Bài của một tiểu đệ tử Đại Pháp ở Nội Mông do mẹ cháu chắp bút

[MINH HUỆ 11-03-2025] Cháu là một tiểu đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 2020, năm nay cháu học lớp ba.

Thấy Pháp thân của Sư phụ

Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông năm lớp một, mẹ đưa cháu tới tham dự buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng trực diện. Trên đường đi, cháu nhìn thấy một vị Đại Phật trên bầu trời, Ngài mặc y phục màu vàng của Phật gia, toàn thân tỏa ánh hào quang lấp lánh, và mỉm cười từ bi với cháu. Sau khi đắc Pháp, cháu mới biết đó là Sư phụ.

Kỳ nghỉ đông năm đó, cháu cùng mẹ tới nhà đồng tu học Pháp. Lúc đó cháu vẫn chưa biết hết mặt chữ, khi các đồng tu cùng nhau đọc “Chuyển Pháp Luân” cháu chỉ đọc thầm theo các đồng tu trong tâm.

Cháu cùng mẹ và dì cháu (cũng là đồng tu) ra ngoài giảng chân tướng cứu người, trong khi mọi người giảng chân tướng thì cháu phát chính niệm. Một hôm cháu đi bộ cả buổi chiều mà không thấy mệt; mặc dù hôm đó là ngày đông giá rét cháu cũng không thấy lạnh chút nào, toàn thân ấm áp.

Tham gia nhóm học Pháp

Dưới sự an bài từ bi của Sư phụ, cháu đã tìm được một bạn tiểu đệ tử trạc tuổi mình, và chúng cháu thành lập một nhóm học Pháp, cùng nhau học “Chuyển Pháp Luân” vào tối thứ Sáu hàng tuần. Hơn một năm sau, chúng cháu đã có thể đọc Pháp thành thạo cùng với nhóm lớn.

Bạn ấy học Pháp từ nhỏ và thuộc rất nhiều bài thơ của Sư phụ. Dưới ảnh hưởng của bạn ấy, cháu cũng bắt đầu học thuộc “Hồng Ngâm”.

Một hôm, cháu cùng các đồng tu ở điểm học Pháp luyện công, cháu đã kiên trì bão luân trong một tiếng. Khi sắp luyện xong, cháu nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ gật đầu với mình, nước mắt cháu bất chợt tuôn rơi.

Giảng chân tướng

Vào cuối tuần sau khi khai giảng, mẹ và một dì đồng tu đến lớp học thêm tiếng Anh đón cháu, rồi cả ba cùng nhau tới con đê lớn để giảng chân tướng cứu người. Đến nơi, chúng cháu gặp một bà lão dắt theo một cháu gái nhỏ khoảng hai, ba tuổi.

Niệm đầu tiên của cháu là: Em bé này nhỏ quá, mình không chơi cùng được. Nhưng cháu chợt nghĩ, mẹ và dì cần giảng chân tướng cứu bà, nên cháu đã dỗ dành chơi cùng với em ấy.

Mẹ và dì giảng chân tướng rất lâu, cháu thầm nghĩ: “Mình nhất định phải nhẫn!” Cứ nhẫn như vậy cho đến gần trưa mới nghe thấy mẹ gọi cháu về. Trên đường về nhà, cháu hỏi mẹ: “Bà ấy làm tam thoái chưa ạ?” Mẹ nói “Thoái rồi”, cháu rất mừng cho bà lão.

Loại bỏ nhiều tâm chấp trước, Đại Pháp hiển thần uy

Trước khi tu luyện, cháu rất coi trọng danh. Trong quá trình học “Chuyển Pháp Luân”, cháu biết rằng tu luyện chính là không ngừng loại bỏ các loại tâm chấp trước của người thường. Bây giờ khi nghe thấy bạn nói những lời không hay về mình hoặc bị thầy cô khiển trách, cháu đều có thể thản nhiên đón nhận, không còn nghĩ nhiều mà khóc thầm như trước nữa.

Trước đây cháu rất nhát, thường hay gặp ác mộng. Sau khi tu luyện, trí huệ được khai mở, cháu trở nên can đảm hơn, và rất hiếm khi gặp ác mộng. Khi bị bạn nam đánh, cháu biết mình là người tu luyện phải làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (“Chuyển Pháp Luân”), nên cháu đã nhẫn chịu, nhưng chỉ mới chỉ đạt được đến mức nuốt nước mắt vào trong mà nhẫn. Trong quá trình đó, cháu phát hiện ra tâm oán hận của mình, và không ngừng loại bỏ nó. Một hôm, cháu nhìn thấy tâm oán hận đang nhảy múa trong trường không gian của mình, cháu cầu xin Sư phụ giúp, nó liền hóa thành một làn khói và biến mất.

Cuối năm 2022, cháu thấy một con mắt rất lớn xuất hiện ở vùng trán của mình, lúc đó cháu vừa học đến bài giảng thứ hai “Vấn đề liên quan đến thiên mục” trong “Chuyển Pháp Luân”, cháu biết Sư phụ đã khai mở thiên mục cho cháu, tặng cho cháu một con mắt lớn.

Sau khi khai giảng năm học 2023, như thường lệ, vào thứ Hai hàng tuần khi nhà trường làm lễ kéo cờ của tà đảng, cháu đều phát chính niệm. Đột nhiên cháu nhìn thấy chữ “Diệt” (滅) màu vàng kim, sau đó chữ “Diệt” này vẫn luôn nằm ở vùng trán của cháu. Cháu ngộ ra rằng đó là Sư phụ đang khích lệ cháu phát chính niệm nhiều hơn.

Thời gian trước, mẹ cháu rất hay xem điện thoại. Khi mẹ đang xem điện thoại, cháu thấy một tên hề xuất hiện trong nhà, trông rất đáng sợ, mặt hắn như quét một lớp sơn trắng, một mắt nhắm nghiền có vẽ một dấu X lớn màu đỏ, mắt còn lại đang mở có tròng mắt màu đỏ như máu. Sau khi cháu kể lại cho mẹ nghe, mẹ cháu đã khóc, và nói sẽ chính lại bản thân, không dùng điện thoại nữa và cùng cháu tu luyện tinh tấn.

Cháu có một tâm nguyện, là muốn học cách giảng chân tướng cứu người, muốn trở thành một tiểu đệ tử Đại Pháp chân chính, cùng đồng tu mẹ quy chính bản thân và tinh tấn trong Pháp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/11/491470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/30/226455.html

Đăng ngày 13-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share