Latvia: Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức tại Riga
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Latvia
[MINH HUỆ 27-07-2025] Vào Chủ nhật, ngày 20 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp Latvia đã tụ họp tại Riga để tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Mười một học viên đã chia sẻ những câu chuyện tu luyện cá nhân, kể về những khổ nạn mà họ đã vượt qua và những thể ngộ mà họ có được từ kinh nghiệm tu luyện gần đây.
Những học viên tham dự Pháp hội
Các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trên sân khấu.
Hiểu được ý nghĩa của việc tu tâm tính
Cô Norlina, tu luyện được hai năm, đã chia sẻ thể ngộ của mình về ý nghĩa của việc tu tâm: “Trong một thời gian dài, tôi không hiểu rõ tu tâm có nghĩa là gì. Ở một mức độ nào đó, tôi cảm thấy việc này quan trọng, nhưng chỉ gần đây tôi mới có được một thể ngộ sâu sắc hơn về ý nghĩa thực sự của nó.
“Tôi đã trải qua một vài tình huống khiến chấp trước của tôi vào việc người khác nghĩ gì về mình đã bộc lộ. Tôi đã mất một thời gian dài để nhận ra chấp trước này bám rễ sâu sắc và có sức ảnh hưởng rộng đến mức nào.
Tôi nhận ra rằng tôi thường làm mọi việc chỉ để có được sự công nhận của người khác. Nhưng người tu luyện không nên như vậy. Tôi nên làm vì những việc đó đúng và phù hợp với đặc tính của vũ trụ, chứ không phải vì mong muốn được công nhận. Khi nhận ra điều này và nhìn lại những tình huống khó chịu xảy ra trước đây, tôi nhận ra rằng nếu tôi không có những chấp trước này, tất cả những người đó sẽ không thể ảnh hưởng đến tôi. Chỉ cần tôi có nhận thức rằng mình đang cố gắng làm điều đúng đắn và không tìm kiếm sự công nhận, tôi sẽ không bị kìm hãm bởi sự oán giận. Tôi sẽ có thể nhìn nhận người khác một cách khách quan hơn, và cũng có thể nhìn nhận bản thân mình tốt hơn. Tôi chân thành hy vọng rằng mình có thể vượt qua những thử thách trong tương lai trên con đường tu luyện của mình.”
Tu luyện trong vai trò người điều phối
Anh Lauris kể về kinh nghiệm tu luyện mà anh có được khi trở thành điều phối viên tại địa phương và điều phối công tác tổ chức Shen Yun ở Latvia: “Thể ngộ của tôi là để trợ Sư cứu độ chúng sinh thành công, tôi nhất định phải chú trọng đến việc tu luyện của bản thân. Hôm nay, tôi thể ngộ được sâu hơn rằng điều này có nghĩa là học Pháp cho tốt để những gì chúng ta làm trong giai đoạn lịch sử này sẽ có được uy lực của Pháp.“
“Sau khi tôi trở thành điều phối viên, suy nghĩ của tôi dần thay đổi, tôi biết rằng Sư phụ đang ban cho tôi sức mạnh và trí huệ, đồng thời an bài mọi thứ để chúng ta có thể thành công trong việc mời Shen Yun đến Latvia, qua đó cấp cho chúng ta cơ hội cứu độ chúng sinh. Từ năm 2022, tôi đã cố gắng nỗ lực để biến điều đó thành hiện thực. Bây giờ, nhìn lại những gì chúng tôi đã làm, tôi thậm chí không thể nói được tất cả mọi việc đã diễn ra như thế nào. Rõ ràng là Sư phụ đã an bài mọi thứ.”
Đề cao trong khi làm công việc tình nguyện cho Shen Yun
Cô Jolanta đã kể về những cơ hội đề cao, những khó khăn và thử thách mà cô gặp trong khi chuẩn bị cho việc Shen Yun đến Latvia. Lúc đầu, cô đảm nhận vai trò tư vấn viên bán vé cho các buổi biểu diễn của Shen Yun, trả lời các cuộc gọi của mọi người. Sau cuộc điện thoại đầu tiên, cô nhận ra rằng mình phải sẵn sàng nhận các cuộc điện thoại bất cứ lúc nào, cũng như luôn giữ tâm thái tích cực, vì vậy từ đó cô đã cố gắng bắt đầu mỗi buổi sáng bằng việc học Pháp và luyện công.
“Khi tôi làm tư vấn viên bán vé, Sư phụ đã cho tôi cơ hội để đề cao bản thân trong lĩnh vực này. Đầu tiên, là đề cao lời nói của bản thân. Khi nói chuyện qua điện thoại, tôi đã cố gắng đưa ra những câu trả lời hợp lý, không dựa trên cảm xúc. Thứ hai, công việc này giúp tôi học cách phối hợp tốt hơn với các học viên khác, bởi vì khi tôi không nắm rõ về các vấn đề, tôi đã tìm đến họ để được giúp đỡ.”
Trong các buổi biểu diễn, cô làm nhân viên an ninh tại nhà hát, tại đây cô phải phối hợp với các học viên khác—điều này không phải lúc nào cũng diễn ra tốt đẹp và dẫn đến nhiều hiểu lầm khác nhau. Cô nói: “Khi phân tích những tình huống này, tôi đã nhận ra điều gì ở bản thân mình? Đó là trong buổi biểu diễn, tôi có tâm hoan hỉ, các chấp trước của tôi đã tận dụng sơ hở này. Tôi cũng mang theo một quan niệm người thường rằng mình phù hợp với nhiệm vụ này.
“Kết luận, tôi muốn nói rằng việc tham gia giúp đỡ Shen Yun ở Latvia là một kinh nghiệm quý báu đối với tôi. Tôi hy vọng rằng Shen Yun sẽ lại đến Riga vào năm tới. Tôi biết rằng người dân ở Latvia sẽ chờ đợi Shen Yun, bởi vì tôi đã thấy cảm xúc của họ trong và sau các buổi biểu diễn, mọi người đã vỗ tay vang dội, những người khác lau nước mắt, còn có những người hào hứng chia sẻ ấn tượng của mình với bạn bè. Con xin cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các đồng tu của tôi! Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Shen Yun ở Latvia vào năm tới, bởi vì tôi biết rằng đây là công việc cứu người và đảm bảo cho họ một tương lai hạnh phúc!”
Học cách chấp nhận những thiếu sót của người khác
Cô Ilze đã kể về cách cô hướng nội trong quá trình đề cao. Công việc hàng ngày của cô liên quan đến việc tìm kiếm, đánh giá và tuyển dụng nhân viên mới. “Trong khi học Pháp, tôi nhận ra rằng mình phải vượt lên trên cái tình của người thường và chấp nhận đồng nghiệp của mình. Khi tôi hiểu và chấp nhận điều này, tôi bất ngờ phải đối mặt với những thử thách mới, một vài người cực kỳ vô lý xuất hiện xung quanh tôi, làm xáo trộn cuộc sống thoải mái, yên ổn của tôi.
“Sau khi hướng nội, tôi thấy ở người khác sự thiếu kỷ luật mà chính tôi cũng có. Tôi thấy rằng mình không phải là một học viên tinh tấn, bởi vì tôi đã không làm tốt cả ba việc mà các học viên nên làm hằng ngày, và tôi thường không tinh tấn trong việc phát chính niệm và giảng chân tướng. Khi nhận thấy sự thiếu kỷ luật này ở bản thân, và sau khi đọc bài viết “Hãy tỉnh” của Sư phụ, tôi đã bắt đầu nhìn nhận những người này theo một cách khác.”
Đối mặt với khổ nạn bằng thái độ của một người tu luyện
Cô Judite đã mô tả về ảnh hưởng của những triệu chứng bệnh tật đau đớn: “Thực ra, đó là một khảo nghiệm về việc tôi sẽ lĩnh hội, nhận thức, hoặc phản ứng với vấn đề, tình huống, hoặc sự kiện cụ thể này như thế nào. Đó là một vấn đề về thể ngộ của tôi. Đó là một quá trình tu luyện. Nhưng tôi đã nhầm lẫn coi đó là bệnh, rồi tất cả đã biến thành một quá trình vượt qua khổ nạn rất khó khăn và lâu dài.”
Sau nhiều năm chịu đựng nghiệp bệnh này, cuối cùng cô cũng nhận ra đã đến lúc phải đề cao tầng thứ của mình, đề cao tâm tính của mình. Khi cô đến gặp bác sĩ, ông không tìm thấy bất kỳ vấn đề gì và nói rằng mọi thứ đều ổn! Cô nhận ra rằng mình chưa đủ tín Sư. “Điều đó chỉ khẳng định rằng tôi không có bệnh tật gì cả! Đó là giả tướng!”
“Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì sự chăm sóc và dẫn dắt của Ngài, tôi cũng rất biết ơn các học viên vì sự giúp đỡ và nhẫn nại của họ. Tôi quyết tâm sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn, làm tốt ba việc, học Pháp, và trợ Sư cứu độ chúng sinh!”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/24/497552.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/27/229071.html