Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 06-07-2012]

Mẹ tôi đã qua đời vài tháng trước. Tôi đã không thể buông bỏ tình của mình đối với bà. Tôi quá buồn rầu và suy sụp đến mức đã bị chảy máu miệng và máu mũi. Tôi không thể tập trung khi học Pháp và tôi cảm thấy tâm mình không thanh tịnh khi phát chính niệm. Tôi lau sạch máu và bắt đầu giảng chân tướng qua internet. Khi tôi giúp được người thứ hai thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó, máu đã ngừng chảy. Tôi quá cảm động trước ân điển của Sư Phụ đến mức tôi đã bật khóc. Tôi nhận ra rằng tôi nên buông bỏ chấp trước của bản thân mình và làm việc cần phải làm.

Dưới đây là trải nghiệm gần đây của tôi trong việc giảng chân tướng.

Sau khi đọc kinh văn “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp” nhiều lần, đoạn mà tôi nhớ nhất là,

“Như vậy là đệ tử Đại Pháp mà giảng, như mọi người đã thấy rồi, hình thế này hiện nay đang biến hoá cực nhanh, đây cũng là tình huống trong Chính Pháp vũ trụ phản ánh ra ở thế gian.”

Kể từ đầu năm này, tôi để ý thấy rằng mọi người rất háo hức để biết chân tướng và hình thế đang thay đổi một cách mạnh mẽ. Tôi biết rằng Sư Phụ tha thiết muốn cứu độ chúng sinh và tôi nhận ra rằng chúng ta cần phải đẩy nhanh tốc độ của mình trong việc giảng chân tướng. Những người ở Trung Quốc mà tôi gặp qua internet hỏi về chân tướng mỗi ngày.

Đầu năm này, Vương Lập Quân đã chạy trốn đến đại sứ quán Mỹ ở Thành Đô và đã tiết lộ những bí mật đen tối trong việc bức hại Pháp Luân Công, bao gồm cả việc mổ cướp nội tạng. Từ lúc đó, tại rất nhiều nơi ở Trung Quốc, mọi người đã điểm chỉ để yêu cầu chính quyền Trung Quốc thả các học viên Pháp Luân Công mà họ đã bắt giữ và bỏ tù một cách bất hợp pháp. Tất cả những sự việc này đã khiến cho việc giảng chân tướng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Một lần tôi đã gặp một người trên internet mà không ngừng nói những điều tiêu cực về Đại Pháp. Cuối cùng anh ấy rất khó chịu và bảo tôi hãy ngừng nói. Tuy nhiên anh ấy đã gõ một dãy số lên màn hình – đó chính là số điện thoại di động của anh ấy. Tôi nhanh chóng gọi cho anh ấy và tiếp tục nói với anh ấy. Anh ấy lắng nghe một cách chăm chú và nói với tôi, “Thực tế, tôi biết rất ít về Pháp Luân Công.” Trên bề mặt, anh ấy đã hiểu lầm Pháp Luân Công, nhưng phần biết của anh ấy đang cầu cứu sự trợ giúp! Chúng tôi đã nói chuyện một lúc lâu. Sau đó anh ấy nói, “Bây giờ tôi phải đi làm và không thể nghe điện thoại được. Hãy gọi lại cho tôi lúc 8h30 tối nhé.” Tôi đã gọi lại cho anh ấy vì tôi muốn anh ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và đã gửi cho tôi một tin nhắn trên mạng: “Kể từ nay trở đi, nếu cô có thêm bất cứ thông tin gì thì hãy chủ động nói cho tôi nhé.

Có rất nhiều trường hợp giống như vậy. Một lần có người nói với tôi, “Tôi đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó bằng một bí danh một thời gian dài trước đây trên internet. Tôi được nghe về chân tướng nhiều lần và tôi cũng nói với những người khác như vậy. Tôi cũng là một người truyền rộng chân tướng đấy.” Một người khác đã nói với tôi rằng anh ấy nhận được một cuộc điện thoại từ nước ngoài và anh ấy đã thoái xuất trên điện thoại. Một số người đã thoái xuất sau khi nhận được một bản fax. Một vài người thì thoái xuất khi họ đi du lịch ra nước ngoài.

Nhiều sự việc khiến tôi cảm thấy rằng chúng ta thực sự nên tận dụng thời gian và giảng chân tướng một cách mạnh mẽ. Sư Phụ đã giảng trong kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc”:

“Hình thế biến đổi rất lớn, mọi người đã thấy rồi, trước mắt có một số việc còn có nhiều chướng ngại, nhưng một khi tất cả những chướng ngại đều bị thanh trừ, thì sự việc này cũng kết thúc. Chính vì những việc ấy còn chưa được thanh trừ, còn có rất nhiều người đang bị mê lạc trong lừa dối, và còn rất nhiều người không nguyện ý tìm hiểu chân tướng, nên mới cấu thành nên trạng thái này hôm nay; nhưng chủng trạng thái ấy cũng đang không ngừng tan ra như băng tan vậy. Khi tan hết rồi, thì hoàn cảnh cũng không còn nữa, [bấy giờ] muốn tu, muốn đề cao thì hoàn cảnh cũng không có nữa; muốn cứu độ chúng sinh, [nhưng] người ta minh bạch cả, cũng không cần lại đi làm [việc đó] nữa.”

Có rất nhiều câu chuyện cảm động đã xảy ra khi tôi giảng chân tướng. Một người vốn hiểu lầm Pháp Luân Đại Pháp đã dần dần hiểu được tình huống chân thực. Anh ấy đã nêu tên thật của mình và vợ rồi nói với tôi rằng cả hai đều đã nghe được chân tướng và muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó bằng tên thật. Sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó, nhiều người nói với tôi rằng họ muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Một trong số họ nói, “Kể từ bây giờ, nếu tôi cảm thấy không tốt, tôi sẽ hô lên ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ để các vị Thần và Phật có thể nghe thấy tôi.” Một người khác sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó, nói với tôi một cách lịch sự, “Cám ơn chị! Tôi cảm thấy một sức nặng to lớn đã được nhấc khỏi tâm mình. Tôi cảm thấy thật sự rất tốt.

Trong hoàn cảnh hiện tại, việc giảng chân tướng rất dễ dàng. Tuy nhiên, đôi lúc tôi không có một trạng thái tu luyện tốt. Tôi không giữ được một tâm thái hòa ái để giải thích sự việc một cách kiên nhẫn và đã để lỡ mất cơ hội cứu người. Sư Phụ giảng trong kinh văn “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC năm 2011”:

“Như họ xem xét, ‘các vị muốn có thể cứu tôi, các vị phải có thể đạt tới tầng thứ của tôi mới được, các vị phải có uy đức ấy, các vị mới có thể cứu tôi được. Các vị không có uy đức ấy, các vị không đạt đến cao như tôi, thì cứu tôi sao đây?’ ”

Tôi hy vọng rằng các học viên hãy dành nhiều thời gian hơn nữa vào việc học Pháp và tu luyện trong khi làm công tác Đại Pháp. Nếu chúng ta muốn cứu được thêm nhiều người thì chúng ta phải tinh tấn hơn nữa và buông bỏ các chấp trước của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/6/台湾学员-放下执着-救人急-259826.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/18/135000.html
Đăng ngày 01-10-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share