Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2025]

Họ tên: Trương Thành Quân
Tên tiếng Hán: 张 成 军
Giới tính: Nam
Tuổi: 58
Thành phố: Đại Liên
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày qua đời: 24 tháng 9 năm 2012
Ngày bị bắt gần nhất: 2001
Nơi giam giữ cuối cùng: Trại Lao động Quan Sơn

Gần đây Minh Huệ nhận được thông tin rằng một nam cư dân 58 tuổi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã qua đời vào ngày 24 tháng 9 năm 2012, sau nhiều năm bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Từng là người đánh đập vợ, ông Trương Thành Quân đã thay đổi sau khi tham dự một buổi thuyết giảng của Nhà sáng lập Pháp Luân Công vào năm 1994. Ông trở thành một người chồng và người cha yêu thương.

Sau khi chế độ cộng sản bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông Trương vẫn kiên định với đức tin và liên tục bị quấy rối và bắt giữ. Vợ ông không thể chịu đựng được và ly hôn với ông. Ông chuyển ra khỏi nhà cùng con trai và đi thuê nhà để sống. Vì dùng giấy tờ tùy thân để thuê nhà, ông phải thường xuyên di chuyển để tránh bị công an phát hiện.

Ông Trương sau đó lại bị bắt giữ và bị kết án lao động cưỡng bức (thời gian chính xác không rõ). Ông bị đưa vào Trại Lao động Thành phố Đại Liên năm 2001. Một ngày, ông và các học viên bị giam khác được đưa đến hội trường để nghe một số “chuyên gia” chỉ trích Pháp Luân Công. Ông Trương phản bác họ và bị đưa ra khỏi hội trường. Các lính canh đánh ông cho đến khi ông bất tỉnh.

Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2001, các cai tù trại lao động tiến hành chiến dịch “chuyển hóa” kéo dài nhằm buộc tất cả 108 học viên Pháp Luân Công bị giam phải từ bỏ đức tin. Các học viên phải chịu nhiều hình thức tra tấn, bao gồm bị đánh bằng gậy cao su, bị còng tay và treo lên, bị trói vào ghế sắt, buộc phải cúi trong tư thế khó chịu, và bị kích điện bằng nhiều dùi cui điện.

Ngày 19 tháng 3 năm 2001 là một ngày đặc biệt tàn bạo đối với 108 học viên. Hai người bị tàn phế do tra tấn, trong khi nhiều người khác bị tàn tật và đầy thương tích.

Ông Trương vẫn kiên định với đức tin bất chấp tra tấn tàn bạo. Sau đó ông bị giam biệt lập và lại bị tra tấn. Một lần, một lính canh bật dùi cui điện cao thế và ông Trương dùng ngực cản. Lính canh hoảng sợ và thả dùi cui, thấy rằng ông Trương thậm chí không hề sợ hãi trước những tia lửa màu xanh phát ra từ dùi cui.

Ông Trương được chuyển đến Trại Lao động Quan Sơn vào ngày 9 tháng 8 năm 2001. Ông tiếp tục phải đối mặt với tra tấn ở đó và gần như bị mù. Chân ông đau đến mức không thể ngủ được. Dù ông chỉ còn da bọc xương nhưng ông không bao giờ dao động đức tin của mình.

Sau khi được thả (thời gian không rõ), ông Trương trải qua nhiều khó khăn để hồi phục từ những thương tích. Ông không thể nằm hoặc ngồi lâu do đau chân. Ông đi lại suốt ngày đêm để giảm đau. Khoảng nửa năm sau, ông đã hồi phục nhờ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Tuy nhiên, công an và ủy ban khu dân cư vẫn liên tục quấy rối ông. Ông chuyển từ nơi này sang nơi khác để tránh bị bức hại. Sức khỏe ông lại suy giảm. Ông có máu trong phân và lại chịu đựng cơn đau chân không ngừng. Ông qua đời vào ngày 24 tháng 9 năm 2012.

Vì các học viên trong khu vực của ông chủ yếu là người cao tuổi và không biết sử dụng máy tính, cái chết của ông Trương không được báo cáo cho Minh Huệ đến gần đây. Một số chi tiết vẫn còn thiếu, bao gồm việc ông bị bức hại tại Trại Lao động Quan Sơn. Chúng tôi hy vọng những người trong cuộc có thể cung cấp thêm thông tin.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/22/498576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/23/229487.html