và là một học sinh ngoan, em vinh dự nhận được giải thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục năm 2025.
Thanh Nguyên bắt đầu học violin khi em bốn tuổi rưỡi, và luyện đàn mỗi ngày. Việc luyện tập lặp đi lặp lại mỗi ngày không chỉ rèn luyện sức chịu đựng về thể chất mà còn thử thách ý chí của em. Được Pháp lý của Sư phụ chỉ đạo, Thanh Nguyên đã kiên trì, dần dần tăng thời gian luyện tập lên 3 giờ mỗi buổi. Trong các ngày nghỉ, em kéo dài thời gian luyện đàn lên hơn 5 giờ đồng hồ.
Trong quá trình ấy, em đã vượt qua nỗi sợ khổ, đề cao tâm tính và đạt được tiến bộ vượt bậc trong việc chơi đàn. Sau đó, em đã tham gia Dàn nhạc Tiểu đệ tử của trường Minh Huệ, dùng âm nhạc để chia sẻ vẻ đẹp của Đại Pháp với thế giới.
Em Du Du, 12 tuổi, đã cân bằng lịch học bận rộn ở trường với việc học Pháp, luyện công và tập nhạc hàng ngày. Là một thành viên của Dàn nhạc Tiểu đệ tử Minh Huệ, em đã tham gia các hoạt động giảng chân tướng tại các cộng đồng ở Sydney, và thậm chí tới cả thủ đô Canberra.
Tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, Du Du không bao giờ lợi dụng người khác. Các bạn cùng lớp thường khen em là “bạn gái lịch sự và lễ phép nhất.”
Em Thiên Thụy, 12 tuổi, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ từ khi còn nhỏ và tham gia các hoạt động giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại.
Trong sự kiện ngày 20 tháng 7 năm nay, em đã vượt qua tâm sợ hãi và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, phát tờ rơi và thu thập chữ ký. Em chia sẻ: “Thấy mọi người đưa ngón tay cái lên tán thưởng và ký vào đơn thỉnh nguyện, con cảm thấy rất vui vì mọi người lựa chọn công lý và con cũng có bước đột phá vượt qua tâm sợ hãi.”
Thiên Thụy cũng đột phá được tâm an dật bằng cách chuyên cần học Pháp và luyện công. Em nghiêm túc đối đãi với từng việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, xem mình là một tiểu đệ tử và cố gắng vượt qua mọi khảo nghiệm tâm tính.
Em Thanh Phàm, 6 tuổi, là tiểu đệ tử nhỏ tuổi nhất có bài chia sẻ trong Pháp hội. Em kể về việc em đã đến Canberra để nói với mọi người về cuộc bức hại và phát tài liệu chân tướng như thế nào.
Không chỉ là sự tiến bộ trong học tập, mà còn thể hiện việc tu dưỡng tâm tính
Em Trấn Hồng, 13 tuổi, chia sẻ rằng chuyến đi Mỹ gần đây của em đã giúp em cảm nhận được sự khích lệ của Sư phụ và củng cố quyết tâm của em trong việc luyện tập tốt violin, nỗ lực để một ngày nào đó được gia nhập Shen Yun.
Em chia sẻ: “Trong quá trình luyện tập hàng ngày, con không còn cảm thấy bồn chồn và thiếu kiên nhẫn như trước nữa. Thay vào đó, con có thể tập trung và đắm mình vào đó, cố gắng chơi từng nốt nhạc với sự tập trung và thuần tịnh hơn. Bởi vì con biết đây không chỉ là tiến bộ về kỹ thuật, mà còn thể hiện việc tu dưỡng tâm tính của bản thân con.”
Em luôn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đối xử với bạn học bằng tâm thái bình tĩnh và chu đáo. Em giữ mình không động tâm trong các mâu thuẫn và có thể mỉm cười ngay cả khi đối mặt với khó khăn, vì vậy em được các bạn cùng lớp tôn trọng và yêu mến.
Em Thần Hy, một học sinh lớp lớn, đã đạt điểm tuyệt đối trong hai kỳ thi Toán liên tiếp, khiến em sinh tâm hoan hỷ. Và trong lần thi thứ ba, em đã không đạt được vị trí thứ nhất toàn trường. Qua trải nghiệm này, em nhận ra mình không nên chấp trước vào điểm số; miễn là em học tập chăm chỉ, mọi việc sẽ tự nhiên thành.
Mặc dù từng cho rằng bản thân không có năng khiếu về âm nhạc, Thần Hy đã tiến bộ rất nhanh trong việc chơi kèn trumpet và cùng mẹ em tham gia Đoàn nhạc Tian Guo. Em nhận ra Sư phụ đang giúp đỡ em, khích lệ em buông bỏ các chấp trước của người thường và tập trung vào việc cứu độ chúng sinh.
Em Ái Đức, cũng là một học sinh lớp lớn, chia sẻ về trải nghiệm của mình với tiêu đề: “Trưởng thành qua nghịch cảnh”. Em nhận ra những trở ngại trong học tập hay cuộc sống đều là cơ hội để trưởng thành, và nhắc nhở em phải chuyên cần học Pháp và nỗ lực khắc phục những thiếu sót của bản thân. Em mong mình sẽ trở nên điềm tĩnh hơn, ít tức giận hơn, và tinh tấn hơn trong tu luyện, cố gắng trở thành một học viên Đại Pháp chân chính.
Em Trân Trân là thành viên Hội học sinh của trường và luôn cố gắng đối xử với tất cả bạn học bằng lòng chân thành, thiện lương và bao dung. Khi mâu thuẫn xảy ra, em luôn hướng nội tìm ở bản thân mình trước và duy trì mối quan hệ hòa ái với bè bạn, và được thầy cô khen ngợi.
Chuẩn bị lên cấp hai vào năm tới, Trân Trân dự định sẽ dành nhiều thời gian hơn để học Pháp và luyện công, vì em muốn trở thành một tiểu đệ tử Đại Pháp chân chính.
Em Văn Văn, một học sinh lớp sơ cấp, chia sẻ rằng vì ăn quá nhiều mà mũi của em đã bị ngạt trong một tuần liền. Được cha mẹ và các đồng tu động viên, em đã cùng mọi người luyện công. Sau khi luyện xong ba bài công pháp, cảm giác khó chịu ở em đã biến mất.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/5/501015.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/7/230805.html