Bài viết của Owen ở Canada

[MINH HUỆ 24-07-2025] Kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Con tên là Owen. Năm nay con 10 tuổi và là học sinh lớp bốn tại trường Minh Huệ.

Gần đây, con đã học được cách thực hành Nhẫn và hướng nội. Tính khí của con đã được cải thiện, con đã biết cách kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn và bắt đầu trở nên khoan dung hơn. Con xin chia sẻ một câu chuyện gần đây của mình.

Một hôm, con đang chơi bi-a với một bạn cùng lớp tên là Andy (bí danh) và con đã thua. Ở trường có quy định rằng nếu thua thì phải nhường chỗ cho bạn khác đang đợi vào chơi. Nhưng sau khi thắng, Andy lại bỏ đi làm việc khác, chỉ còn lại con và một bạn học khác tên là Charles (bí danh). Chúng con bắt đầu một ván mới.

Trong lúc chúng con đang chơi, Andy đột nhiên quay lại và phàn nàn rằng không có ai chơi với bạn ấy. Bạn ấy muốn lấy gậy bi-a của Charles để chơi tiếp, nhưng Charles không đồng ý. Sau đó, Andy quay sang con, giằng lấy cây gậy của con và nói: “Cậu đã thua rồi, cậu phải ra ngoài. Đến lượt tớ chơi.” Bạn ấy còn tỏ thái độ với con.

Con rất bực và cảm thấy bạn ấy thật vô lý. Chính bạn ấy đã chọn bỏ đi để chơi trò khác, nhưng bây giờ lại hối hận và quay lại giành gậy bi-a của chúng con. Con đã cố giải thích rằng bạn ấy đã bỏ đi trước, nhưng bạn ấy không nghe và cứ khăng khăng đòi con phải nhường chỗ. Con suy nghĩ và nhận ra rằng tranh cãi với bạn ấy cũng vô ích, nên con đã đưa cây gậy cho bạn ấy. Đó là mâu thuẫn đầu tiên giữa con và Andy trong ngày hôm đó.

Vì Andy đã lấy cây gậy bi-a, con liền đi chơi bài với các bạn khác. Ngay sau khi chúng con bắt đầu, Andy lại đến và muốn tham gia, nhưng ván bài đã bắt đầu rồi nên chúng con từ chối. Bạn ấy rất tức giận. Sau đó chuông vào lớp reo lên, chúng con quyết định ván bài đó hòa. Nhưng Andy cứ la lớn rằng con đã thua. Con đã giữ vững tâm tính và không tranh cãi với bạn ấy. Đây là mâu thuẫn thứ hai với Andy.

Sau hai sự việc liên tiếp Andy gây sự với con, con đã không tranh cãi với bạn ấy và nghĩ rằng mình đã vượt qua được khảo nghiệm này. Nhưng sau đó, trong lớp học, khi con đi xuống cuối lớp để lấy sách giáo khoa và đang quay trở lại chỗ ngồi, Andy đã cố tình chặn đường con. Lúc đó, con cảm thấy mình không thể nhịn được nữa và muốn tranh cãi với bạn ấy. Việc bạn ấy chặn đường khiến con rất tức giận, một ý nghĩ muốn đẩy bạn ấy ngã xuống đất lóe lên trong đầu con. Nhưng con hiểu rằng, dù mình đúng hay sai, làm tổn thương người khác luôn luôn là điều sai. Con dừng lại một lúc, cuối cùng chỉ lách qua bạn ấy. Mâu thuẫn thứ ba cứ như vậy đã được giải quyết.

Sư phụ giảng:

“Tôi không chủ trương [rằng] chúng ta đi tranh biện này nọ với người khác. Nếu như chúng ta thật sự xuất hiện phiền phức, xem ra thì như là người khác bất công với mình, tôi nghĩ làm một người tu luyện, rất có thể là đời trước chư vị nợ người ta, nhẫn nhẫn một chút cho qua là xong. Làm một người thường thì cũng đều biết, khi hai người va chạm, cuối cùng gây ra xích mích, sản sinh mâu thuẫn, giữa hai người không giải khai được. Mâu thuẫn thời gian lâu rồi thì càng khó giải khai, cuối cùng thành ra kẻ thù. Chúng ta có thể nhẫn nhịn nó, không quản nó, lùi một bước. Trung Quốc có một câu gọi là “lùi một bước, biển rộng trời cao.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ)

Nhìn lại mâu thuẫn này với Andy, chẳng phải chính là điều Sư phụ đã dạy chúng con – “nhẫn nhẫn một chút cho qua là xong” hay sao? Nếu con không làm theo lời dạy của Sư phụ, có lẽ con đã khó mà vượt qua được khảo nghiệm này.

Nếu là trước đây, con sẽ không nhường cây gậy bi-a. Con sẽ tranh cãi với bạn ấy hoặc thậm chí đánh nhau, mâu thuẫn với Andy có thể đã leo thang, biến chúng con thành kẻ thù vì những chuyện nhỏ nhặt.

Con rất vui vì đã giữ vững tâm tính của mình, không tranh cãi quá nhiều và không quá tức giận. Con nhận ra rằng khi đối mặt với mâu thuẫn, lùi một bước để nhìn toàn cảnh có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề.

Con cũng nhận thấy rằng khi con hướng nội, con có thể thấy được những điểm mình cần đề cao, tâm con không còn cảm thấy tức giận hay oan ức nữa. Ví dụ, lần này, mặc dù bề ngoài con không tranh cãi với Andy, nhưng khi bạn ấy chặn đường con, một niệm đầu bất hảo vẫn lóe lên trong tâm trí con. Con hy vọng lần sau con có thể không tức giận trong tâm và hoàn toàn không có những niệm xấu. Bằng cách đó, con có thể đề cao lên một tầng thứ cao hơn.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã dạy con cách giải quyết mâu thuẫn.

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Canada 2025)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/24/497378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/26/229044.html